Vợ đủng đỉnh du xuân, chồng "méo mặt" trong bếp

Mạc Thủy,
Chia sẻ

Thời gian sau Tết, nhiều bà vợ vì mải miết du xuân, đi lễ mà gạt chồng, con sang một bên. Khiến cho các ông chồng "méo mặt"...

Sau khoảng thời gian nghỉ Tết, đang khấp khởi mừng thầm vì sẽ hết chóng mặt, mệt nhoài vì cả ngày đón tiếp khách, nhậu, chúc Tết, cỗ bàn... thì anh Tuấn (Hà Đông - Hà Nội) lại được phen "méo mặt" khi nghe vợ thông báo lịch du xuân của mình. Dù trước đó có lường trước được việc vợ sẽ đi chùa chiền nhưng khi nhìn vào cái danh sách những nơi sẽ đi và số ngày vắng nhà của vợ, anh Tuấn không khỏi "hoảng hồn". 

Anh chia sẻ: "Hết Tết, người ta quay trở lại với công việc, cuộc sống thường nhật thế nhưng vì đặc thù công việc của cô ấy ở trung tâm ngoại ngữ nên năm nào cô ấy cũng 'lướt khướt', mải mê du xuân đến khi gần hết tháng Giêng. Năm nay, để quán triệt tinh thần, trước Tết hai vợ chồng nói chuyện, cô ấy cũng đã hứa hẹn không đi đâu quá xa, quá lâu như mọi năm. Thế nhưng từ ngày mùng 6 Tết, không ngày nào là cô ấy ở nhà. Cô ấy lấy lý do 'các chị cơ quan, bạn bè đã lên lịch nên không thể không đi cùng mọi người' rồi 'Ở nhà cả tháng Giêng sẽ đù người'... Và thế là nhà cửa cô ấy để chồng tự lo, con thì cô ấy chia lịch gửi 2 bên nội ngoại".

Được biết, năm nay, chị Huệ - vợ anh Tuấn, không chỉ du xuân trong nước như mọi năm mà còn tranh thủ đi Thái và Singapore cùng mấy cô bạn còn độc thân. Thuyết phục vợ không được. Mặt khác vì không muốn năm nào ra Tết lại làm phiền ông bà nội - ngoại nên anh Tuấn không đồng ý đưa con qua gửi. Do đó anh phải kiêm nhiệm đủ mọi việc trong nhà để vợ ung dung đi du xuân. Bình thường hai vợ chồng chia nhau đỡ đần mọi việc. Thế nhưng từ khi ra Tết đến giờ, do nấu ăn không hợp với khẩu vị của con, mặt khác con vốn quen được mẹ chiều chuộng, dỗ dành nên hôm nào cho con ăn, hai bố con anh cũng chí chóe với nhau trong bếp. "Đến bữa con nhất định không ăn những gì bố nấu. Ngồi chống cằm nhìn con vừa khóc vừa nói... Tôi thấy thật mệt mỏi..." - anh Tuấn cho hay. 

Vợ đủng đỉnh du xuân, chồng
Trong khi vợ mải miết du xuân quên ngày về, anh Tuấn "méo mặt" vì phải trở thành nội tướng (Ảnh minh họa)

Không chỉ có anh Tuấn đang phải nhăn nhó, khổ sở vì vợ mải miết du xuân khi Tết đã hết mà anh Thành (Cầu Giấy - Hà Nội) cũng tay chân cuống cuồng, mặt mày nhăn nhó trong cảnh sáng đi làm, chiều tối lại phải "đánh vật" với hai đứa con. Được biết, chị Vân - vợ anh Thành, đang tận Sài Gòn thăm thú họ hàng "bắn đại bác không tới", thưởng ngoạn tour du lịch sông nước và du xuân chưa biết ngày nào sẽ về. 

Vừa luôn tay xúc cơm cho hai đứa con ăn, anh Thành vừa chia sẻ: "Trước đây vì công việc của cô ấy vất vả trong khi kinh tế thì tôi có thể cáng đáng được nên tôi khuyên cô ấy nghỉ việc ở nhà đón con và lo công việc nhà. Một năm cũng đôi ba lần cả gia đình đi du lịch cùng nhau. Về phần tôi, thương vợ và để vợ không hiểu rằng mình bắt vợ ở nhà phục vụ chồng con nên để vợ thoải mái có thể gặp gỡ được bạn bè, tôi đã nhờ bà nội các cháu thuê người quen mỗi tuần dọn dẹp nhà cửa một lần".

Công việc ngày thường không có gì và anh Thành cũng vì thế không có lăn tăn, trăn trở nào. Thế nhưng năm nào cũng như năm nào, mỗi khi 3 này Tết đến và qua đi là anh Thành lại "méo mặt" vì phải để ý đến hai đứa con, trở thành đầu bếp bất đắc dĩ khi ra Tết, đang sẵn tinh thần ăn chơi nên chị Vân gạt chồng con sang một bên để đi khắp nơi lễ bái, tham quan. "Đã đành người ta nói tháng Giêng là tháng ăn chơi nhưng cô ấy phải biết tôi còn công việc. Đằng này, năm nào cũng thế, ra Tết một cái là cô ấy phó mặc cho chồng mọi việc. Đi biệt dạng luôn. Tôi vừa phải lo công việc cơ quan mỗi ngày lại phải gồng gánh việc chăm con, nấu nướng cho con ăn..." - anh Thành thở dài cho hay.

Anh Mạnh - một người đàn ông cũng đang “được” vinh dự gánh trọn công việc trong nhà sau khi hết Tết vì vợ mải du xuân, thì cho biết: "Từ ngày hai vợ chồng cưới nhau, năm nào cũng có vài tháng cô ấy để cho chồng đảm đương trách nhiệm nội tướng trong nhà để dong duổi cùng bạn bè. Và kinh hoàng nhất với tôi là quãng thời gian sau Tết vì đó là giai đoạn ăn chơi không muốn dừng lại của cô ấy. Năm nay cũng không ngoại lệ. Từ mùng 4 Tết cô ấy đã chào tạm biệt chồng, lên máy bay đi du lịch với bạn bè. Đành rằng rảnh rỗi thì đi cũng không sao, đằng này có chồng, rồi con thì còn chưa dứt được hơi mẹ, khóc ngặt hàng đêm thế mà cô ấy vẫn đi. Tôi cũng không muốn trở thành người chồng suốt ngày quản thúc cô ấy. Tuy nhiên với kiểu xu xuân... bạt mạng thế này thì sau đợt này tôi buộc phải lên tiếng”.

Chia sẻ