Tức tối vì vợ sắp cưới đòi đi công tác với sếp

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Anh còn tỏ ra tức tối khi biết sếp có cảm tình với em, về chuyến đi công tác sắp tới của em và sếp.

Hỏi:
 
Em chào chị Tâm An, 
 
Hiện giờ em đang có một chuyện vô cùng khó nghĩ, rất mong nhận được lời khuyên của chị. 
 
Mối tình của chúng em bắt nguồn từ giảng đường đại học. Chúng em bị tiếng sét ái tình ngay sau lần đầu nói chuyện. Quãng thời gian yêu anh, em hạnh phúc vô bờ bến. 
 
Ai cũng khen ngợi và nói ghen tị với chúng em, họ bảo bọn em ngoại hình và học thức rất ổn, hợp với nhau. Học xong đai học, ra trường với công việc ổn định, chúng em dự định đi tới đám cưới. 
 
Gia đình hai bên cũng ủng hộ nhiệt tình chuyện tình của bọn em nên đã lên danh sách cỗ bàn xong đến 99%, chỉ chờ tới ngày cưới là chúng em chính thức làm vợ, làm chồng của nhau. 
 
Qua một thời gian ngắn làm việc, em được sếp rất yêu quý, khen ngợi và đề bạt lên làm trưởng nhóm tài chính của công ty. Em thấy sếp dành tình cảm quý mến cho mình khá nhiều. Nhưng dù sao, em vẫn yêu người yêu em hơn cả và chẳng nghĩ ngợi về điều này. 
 
Nhưng vấn đề khó khăn mà chúng em phải đối diện đó là em phải đi công tác liên miên từ Bắc vào Nam. Khi vào Nam, công việc của em rất ổn định và dường như đây là mảnh đất hứa của sự nghiệp. Em ngỏ ý muốn anh cùng vào đây làm việc và sinh sống nhưng anh nhất quyết không chịu. 
 
Tức tối vì vợ sắp cưới đòi đi công tác với sếp 1
Anh tỏ ra tức tối khi biết sếp có cảm tình với em (Ảnh minh họa).
 
Anh còn tỏ ra tức tối khi biết sếp có cảm tình với em, về chuyến đi công tác sắp tới của em và sếp. Anh cũng phân tích rất rõ ràng và khuyên nhủ em “thuyền theo lái, gái theo chồng”, hãy ra Bắc sinh sống vì còn gia đình và hơn cả là công việc của anh đang rất ổn định ở đây. 
 
Chúng em yêu nhau rất nhiều nhưng cả 2 đều khó có thể từ bỏ được tương lai sự nghiệp của mình. Đây chính là điểm mấu chốt nảy sinh mâu thuẫn trong mối quan hệ của bọn em. Cả mấy tháng nay chúng em căng thẳng tột cùng vì lý do này. Em chẳng bao giờ muốn mối tình tươi đẹp của mình đi vào ngõ cụt thế này cả. Em nên làm gì vào lúc này hả chị?
 
(Thạch Anh, Láng Hạ, Hà Nội)
 
Chị Tâm An trả lời:
 
Em Thạch Anh thân!
 
Theo như chị cảm nhận, dường như hai em không phải đang chinh phục tình cảm, bàn tính tới chuyện tương lai mà các em đang tranh giành quyền ảnh hưởng, mức độ quan trọng để xem ai hơn ai, ai thắng ai thì đúng hơn.
 
Tự nhận rằng mình yêu nhau rất nhiều nhưng hai em chưa xác định được hướng đi chung, tiếng nói chung trên con đường tìm kiếm tình yêu của mình.
 
Hai em chẳng khác nào như hai đứa trẻ đang cố gắng hết sức kéo dây về phía mình, xem ai thắng. Em nên nhớ rằng hậu quả của việc này sẽ là một người buồn chán, buông tay ra trước hoặc cũng có thể đến lúc sợi dây tự đứt. 
 
Với nhiều người, được gần nhau, yêu nhau, chung sống với nhau là một niềm hạnh phúc lớn lao bất kể nơi đó như thế nào, một vùng quê hẻo lánh hay tại một thành thị sầm uất. 
 
Hai em nên xác định lại tình cảm của mình, xem có đủ lớn để bỏ qua những rào cản như thế này hay không.
 
Em hãy tự vấn xem điều gì quan trọng nhất với em lúc này: lời khen ngợi của sếp, sự thăng chức hay tình cảm gia đình rồi em hãy lựa chọn, dứt khoát. 

Để mọi điều vuông tròn theo ý mình không dễ, hai em cần dùng tình cảm lớn lao của mình để hành động, lựa chọn. 
 
Chúc các em có quyết định sáng suốt! An tâm lên em.
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày trong tuần.
 
 

Gần đây, vợ anh thường nhắc đến ông sếp mới, mà theo lời chị rất ga lăng, lịch lãm, giỏi giang…
Tức tối vì vợ sắp cưới đòi đi công tác với sếp 2
Chia sẻ