Tùng Dương - Thanh Lam hớp hồn khán giả với giọng ca đầy ma mị
Thanh Lam, Tùng Dương cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã cùng góp mặt trong đêm nhạc đặc biệt mừng ngày 8/3 tại Hà Nội.
Cặp bài trùng “đảo điên, điên đảo” mỗi lần lên sân khấu lại thăng hoa như "lên đồng" - See more at: http://www.sggp.org.vn/amnhac/2016/3/413312/#sthash.Tscmrpjd.dpuf
Cặp bài trùng “đảo điên, điên đảo” mỗi lần lên sân khấu lại thăng hoa như "lên đồng" - See more at: http://www.sggp.org.vn/amnhac/2016/3/413312/#sthash.Tscmrpjd.dpuf
Cặp bài trùng “đảo điên, điên đảo” mỗi lần lên sân khấu lại thăng hoa như "lên đồng" - See more at: http://www.sggp.org.vn/amnhac/2016/3/413312/#sthash.Tscmrpjd.dpuf
Tối qua (5/3) đêm nhạc “Hoa cúc vàng” đã diễn ra tại Hà Nội với những tiết mục ấn tượng. Cặp bài trùng “đảo điên, điên đảo” Thanh Lam - Tùng Dương một lần nữa làm khán giả Thủ Đô ngây ngất khi cùng hòa giọng trong ca khúc "Không còn mùa thu".Ngọc Sơn cũng góp mặt trong chương trình với loạt ca khúc xúc động về tình mẹ
Sau đó anh lại thăng hoa cùng ca khúc "Tình cha", "Như cánh vạc bay", "Hát với chú ve con. Khi nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, Ngọc Sơn đã xúc động đến rơi nước mắt.
Ngọc Sơn cũng chia sẻ là ngày trước khi đi hát anh cũng chỉ nhận được cát xê 120 nghìn 1 đêm. Sau này, khi đã nổi tiếng lên rất nhiều, người xung quanh đã khuyên anh tăng giá nhưng Ngọc Sơn vẫn không làm điều này. Anh chia sẻ, tiền bạc không thể quan trọng bằng đam mê, nhất là đam mê được đứng trên sân khấu của 1 người nghệ sĩ.
Quang Dũng thể hiện ca khúc "Ru em từng ngón xuân nồng" với giọng ca trầm ấm.
Sau đó, nam ca sĩ lại lắng đọng với các ca khúc "Dấu chân địa đàng", "Lời chim đỗ Quyên".
Tuấn Phương và Huệ Thương thể hiện ca khúc chủ đề của đêm nhạc " hoa cúc vàng".
MC Huyền Sâm