Tuổi thơ con và chiếc bập bênh dài 1100 km của cha

Vân Anh/Odditycentral,
Chia sẻ

Dù cách hơn 1100 km, người cha vẫn có thể chơi bập bênh cùng con trai. Đó là các mà một người bố tạo ra tuổi thơ kỳ diệu cho đứa con yêu quý của mình.

Liu Haibin, 30 tuổi, hiện đang làm việc tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc. Trong khi đó, vợ anh và con trai 8 tháng tuổi đang sống tại thành phố Đằng Châu, cách Liu hơn 1100km. Để được gần gũi vợ con, Liu đã sáng chế ra chiếc “bập bênh” dài nhất thế giới này.

Thực tế, đây là hai chiếc bập bênh giống hệt nhau được đặt ở hai đầu, một là ở Đằng Châu, một ở Hạ Môn.
 
Hai chiếc bập bênh được trang bị cảm biến chuyển động cùng màn hình HD ở mỗi đầu. Thông qua tín hiệu internet không dây cùng với khả năng đồng bộ hóa dữ liệu cảm biến từ xa, hai chiếc bập bênh có thể hoạt động nhịp nhàng cái lên cái xuống. Bên cạnh đó, màn hình ở hai đầu bệnh bênh giúp cha và con trai có thể giao tiếp, tương tác với nhau giống như đang chơi bập bênh thật.
 
Chiếc bập bênh kết nối hai cha con cách xa nhau hơn 1100km.

“Con trai tôi rất hạnh phúc khi chơi bập bênh. Đã lâu lắm rồi, bé mới cười với tôi. Tôi tin rằng, sáng chế này sẽ giúp bé hạnh phúc hơn. Tất cả những gì tôi làm đều vì con.” – Người cha hạnh phúc cho biết.

Liu cho biết, anh thiết kế chiếc bập bênh từ những kỷ niệm từ thời thơ ấu khi chơi với cha mình. “Mỗi lần nghĩ về tuổi thơ, tôi thường nhớ cha tôi đi làm về sớm để chơi bập bênh với tôi.” – Liu nói. “Những ký ức này mang lại cho tôi sức mạnh. Vì vậy, tôi muốn con trai tôi cũng có tuổi thơ như vậy, để giúp bé có tình yêu với gia đình.”


Đó là hai chiếc bập bênh giống hệt nhau được, được gắn hệ thống cảm biến để có thể đồng bộ hoạt động.

Liu sẽ sử dụng chiếc bập bênh điện từ này trong ba tháng tới, sau đó anh sẽ về Đằng Châu thăm nhà. “Tôi luôn bận rộn với công việc. Tôi chỉ được về thăm con ba lần kể từ ngày bé mới sinh. Tôi muốn cho bé tuổi thơ đẹp. Tôi chỉ hy vọng sau này khi lớn lên, bé sẽ nhớ được tôi đã cố gắng để bé được hạnh phúc như thế nào.” – Liu nói thêm.

Liu đã làm một video ghi lại thời gian anh cùng con trai chơi bập bênh. Hiện video đã được hơn 10.000 lượt xem. Người cha hy vọng, video sẽ nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của gia đình, giúp họ quý trọng thời gian bên nhau. “Tôi nghĩ rằng, con trai tôi sẽ thấu hiểu tình cảm của tôi khi được xem đoạn video khi bé lớn lên sau này.” 


Liu nói rằng anh làm mọi thứ để con trai hạnh phúc và có tuổi thơ đẹp.
 
Chia sẻ