Uyên Linh: Thần tượng mới của âm nhạc Việt Nam

Mai An Nam,
Chia sẻ

Chức vô địch của Việt Nam Idol đã có chủ. Cả sân khấu Lan Anh “vỡ òa” khi MC Phan Anh đọc tên người chiến thắng. Đó chính là Uyên Linh.

Khán giả yêu nhạc vỡ òa trong sung sướng vì người mình hâm mộ đã nhận được ngôi vị xứng đáng. Uyên Linh vỡ òa trong hạnh phúc, bởi những ngày vừa qua cô còn khá hoang mang về con đường, sự nghiệp âm nhạc của mình. Thì nay, một động lực vô cùng mạnh mẽ, sẽ giúp cô tự tin trên hành trình đến với thành công. Uyên Linh chính thức trở thành thần tượng âm nhạc của giới trẻ. Bởi kết quả chung cuộc có được chính từ bình chọn của khán giả qua tổng đài bình chọn.

Uyên linh rạng ngời khi nghe tin thắng cuộc


Đêm chung kết Việt Nam Idol để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Nhiều tiết mục đặc sắc đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cho đêm diễn cuối cùng của mùa giải Việt Nam Idol 2010. Khán giả lần lượt được gặp lại những gương mặt trong top 10. Thú vị nhất có thể kể đến phần song ca của “đôi bạn” Đức Anh và Đăng Khoa. Song ấn tượng nhất vẫn là phần thể hiện của hai cô gái, hai gương mặt sáng giá nhất cuộc thi năm nay: Uyên Linh và Mai Hương.


 

Mai Hương chọn Đừng ngồi trong bóng đêm (Võ Thiện Thanh). Cô đã lôi kéo được khán giả cùng hòa nhịp vào ca khúc sôi động của mình. Làm chủ sân khấu, cuồng nhiệt và tràn đầy năng lượng là những gì có thể nhận thấy ở Mai Hương. Giá như trong suốt cuộc thi, Mai Hương luôn đạt phong độ như đêm biểu diễn tối qua thì chắc chắn kết quả của cuộc thi sẽ có nhiều bất ngờ.

 

Uyên Linh thể hiện sở trường của mình với pop ballad. Cô khá mạo hiểm khi chọn ca khúc Giấc mơ nào với tôi(Bảo Chấn)  Một bài hát được liệt vào danh sách kén người nghe. Hơn nữa, với một không khí ồn ào và náo nhiệt của sân khấu Lan Anh, trong lúc khán giả đang phấn chấn, nôn nao chờ hồi kết. Chất liệu âm nhạc của ca khúc này dễ bị “chìm” và lép vế. Nhưng bằng nội lực của mình, Uyên Linh đã khiến khán giả “phê”. Họ lặng yên và chìm đắm trong sự phiêu linh của cô.
 

Điều ngạc nhiên, qua 2 ca khúc mà Mai Hương và Uyên Linh trình bày có thể thấy Mai Hương có phần "nhỉnh" hơn. Trong khi Mai Hương khá tự tin, tươi tắn trong 2 phần biểu diễn thì Uyên Linh hơi “căng cứng”. Ngay cả SiuBlack và Diễm Quỳnh cũng không hoàn toàn hài lòng với phần biểu diễn của Uyên Linh đêm qua. Cũng dễ hiểu, trước một đêm diễn lớn nhất trong đời từ trước tới nay, trước lòng hâm mộ nhiệt thành của đông đảo khán giả khiến phong thái của Uyên Linh có phần “rụt rè” hơn. Nhưng giọng hát của cô thì vẫn thế. Những nốt cao của đoạn cao trào cho thấy được giọng ca bản năng, giàu tình cảm của Uyên Linh. Điều thú vị ở cô gái này là dù thể hiện phong cách âm nhạc nào cô cũng cuốn người nghe theo nó. Ngay cả ở một sân khấu lớn, đang náo nhiệt với tiếng hò hét vỗ tay bỗng yên tĩnh đến lạ lùng, bởi lúc ấy giọng cô bắt đầu cất lên.

 
Uyên Linh so giọng cùng Mỹ Linh
 
Các thí sinh chúc mừng Uyên Linh trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010
 
 
 
Gia đình Uyên Linh đến cổ vũ cho cô
 
Việt nam Idol 2010 đã có chủ. Con đường phía trước còn dài, Uyên Linh sẽ phải nỗ lực thật nhiều để đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả, đặc biệt là giữ trọn vẹn hình ảnh thần tượng của mình trong lòng công chúng. Chiến thắng này sẽ là bàn đạp giúp cô bước vào con đường nghệ thuật. Và chúng ra sẽ cùng hy vọng sự tỏa sáng của một ngôi sao trẻ.
 
Ảnh: Tạ Anh Tùng
Chia sẻ