Vì con là con trai

Theo PNO,
Chia sẻ

Vì con là con trai, mẹ dặn con phải ăn nhiều cho thật khỏe để con có thể bảo vệ cho mẹ, cho chị Hồng Anh và cho những người phụ nữ khác.

Vì con là con trai, mẹ dặn con phải siêng năng để đỡ đần công việc cho ba mẹ và cho những người thân yêu nhất của con.

Vì con là con trai, mẹ dặn con phải bản lĩnh để con có thể giúp những người xung quanh con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Vì con là con trai, mẹ dặn con phải can đảm để bảo vệ sự thật và chống lại những điều trái lẽ phải.

Vì con là con trai, mẹ dặn con phải trung thực và không phải sợ bất cứ điều gì.
 

Vì con là con trai, mẹ dặn con không được yếu đuối, con phải mạnh mẽ để con có thể tự vượt qua những thất bại trong đời mình và biết đâu nhờ sự mạnh mẽ của mình con có thể là bờ vai dựa cho những ai cần con.

Vì con là con trai, mẹ dặn con không được khóc, nước mắt sẽ không giúp con giải quyết được chuyện gì cả.

Vì con là con trai, mẹ dặn con phải có lòng nhân ái để con biết yêu thương mọi vật xung quanh mình.

Vì con là con trai, mẹ dặn con phải biết tha thứ, thù hằn không bao giờ làm con thanh thản trong cuộc đời.

Vì con là con trai, mẹ dặn con phải học thật giỏi, học cho bản thân con sau này và con hãy đem những gì đã học để phục vụ cho xã hội.

Vì con là con trai, mẹ dặn con cần phải có tính hài hước để đem lại nụ cười cho những ai bên cạnh con.

Vì con là con trai, con hứa con sẽ cố gắng hết sức để có thể làm được tất cả những gì mẹ kỳ vọng và dặn dò, nhưng mẹ ơi, bây giờ con đói lắm, mẹ cho con bú nhé, con mới có hai tháng tuổi thôi, con không biết làm gì để vượt qua cơn đói của mình cả, con chỉ biết khóc thôi, mẹ ơi... oe… oe… oe…

Chia sẻ