Vợ NSND Trần Hiếu thương cả "điểm trừ" của chồng

Theo PNTD,
Chia sẻ

Lấy nhau rồi bà mới càng nhận ra rằng phía sau ánh hào quang sân khấu, chồng mình thật cô đơn biết bao.

“Cuối đời gặp Lan” là câu đùa vui mà bạn bè vẫn thường hay nói với NSND Trần Hiếu khi đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hi, ông vẫn may mắn gặp được 1 người phụ nữ trẻ đẹp, hiểu và yêu thương chăm sóc mình hết mực.

Lần đầu tiên được đến thăm nhà cây đại thụ của làng nhạc Việt, tôi đã hoàn toàn bị bất ngờ. Tôi cứ mặc định rằng, nhà của người nổi tiếng là phải… hoành tráng lắm.

Vậy nhưng tổ ấm của vị nghệ sĩ lớn này lại khá nhỏ. Nằm trong 1 con hẻm khá sâu, căn hộ của ông chỉ vẻn vẹn 49m2. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cái không gian chật hẹp ấy lại đẹp đẽ, tinh tế và ngập tràn hạnh phúc.

Sự gọn gàng, tươm tất, đặc biệt là bình hoa ly thơm hương được cắm tỉa khéo léo, chính là dấu ấn của 1 bàn tay phụ nữ đảm đang, tháo vát, chịu thương chịu khó. Và người đó không thể ai khác ngoài bà Minh Ngà, người vợ hiện tại của NSND Trần Hiếu.

Ngay khi bước vào cửa, tôi đã nóng lòng được gặp bà. Thế nhưng lúc đầu bà giữ ý, chỉ lặng lẽ ở phía trong dọn dẹp để chồng mình được thoải mái tiếp phóng viên. Mãi đến khi thấy ông cứ mải miết kể chuyện âm nhạc, bà mới vội vàng ra rót nước mời khách.

 Trong hoàn cảnh khốn khó, bà Ngà lại thấy thương cảm, thấu hiểu chồng mình hơn

Người nghệ sĩ già tạm dừng câu chuyện muôn thuở, quay sang nhìn vợ trìu mến và giới thiệu bằng một giọng không giấu được niềm tự hào: "Đây là vợ bác!" Rồi ông khẽ bảo: "Em ngồi đây nói chuyện cho vui".

Quả đúng là có bà, câu chuyện trở nên rôm rả hẳn. Chỉ sau khi tiếp xúc vài phút, tôi đã có cảm tình ngay với người phụ nữ gốc Hà Nội này.

Gần 60 tuổi, nhưng bà vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, cách nói chuyện hết sức chân thành, cởi mở. Nhờ thế mà tôi có dịp biết thêm nhiều câu chuyện về cuộc sống thường nhật của người NSND Trần Hiếu.

Duyên may cuối đời

NSND Trần Hiếu thành công trên con đường âm nhạc bao nhiêu thì dường như tình duyên của ông lại lận đận bấy nhiêu.

Luôn ao ước về 1 cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, được gắn bó lâu dài với người phụ nữ mình thương yêu, thế nhưng hoàn cảnh trớ trêu cứ hết lần này đến lần khác đẩy ông vào cảnh sống cô độc.

Để rồi, mãi đến khi đi quá nửa chặng đường đời, ước vọng ấy của ông mới thành hiện thực.

Sau gần nửa thế kỷ, ở nơi đất khách quê người, vào đúng thời điểm cảm thấy cô đơn, buồn tủi nhất, NSND Trần Hiếu đã tình cờ gặp lại người em gái cùng phố năm xưa.

Ông bất ngờ đến nỗi phải thốt lên rằng: Ngày xưa anh đến chơi nhà em, em vẫn còn mặc quần xà lỏn. Sao giờ cũng lưu lạc vào tận đây thế này?

Thế rồi, những câu chuyện hàn huyên tâm sự của người đồng hương đã khiến cả 2 đều cảm thấy bồi hồi, xúc động. Họ nhận ra hoàn cảnh của mình sao mà giống nhau thế.

Mối duyên định mệnh đã khiến 2 tâm hồn cô đơn nảy sinh sự đồng cảm, thương mến lẫn nhau. Nhưng ban đầu, đó chỉ là tình cảm anh em, bạn bè trìu mến.

Rồi bản thân NSND Trần Hiếu cũng ý nhị ngỏ lời rằng: "Ngà ơi! Anh khổ lắm. Giờ chẳng có ai chăm sóc anh cả".

Khi ấy, bà Ngà cũng phải suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều. Bạn bè ra sức can ngăn, nói là cứ sống 1 mình cho an nhàn, thoải mái, lấy ông già như thế phải hầu hạ vất vả.

Gia đình thì lại ngần ngại, bảo đừng lấy nghệ sĩ, lăng nhăng, phức tạp lắm. Nhưng khi trò chuyện, nghe NSND Trần Hiếu giãi bày, gia đình, bạn bè cũng giải thích, bà mới nhận ra là ông bị mang tiếng oan.

