Viết cho con: đứa trẻ đầu tiên của hai họ

Mẹ Tom,
Chia sẻ

Hồi mẹ mang bầu, mẹ dọa ba coi chừng con có con mắt của ba và cái mặt tròn xoe như mẹ đó. Đến giờ thì mẹ không dọa ba nữa vì nó thành sự thật rồi.

Bài viết này để làm quà cho con trai bé bỏng của mẹ.
 
“If you want to be loved, be loveable” – Ovid (Tạm dịch: Nếu bạn muốn được yêu, hãy là người đáng yêu – Ovid)

Từ lúc sinh ra con tới giờ mẹ chưa viết dòng nào cho con, Tom nhỉ? Bà nội cho mẹ một tập nhật kí để mẹ viết và lưu ảnh những cái “lần đầu tiên” trong năm năm đầu đời của con mà mẹ cũng chưa làm được cái nội dung nào cho con cả.
 
Còn hai tuần nữa là Tom của mẹ được 8 tháng tuổi rồi. Hơn nửa năm đầu đời với nhiều điều lạ lẫm cho con, và cho mẹ, cho ba, cho ông bà, cho cô Bé, chú Nam, cậu Hà và đặc biệt là ông cố, bà cố vì con là đứa bé đầu tiên trong cả gia đình nội, ngoại mà.

Hồi con còn ở trong bụng mẹ, ba mẹ cứ thắc mắc liệu khuôn mặt con sẽ thế nào nhỉ? Ba cứ mong con sẽ có đôi mắt to giống mẹ và khuôn mặt dài giống ba. Mẹ dọa ba coi chừng con có con mắt của ba và cái mặt tròn xoe như mẹ đó. Đến giờ thì mẹ không dọa ba nữa vì nó thành sự thật rồi.

Nhưng mà, trông con đáng yêu lắm con ạ!
 
 
Suốt 9 tháng Tom ở trong bụng mẹ chẳng làm mẹ đau và mệt lần nào. Cảm ơn con!

Khi còn mang bầu con, mẹ đọc báo thấy ai cũng nói rằng giây phút nhìn thấy con yêu lần đầu tiên là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, nào là tình cảm dạt dào, nào là vui đến nỗi trào nước mắt, không có gì diễn tả được. Vậy là ngày nào cũng năn nỉ con ra chơi với mẹ, nhưng vẫn “rúc” trong bụng mẹ, chẳng có biểu hiện gì là muốn ra ngoài cả.

Ấy thế mà, lúc gặp được con, mẹ thấy….bình thường!!!

Lần đầu tiên mẹ nghe tiếng khóc của con, mẹ nghĩ: “Ôi, con mẹ khóc to thế!”.

Lần đầu tiên mẹ thấy Tom (sau khi bác sĩ đã vệ sinh sạch sẽ) mẹ nghĩ: “Ồ… là Tom của mẹ đây sao???”.

Chỉ thế thôi con ạ.

Một ngày sau đó, sau khi hết thuốc mê thì mẹ mới biết thế nào là đau và mệt khi sinh con! Mẹ cáu kỉnh, mẹ hay tủi thân, có khi mẹ còn muốn đét đít con nữa.

Nhưng đến giờ thì mẹ yêu con thật sự, yêu con nhiều lắm. Con biết tại sao không? Có thể gói gọn trong 7 từ: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Này nhé, 4 tháng trời ngày nào mình cũng ở bên nhau 24/24, ngày nào mình cũng ôm nhau tám chục lần, hôn nhau tám chục lần (số 80 không có giá trị tham khảo). Như thế thì không yêu mới là lạ! (Nếu mẹ nào không tin thì cứ thử đi)

Mẹ mong lắm đến ngày con sẽ hiểu tình yêu của mẹ và nói “con yêu mẹ”.

Mẹ yêu con!
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Giáo dục thai nhi và sinh con ưu việt" của tác giả Vương Kỳ và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 
Chia sẻ