Vietnam Idol: Còn không những bất ngờ?

C.T,
Chia sẻ

Chiến thắng ngoạn mục của Ya Suy trước Bảo Trâm cho thấy không ai có thể quyết định điều gì nếu chỉ dựa vào suy đoán.

Đêm công bố kết quả tối qua đã khiến cho cả khán giả lẫn giới truyền thông được phen "xì xào", "hốt hoảng" khi người mà ai cũng tưởng sẽ nắm chắc một vé Chung kết là Bảo Trâm lại phải ra đi đầy ngỡ ngàng. Trong khi đó, Ya Suy - người bị đánh giá thấp nhất, ít kỳ vọng nhất cả với "cô giáo" Mỹ Tâm lẫn "thầy" Nam Khánh, hay bất kỳ khán giả nào thì lại đường hoàng bước vào chặng cuối đầy ngoạn mục.

Bất ngờ mang tên "Ya Suy"

"Bất ngờ" là từ được thốt lên nhiều nhất, bởi dù có dẫn đầu số phiếu bình chọn cũng chỉ mang tính tham khảo, chẳng nói lên được điều gì như trường hợp của Hương Giang vừa qua. Cái được dùng làm cơ sở để đánh giá, dự đoán chính là giọng hát, năng lực và cảm xúc mà người nghe cảm nhận được qua từng phần thi. Về mặt này thì Bảo Trâm dường như chiếm ưu thế, không ai có thể phủ nhận cảm xúc cô mang lại qua từng độ rung, độ "cảm" trong mỗi ca khúc cô chọn thể hiện.

Vietnam Idol: Còn không những bất ngờ? 1
Dù được nhiều kỳ vọng, Bảo Trâm vẫn phải dừng bước đầy ngỡ ngàng

Ya Suy được yêu mến bởi hình ảnh một anh chàng miền núi đầy nhiệt huyết với nụ cười hiền lành thường trực. Cái chất thật thà, chân thành từ con người đã được anh mang vào giọng hát truyền cảm của mình khiến khán giả luôn dành nhiều thiện cảm cho anh.

Bảo Trâm cũng vậy. Sự gần gũi, thân thiện, không màu mè cùng giọng hát đầy sức sống khiến người xem cảm thấy phải trân trọng hơn cô bé "mũm mĩm" này. Và khi 2 người đều "ngang ngửa" nhau ở mặt nào đó thì tất nhiên phải có một yếu tố khác vượt trội hơn. 

Bảo Trâm hát ca khúc chia tay "Dường như ta đã"

Bảo Trâm có điều đó khi luôn giữ phong độ ổn định, thậm chí ngày một tốt hơn qua mỗi vòng thi, trong khi Ya Suy thì càng về sau, càng nhận được nhiều cái lắc đầu từ chính những người trực tiếp rèn luyện anh. Vậy mà Ya Suy đi tiếp, Bảo Trâm đứng lại. Thế mới bất ngờ!

Vietnam Idol: Còn không những bất ngờ? 2
Ya Suy bỗng trở nên khó nắm bắt


Hoàng Quyên - Có nên lúng túng?


Khi điều gì đó "chắc như đinh đóng cột" bị lung lay, người ta sẽ "hoảng hốt" và không còn tin vào nó nữa. Hoàng Quyên chắc hẳn cũng sẽ giật mình cảnh giác trước một Ya Suy không thể coi thường. Những ai yêu mến và tin chắc Hoàng Quyên chiến thắng cũng nên xem lại và hãy chăm chỉ nhắn tin trong 15 phút ngắn ngủi, và đừng bao giờ quên "cái chết hụt" của Hoàng Quyên, cộng với kết quả "lẫy lừng" của Ya Suy vừa rồi.

Trước quyền lực của khán giả, Hoàng Quyên tốt hơn hết, ngoài việc thể hiện phần thi thật hoàn hảo, thì hãy tìm cách lấy lòng khán giả thật mau chóng. Khán giả không phải giới chuyên môn, họ không chọn ai đó vì nốt chuẩn, ngân dài hay âm vực rộng... Họ chọn lựa đầy cảm tính, và tất cả những cảm tính đó bắt nguồn từ cảm tình. 

Khách mời Phương Vy biểu diễn liên khúc "Giận anh" trong chương trình Vietnam Idol tối 18/1

Lấy được cảm tình của khán giả thì dù bạn đứng thứ nhất hay thứ một trăm thì bạn vẫn luôn thành công. Đó là điều mà nghệ sĩ lớn cho đến tận bây giờ cũng vẫn phải ghi nhớ. Hy vọng Hoàng Quyên đủ thông minh, tỉnh táo và đủ cả chân thành để trở thành một Quán quân Idol đầy thuyết phục như kỳ vọng của nhiều người.

Vietnam Idol: Còn không những bất ngờ? 3
Kết quả sẽ thuộc về một cô ca sĩ đáp ứng đầy đủ thị hiếu hay một anh chàng miền núi lần đầu đăng quang?

Ai thắng?

Có nhiều người vẫn tin Hoàng Quyên sẽ trở thành Thần tượng Âm nhạc mùa kế tiếp, nhưng bằng một cách đầy rụt rè. Trường hợp của Bảo Trâm đã cho họ một kinh nghiệm "chí tử" về sự chủ quan. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào đêm Chung kết sắp tới, sẽ bùng nổ bởi tài năng của Hoàng Quyên, hay lại một ngạc nhiên khác đến từ Ya Suy? Khó đoán - Đó mới là điểm thú vị của một chương trình thực tế. Dù kết quả như thế nào thì đó cũng là một cái kết đầy thú vị và có-thể-hiểu-được.
Chia sẻ