Chuyện 2 lần đò cũng đều do hoàn cảnh xô đẩy. Hơn nữa, thời điểm đó, đọc báo thấy ông bị người ta xúc phạm, nên bà lại càng thương.

Chính tình thương yêu, sự đồng cảm thấu hiểu ấy đã giúp bà đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời mình đó là đồng ý làm vợ của người nghệ sĩ già. Bà Minh Ngà chia sẻ rằng khi ấy bà có cảm giác đó là định mệnh của mình, rằng mình cần phải chăm sóc cho người đàn ông này.    

Vậy là ngày 19/3/2006, cả hai đã ra mắt gia đình, bạn bè thân thiết trong một bữa tiệc thân mật, ấm cúng, ngập tràn hạnh phúc.

Gọi là “rước nàng về dinh”, nhưng lúc ấy, NSND Trần Hiếu gần như tay trắng, chẳng có nổi một nơi trú chân của riêng mình. Thế nên hai ông bà đã phải đi thuê nhà để gây dựng cuộc sống mới.

Nhưng chính trong hoàn cảnh khốn khó, bà Ngà lại thấy thương cảm, thấu hiểu chồng mình hơn. Lấy nhau rồi bà mới càng nhận ra rằng phía sau ánh hào quang sân khấu, chồng mình thật cô đơn biết bao.

Hơn thế nữa, bà còn cảm thấy hạnh phúc vì đã không nhìn nhầm người. Sự hiền lành, chân tình, luôn thương yêu, tôn trọng vợ chính là những điểm cộng tuyệt đối mà NSND Trần Hiếu đã thổi bùng lên tình yêu muộn mằn nơi con tim người phụ nữ tuổi xế chiều này.

Bà Minh Ngà tâm sự: "Tôi không để ý nhiều đến sự nổi tiếng của chồng mình. Nhưng tôi luôn hãnh diện, tự hào về nhân cách, đạo đức của ông ấy. Nghĩ lại, nhiều lúc tôi vẫn thấy bất ngờ với sự sắp đặt của số mệnh. Tôi nhớ ngày xưa bé, tôi cũng thần tượng ông ấy lắm, thích nghe bài Con vỏi con voi của ông ấy. Khi đó có bao giờ tôi ngờ được rằng nửa thập kỷ sau, mình lại là vợ của ông này đâu" (Cười).

Hạnh phúc tuổi già

Hỏi những cảm nhận về cuộc sống hiện tại, NSND Trần Hiếu không nói nhiều, mà chỉ đúc kết trong 2 chữ quan trọng nhất đó là: Hạnh phúc.

Giờ 2 vợ chồng ông đã có được căn nhà riêng, tuy không rộng, nhưng với người nghệ sĩ từng phải lang bạt đây đó nhiều này thì nó là một tổ ấm thực sự. Hạnh phúc của người già đơn giản lắm.

Đôi khi chỉ cần 1 người bầu bạn thấu hiểu mình, vậy là đủ rồi. Nhưng NSND Trần Hiếu còn được nhiều hơn thế. Không chỉ được đồng cảm về mặt tâm hồn, cảm xúc, ông còn có được 1 người vợ đảm đang luôn chăm lo cho ông từ A đến Z.

Bà Minh Ngà kể rằng: "Tôi luôn phải chú ý theo dõi sức khỏe ông ấy từng ly từng tí. Từ việc ông ấy tăng cân, hay đau nhức ở đâu, đến việc ông ấy ăn uống thế nào tôi cũng đều phải theo dõi sát sao và nhắc nhở".

Với bà, được chăm sóc ông chính là niềm vui to lớn rồi

Riêng về khoản chiều chồng thì có lẽ không ai bằng người phụ nữ này. Bà tâm sự là ngày xưa ở nhà, mẹ bà thường có thói quen chuẩn bị bữa sáng cho chồng rất tươm tất.

Bởi vậy, bà cũng học được từ mẹ điều đó. Hồi mới cưới nhau, thấy bà bê 1 mâm đồ ăn sáng, được bày biện đầy đủ, có cả ấm trà hoặc ly cà phê đi kèm, NSND Trần Hiếu đã rất ngỡ ngàng.

Ông kêu lên rằng: "Anh đơn giản lắm. Em không phải làm cầu kỳ vậy đâu, vất vả lắm".

Hoặc mỗi lần chuẩn bị xách giỏ đi chợ, bà Minh Ngà luôn hỏi chồng mình thích ăn gì để chuẩn bị, nhưng ông đều xua đi, nói rằng mình ăn gì cũng được, vì chỉ sợ vợ phải bày vẽ mất công.

