Vợ dội nước sôi, đổ javen vào mặt chồng

Theo Infonet,
Chia sẻ

Ngày 7/9, ông Hoàng Kim L. (SN 1954), đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị vợ Nguyễn Thị Thành (SN 1958) đổ nước sôi, dùng chày đập vào đầu, phải đi viện cấp cứu.

Ông L. đang được điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Vừa hỏi thăm, người đàn ông trung tuổi đã rơm rớm nước mắt. Nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau tinh thần khiến người đàn ông có phần trở nên yếu đuối. “Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị vợ hại. 10 tháng trước bà ấy đã định giết tôi” - ông L. nói.

Ông L. cố nén xúc động. Theo ông và cô con gái (21 tuổi) có mặt tại giường bệnh, hôm đó, bà Thành đã dùng xô nước tẩy javen, hất thẳng vào mặt chồng. Hậu quả ông L. phải đi viện cấp cứu, một bên mắt bây giờ chỉ còn 4/10 do bị ảnh hưởng hóa chất.

Sau lần bị vợ mưu hại không thành, anh em trong gia đình đều lo. Bà Thành trước đây vốn buôn bán ở chợ Trời nhưng nay vì mê tín quá, suốt ngày đi hầu đồng nên chẳng làm ăn gì được. Nhà nằm trên mặt phố lớn Trần Khát Chân nhưng ở trước cửa nhà, bà này cũng xây cái am thờ lấn ra phía vỉa hè. Theo con gái bà Thành, thời gian gần đây, mẹ mình chỉ lo đi hầu đồng.

Vợ dội nước sôi, đổ javen vào mặt chồng
Ông L. không nguôi ngoai nỗi đau bị vợ hại.

Ông L. tâm sự, các anh em sợ bà Thành hại chồng lần nữa nên muốn ông ở riêng, kể cả việc chia tay. Vì thương các con tới tuổi “dựng vợ gả chồng” nên ông vẫn cố níu kéo cuộc sống chung. Nhưng từ hôm bị hại đó, ông L. luôn chốt cửa phòng khi ngủ, kể cả ban ngày lẫn ban đêm.

Nhưng thời gian gần đây, bà Thành tỏ ra hối lỗi, chăm sóc gia đình nhiều hơn. Nghĩ vợ đã hồi tâm, ông L. cũng bớt đề phòng, ban ngày thường không chốt cửa.

Chiều hôm 7/9, ông đang ngủ trên tầng 4, vợ hằm hằm đẩy cửa bước vào nói như quát: “Mày không giết tao thì tao sẽ giết cho mày chết”. Bà này dùng cả siêu nước sôi hất vào người chồng. Không dừng lại ở đó, bà Thành còn lấy chầy đập liên tiếp vào đầu tới khi được con gái can ngăn. Cô con gái sau đó đã lấy xe máy đưa bố đi cấp cứu.

Ông L. bị bỏng tới 50% cơ thể. Người đàn ông chừng như đã quá mệt mỏi, không còn tha thứ được cho vợ lần nữa. Ông thở dài, mắt ngấn lệ: “Thôi thì cứ để pháp luật phán xét”.

Chia sẻ