Từ Nhược Tuyên lí lắc nhí nhảnh trong phim mới

Min Min (TH),
Chia sẻ

Ngoài ra, bộ phim thần thoại "Họa Bích" đã hé lộ cảnh kết thúc hấp dẫn nhất phim.

Từ Nhược Tuyên lí lắc nhí nhảnh trong phim mới


Bộ phim hài về giới công sở Live With Fashion với dàn diễn viên yêu thích Châu Du Dân, Từ Nhược Tuyên sẽ chính thức ra mắt khán giả vào 21/10 này. Mới đây đoàn phim đã cho tung ra loạt ảnh Từ Nhược Tuyên với mặt mộc giản dị với phong cách trẻ trung, vui tươi. Từ Nhược Tuyên tiết lộ trong phim cô là một cô gái Bắc Kinh nhưng quê mùa và xem thường thời trang, lúc nào cũng chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao yêu thích và kiên quyết không chịu mặc váy. Chính tính cách ngổ ngáo của nhân vật khiến cô phải thốt lên: "Xong rồi, chắc tôi sẽ ế mất thôi!"



Nhân vật trong phim của Từ Nhược Tuyên là một cô gái tốt nghiệp trường thể thao nhưng số phận trớ trêu đưa đẩy cô vào làm việc tại một tòa soạn tạp chí thời trang, làm việc 3 năm nhưng vẫn là một trợ lý quèn vì cô không chịu trang điểm, ăn diện như bao cô gái văn phòng khác... Sau đó tình cờ cô gặp gỡ chàng trai tài năng tuấn tú Châu Du Dân và đồng ý gia nhập vào nhóm người "không gặp vận may" cùng cảnh ngộ như mình để tạo dựng lại sự nghiệp.



Vốn luôn xuất hiện với tạo hình thời trang gợi cảm nổi bật, lần này lại phải mặc trang phục thể thao rộng thùng thình trong phim Live.Fashion đem lại sự mới mẻ và phá cách trong diễn xuất của Từ Nhược Tuyên. Cô cho biết lý do phá lệ diễn vai nhân vật quê mùa lần này vì cá tính nhân vật Anh Hồng trong phim rất gần với cuộc sống của cô, luôn thoải mái không cầu kì, chấp nhất chuyện nhỏ nhặt nên khi đạo diễn Doãn Lệ Xuyên giới thiệu nhân vật này, cô đã lập tức nhận lời tham gia.







Hé lộ cảnh quyết chiến cuối cùng của Họa Bích


Họa Bích đã chính thức ra mắt khán giả Trung Quốc vào ngày 29/9 vừa qua, những ai đã xem qua phim đều không khỏi ấn tượng trước trận quyết chiến giữa người và tiên vào cuối phim xoay quanh hai nhân vật Cô Cô (Diêm Ni) và Bất Động hòa thượng (Tăng Chí Vỹ). Màn đối đầu của cả hai tạo nên một kết thúc phim hấp dẫn. 

Trong trận quyết chiến này, Diêm Ni đã thể hiện tối đa khả năng diễn xuất của mình không chỉ trong những đoạn  bộc lộ tâm lý nhân vật mà cả việc đích thân thực hiện những cảnh quay hành động trong phim. Nhớ lại quá trình quay phân đoạn này, Diêm Ni trách móc: "Khi treo dây cáp để bay lên, cả váy của tôi đều bay theo, anh Long (Trâu Triệu Long) đã bật cười và chạy đến che cho tôi và la to mọi người đừng nhìn!".







Nói về cảnh quyết chiến quan trọng ở kết thúc phim, Diêm Ni giải thích: "Trong cảnh này, Cô Cô đã hoàn toàn suy sụp vì tất cả mọi người đều chống lại cô, khi cô chiến đấu trong lòng đau thắt. Nhưng khi tất cả mọi người đều bị tiêu diệt thì bản thân cô lại trở nên hoang mang, lẽ nào điều cô làm là sai? Sau khoảnh khắc đó, Bất Động hòa thượng đã giúp cô hóa giải và thức tỉnh, khiến cô tỉnh ngộ, tôi cho rằng đây là một kết thúc trọn vẹn, cách dàn dựng của đạo diễn thật tuyệt!".









Điều đặc biệt hơn nữa một câu thoại của hòa thượng Bất Động (Tăng Chí Vỹ) đã lay động khán giả và trở thành một câu nói bất hủ của phim: "Tình yêu không có đau khổ, không phải là tình yêu thật sự!" Câu nói nhanh chóng trở thành một đề tài bàn tán xôn xao và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những khán giả đã xem phim.

Tăng Chí Vỹ vai hòa thượng Bất Động, một nhân vật có vai trò quan trọng nhất đối với cả bộ phim


Chia sẻ