Thế nhưng, bà đâu quản ngại chuyện đó. Với bà, được chăm sóc ông chính là niềm vui to lớn rồi

Gần 80 tuổi đầu, NSND Trần Hiếu vẫn phong độ, giọng hát vẫn sang sảng ngân vang. Nhưng đâu phải ai cũng biết rằng, phía sau cánh gà mỗi nơi ông diễn, đều có bóng dáng của một người phụ nữ luôn tất tả chăm lo, phục vụ chồng mình.

Nào là giúp ông thay quần áo, thay giầy. Đôi khi bà còn mang theo cả bàn ủi để những bộ quần áo ông mặc luôn được phẳng phiu, tươm tất khi xuất hiện trước công chúng.

Nếu chương trình kéo dài lâu, bà còn phải chuẩn bị cả đồ lót dạ, để ông có sức hát hoặc ly cà phê để ông uống cho tỉnh ngủ.

Bà kể rằng: "Có hôm chương trình kết thúc, tôi đứng ôm cả túi đồ nặng trĩu chờ chồng, mãi không thấy đâu. Đang ngơ ngác nhìn quanh thì có người chỉ: Ông ấy đang đứng với các bà các cô kia kìa. Hóa ra ông ấy đang mải tiếp chuyện và cho chữ ký các khán giả. Đôi lúc tôi cũng tủi thân, nghĩ là sao mình phải khổ thể này. Tuy nhiên cảm giác đó được xua đi nhanh chóng. Bởi ông ấy là chồng mình nhưng là nghệ sĩ nhân dân, là người của công chúng, mình đâu thể chiếm hữu riêng được. Ông ấy có trách nhiệm phục vụ khán giả, còn mình có trách nhiệm phục vụ ông ấy".

Khi gặng hỏi về điểm trừ của cây đại thụ làng âm nhạc trong tư cách người chồng, bà Minh Ngà hé lộ rằng: "Ông ấy nhớ lời bài hát thì giỏi lắm, nhưng những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thì thường xuyên quên. Phần vì do tuổi tác, phần vì ông để tâm hết vào âm nhạc rồi, nên những chuyện khác lại vụng về. Chẳng hạn hỏi tháng này anh lấy lương chưa, thì ông lại ngây ra không nhớ mình đã lấy hay chưa, nghĩ 1 lúc mới nhớ ra. Hoặc đồ đạc trong nhà, chẳng khi nào nhớ được là để đâu, tìm gì cũng phải hỏi. Nhưng tôi không coi đó là điểm trừ, mà thậm chí đó còn là điểm cộng khiến tôi thương ông ấy hơn".

Ngoài vai trò là 1 người chồng, người bạn tri kỷ, ít ai biết rằng NSND Trần Hiếu còn là thầy dạy nhạc của bà xã mình. Bà Minh Ngà vốn yêu thích ca hát từ lâu.

Thế nhưng chưa bao giờ bà nghĩ mình sẽ được đứng hát trên sân khấu cho đến khi được chồng mình phát hiện ra khả năng tiềm ẩn.

Chẳng là ở nhà, mỗi khi nấu cơm, lau dọn, bà thường ngân nga đôi câu hát. Thấy vậy, NSND Trần Hiếu gọi ra bảo rằng: Giọng em nghe có vẻ được đấy, hát cho anh nghe trọn vẹn 1 bài xem nào.

“Sau đó, ông ấy bắt tôi luyện thanh mỗi ngày 1 tiếng. Khổ nỗi, ông thầy này khó tính lắm. Nhiều lúc tôi cãi, ông ấy bảo: Học anh không được cãi, nên đôi lúc tôi cũng ấm ức lắm. Bởi vậy tôi thường hay tranh thủ học lỏm. Tức là khi ông ấy dạy sinh viên, tôi vừa nấu cơm vừa nghe lỏm rồi tự luyện thêm”.

Học ròng rã 4 năm, thấy bà đã đủ khả năng để đứng trên sân khấu, NSND Trần Hiếu mới giới thiệu vợ gia nhập nhóm nhạc “Khúc ca ban chiều” do mình thành lập.

Lúc đầu đây chỉ là 1 nhóm những nghệ sĩ già, tập hợp nhau lại để sinh hoạt, giao lưu văn nghệ cho vui. Nhưng tiếng lành đồn xa, càng ngày càng có nhiều người xin gia nhập, hiện nay nhóm đã lên tới hơn 30 người, phát triển thành 1 Đoàn nghệ thuật, chuyên hát về Đảng, về Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, phục vụ khán giả khắp mọi miền.

Bà Minh Ngà chia sẻ: "Giờ vợ chồng tôi cũng không vướng bận con cháu, thế nên việc tham gia Đoàn nghệ thuật này chính là 1 món ăn tinh thần quý giá. Nhờ vậy, 2 vợ chồng đi đâu cũng có nhau, chăm sóc cho nhau, quấn quýt chẳng khác nào cặp vợ chồng son rỗi. Ở tuổi chúng tôi, đâu còn hạnh phúc nào hơn!".
Chia sẻ