Vì một câu nói ngang tàng trong bữa tiệc mừng thôi nôi cháu mà chồng em bị đánh sưng mặt

Hướng Dương,
Chia sẻ

Chồng em ngông nghênh lắm. Anh lúc nào cũng tỏ ra mình giàu sang nên kênh kiệu, khinh thường người khác.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Chị Hướng Dương ơi

Mấy hôm nay nhìn mặt chồng vẫn còn sưng mà em vừa thương vừa giận vừa cảm thấy "đúng là đáng đời anh". Không phải em không thương không xót chồng nhưng chính em còn mong anh bị đánh một lần như thế để hạ bớt cái "tôi" ngang tàng đi. Người đâu mà "ngang như cua" ấy chị.

Chồng em là con một trong một gia đình giàu có. Vì thế bố mẹ chồng em cưng anh ấy như cưng trứng. Lúc gặp em đã 27 tuổi rồi mà còn chưa biết cắm nồi cơm, chưa biết nhặt cọng rau. Còn gia đình em bình thường. Hồi anh dẫn em về giới thiệu, mẹ anh còn hằn học nói em nhìn vào gia tài nhà họ. Vì chuyện đó mà chúng em suýt chia tay mấy lần.

Cưới rồi, em xác định là sẽ phải làm dâu cả đời. Nhưng thật không ngờ, em lại không khổ vì bố mẹ chồng nữa mà lại khổ vì chính chồng em. Bố mẹ chồng sau khi thấy em sống tốt, không tham lam lại hiếu thuận, lễ phép nên thương em. Chỉ là chồng em bắt đầu bộc lộ con người thật của anh ra.

Vì một câu nói ngang tàng trong bữa tiệc mừng thôi nôi cháu mà chồng em bị đánh sưng mặt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Anh ngang tàng, ăn nói chẳng biết lớn nhỏ, khuôn phép. Thậm chí khi nói chuyện với bố mẹ anh, anh cũng nói cộc lốc, chẳng biết dạ thưa. Em nhắc nhở anh vài lần, anh còn nói em "lắm chuyện".

Trong kinh doanh cũng thế. Bố chồng em đầu tư bất động sản và giàu cũng nhờ thế. Ông muốn dẫn dắt chồng em theo con đường ông đã đi. Nhưng anh ấy năm lần bảy lượt trái lời, gây thiệt hại lớn cho gia đình. Có lần, bố chồng em bảo anh thương lượng mua lại một mảnh đất ở trung tâm thành phố. Anh nói chuyện với người ta thế nào mà họ không những không bán nữa mà còn gọi điện cho bố chồng em mắng ông về cách dạy con. Sau một tháng, miếng đất đó qua tay người khác, phần tiền họ lời được lên tới cả tỷ đồng. Bố chồng em tức đến suýt tăng huyết áp.

Chồng em ngông nghênh lắm. Anh lúc nào cũng tỏ ra mình giàu sang nên kênh kiệu, khinh thường người khác. Mới hai ngày trước, nhà chị em tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái. Chồng em tặng cháu một cái lắc vàng trị giá 10 triệu đồng. Khi đang ăn tiệc, sẵn có hơi men, anh bắt đầu giở thói ngang ngược ra.

Anh chê bữa tiệc nhỏ, không xứng tầm với món quà của anh. Rồi anh chỉ vào cháu em nói: "Do con xấu gái quá, chứ đẹp gái hơn một chút, dượng tặng con món quà 100 triệu liền. Dượng không thiếu gì cả, tiền dượng trải lên nằm vẫn còn thừa con ạ. Do con xấu quá. Mũi hếch, mắt xếch, da thì đen…".

Anh còn chưa nói hết câu thì anh rể em đã đấm thẳng vào mặt anh một cái. Cả bàn tiệc nhốn nháo. Anh rể hét lên: "Tiền mày nhiều thì mày đốt mày xài, mày làm gì kệ mày. Mắc gì mày đi chê con gái tao. Mày cút". Thế là vợ chồng em đi về trong những lời xì xào bàn tán.

Mẹ chồng em biết chuyện chỉ biết lắc đầu than thở. Điều em lo lắng nhất là mối quan hệ giữa chồng với nhà em. Nếu anh ấy không thay đổi tính tình, e là nhà em chẳng chứa nổi anh ấy mất. Em rầu quá chị Hướng Dương ơi. (em gái Minh Tâm)

Vì một câu nói ngang tàng trong bữa tiệc mừng thôi nôi cháu mà chồng em bị đánh sưng mặt - Ảnh 3.

Em Minh Tâm thân mến. Qua câu chuyện của em, Chị cảm nhận được em là một người phụ nữ chu đáo, hiền dịu, thương yêu chồng và nhà chồng. Rõ ràng một người con gái bình dân, lại được lòng cha mẹ chồng giàu sang thì không phải dễ. Em đã làm được điều đó bằng chính tâm hồn, tính cách của mình. Chị khâm phục em ở điểm này.

Nhưng em phải biết, chinh phục chồng còn dễ hơn chinh phục nhà chồng. Em đã chinh phục được bố mẹ chồng, chắc chắn em sẽ cầm cương được chồng em. Vợ chồng đầu gối tay ấp, cái gì cũng phải nhẹ nhàng, tương kính nhau. Em đừng vì bản tính của chồng mà giận dỗi làm mất hòa khí gia đình. Bởi rõ ràng, chồng em chính là điển hình của người đàn ông công tử, do được nuông chiều quá mức thành hư chứ bản tính anh ấy chưa hẳn đã xấu.

Em hãy lựa lúc anh ấy đang vui vẻ để góp ý những điểm sai, điểm khuyết. Hãy chân thành để anh ấy không có cảm giác đang bị "vợ dạy đời". Chẳng hạn như trước khi nói, em có thể mở đầu bằng những câu sau: "Em yêu anh nên chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em muốn vợ chồng mình hạnh phúc, mà làm được điều đó, anh phải có mối quan hệ tốt với nhà em đã chứ"...

Nói chung, em hãy khen những điểm tốt của chồng trước, hãy bày tỏ tình cảm của mình rồi mới đưa ra những điểm khuyết cùng lời khuyên em nhé. Chị thấy chồng em chưa đến nỗi hư hỏng không đường cứu chữa đâu.

Chúc em thành công. 

Chia sẻ