Pinocchio tập 14:

Vụ án oan của "bố" Lee Jong Suk lại tái diễn sau 13 năm

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 14 của "Pinocchio", một vụ án giống hệt như vụ hỏa hoạn năm xưa khiến bố của Hae Myung (Lee Jong Suk) bị buộc tội oan lại được tái diễn.

Tập 14 của Pinocchio diễn ra với nhiều tình tiết bất ngờ, hấp dẫn. Điểm nhấn của tập này chính là sự xuất hiện của một vụ hỏa hoạn lớn khiến tất cả các đài truyền hình đều đổ xô đi đưa tin. Các phóng viên thực tập như In Ha, Ha Myung, Bum Joo và Yoo Rae cũng vào cuộc. Bên cạnh đó, phóng viên Song Cha Ok lúc này cũng có mặt với tư cách một phóng viên hiện trường.

Vụ hỏa hoạn này khiến cho Hae Myung nhớ lại vụ hỏa hoạn 13 năm về trước đã khiến bố anh bỏ mạng. Một sự trùng hợp nữa là lần này, cậu bạn thời trung học của Hae Myung là Chan Soo lại là kẻ tình nghi số một. Thậm chí Song Cha Ok đã công bố trên truyền hình một đoạn CCTV với nhân vật chính là Chan Soo. Trước sự buộc tội của phóng viên Song, Hae Myung đã tuyên chiến với bà ta và thề sẽ tìm ra chân tướng sự thật của vụ án lần này, không để Chan Soo bị oan.

Vụ án oan của

Vụ án oan của

Vụ án oan của

Trở lại với các diễn biến khác của tập 14 Pinocchio, In Ha và Hae Myung ngày càng có nhiều nghi vấn đặt ra cho mối quan hệ của Song Cha Ok và mẹ Bum Joo, đặc biệt khi họ biết rằng ngày mà Song Cha Ok đến nhà Bum Joo và bỏ quên điện thoại 13 năm về trước chính là thời điểm 1 ngày sau cái chết của mẹ Hae Myung. Liệu nữ chủ tịch của bách hóa Bum Joo có liên quan gì đến sự việc 13 năm về trước?

Cũng trong tập 14, anh chàng Seo Bum Joo đã bớt "thần tượng" mẹ mình hơn một chút khi phát hiện ra tin tức về ông già Noel trộm cặp sách lại được bà chủ tịch sử dụng như một chiêu... PR cho thương hiệu cặp sách của mình. Sau khi tin tức được phát trên TV, chiếc cặp sách bị ăn trộm bỗng trở nên cực "hot" và rất đông người kéo đến bách hóa Bum Joo để mua chiếc cặp đắt tiền này.

Vụ án oan của

Vụ án oan của

Vụ án oan của

2 tập 15 - 16 của Pinocchio sẽ lên sóng SBS vào thứ Tư - thứ Năm tuần sau.
Chia sẻ