Vì con, họ đã tái hôn sau gần 3 thập kỷ chia tay, để rồi giờ đây nhận kết quả ngoài sức tưởng tượng

Newben,
Chia sẻ

Sau 28 năm xa cách, cuối cùng họ đã tái hôn và cầu nối chính là cậu con trai.

Khi gặp nhau tại cuộc đua xe Brands Hatch vào năm 1979, Annette Wensley và Duncan Gray đã phải lòng nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Annette chia sẻ: “Tôi đến Brands Hatch cùng vài người bạn và khi đó Duncan bất ngờ đến trò chuyện. Anh ấy có nụ cười rạng rỡ khiến tim tôi như ngừng đập. Chỉ trong vài tuần sau, chúng tôi trở thành một cặp đôi”.

Dần dà, cả hai nhận ra có một sự đồng điệu trong tâm hồn đến lạ. Vậy là chỉ 2 năm sau đó, Annette và Duncan kết hôn. Đứa con trai Stuart ra đời không lâu sau đó như một món quà chứng giám cho tình yêu của họ.

Vì con, họ đã tái hôn sau gần 3 thập kỷ chia tay, để rồi giờ đây nhận kết quả ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1.

Annette và Duncan trong hôn lễ. (Ảnh: Featureworld)

Vì con, họ đã tái hôn sau gần 3 thập kỷ chia tay, để rồi giờ đây nhận kết quả ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 2.

Annette, Duncan cùng con trai Stuart. (Ảnh: Featureworld)

Thế nhưng cuộc hôn nhân của họ lại không hạnh phúc như chúng ta nghĩ. Sau khi đứa con ra đời, giữa họ bỗng có sự xa cách. Những đồng cảm khi trước ngày càng ít đi và thay vào đó là mâu thuẫn, tranh cãi liên tục. Họ quyết định li hôn.

Mỗi người có cuộc sống mới, những mối quan hệ mới mới và cả hai dần mất liên lạc suốt hơn 20 năm sau đó.

Cho đến năm 2009, Stuart bất ngờ đề nghị mẹ giúp mình tìm bố. Chiều ý con, chị Annette tìm cách liên lạc lại với chồng cũ. Qua vài cuộc điện thoại với những người bạn cũ, chị đã tìm được số điện thoại của anh Duncan và thời điểm đó, anh sống cách mẹ con chị 200 dặm (từ Chatham, Kent, đến South Yorkshire, Anh).

Và chị đã cùng con đến nhà của chồng cũ. Chị nói: “Tôi ngồi trong xe còn Stuart tiến vào gõ cửa nhà Duncan. Vài giờ sau, con trở ra và bảo rằng gặp được bố thật tuyệt nhưng ông ấy vừa hồi phục sau căn bệnh ung thư ruột. Đó là một cú sốc khủng khiếp”.

3 tháng sau đó, chị bất ngờ nhận được email từ Duncan và từ đó, họ trò chuyện online thường xuyên hơn nhưng vì cả hai khi đó đều có mối quan hệ khác nên họ vẫn chưa gặp lại nhau. Mãi cho đến khi cả hai đều độc thân, tần suất nói chuyện của họ bỗng nhiều hơn trước nhưng vẫn không hề gặp mặt.

Cho đến tháng 9 năm ngoái, chị Annette bỗng nhận được cuộc điện thoại từ anh Duncan và chị rất sốc khi nghe anh bảo mình đang bị xuất huyết bên trong. Chị kể lại: “Khi anh ấy được đưa vào phẫu thuật khẩn cấp, anh bảo anh chưa bao giờ ngừng yêu tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình cũng như vậy nhưng tôi tự hỏi liệu chuyện này có quá muộn hay không”.

May mắn thay, anh đã vượt qua, chị vội vã chạy đến bên anh. “Tim tôi đập mạnh, chúng tôi không gặp nhau đã 28 năm. Nhưng ngay khi nhìn vào mắt Duncan, những cảm giác xưa cứ tràn về”, chị chia sẻ.

Vậy là sau 28 năm xa cách, cuối cùng họ đã tái hôn và cầu nối chính là cậu con trai Stuart (34 tuổi). Họ đã cưới nhau vào những ngày đầu tháng 7 vừa qua và giờ đây, họ sống rất hạnh phúc dưới một mái nhà. “Quay lại với Duncan giống như thể chúng tôi chưa bao giờ xa nhau. Nếu không phải do Stuart, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nhau. Nhưng giờ thì chúng tôi đang bù đắp cho nhau sau nhiều thập kỉ xa cách”, chị Annette chia sẻ.

Vì con, họ đã tái hôn sau gần 3 thập kỷ chia tay, để rồi giờ đây nhận kết quả ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 3.

Vậy là sau 28 năm xa cách, cuối cùng họ đã tái hôn. (Ảnh: Featureworld)

Người chồng nói thêm: “Chúng tôi đã về bên nhau. Tôi đã quay về với người bạn đời của mình”. “Không có Stuart, Duncan và tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Giờ đây chúng tôi là một gia đình hạnh phúc”, chị Annette phát biểu.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