Vụ cha chém người rồi tự tử cùng 2 con: Bi kịch của người đàn ông lụy tình

Đức Cường,
Chia sẻ

Trước khi vụ án mạng thương tâm xảy ra, có thông tin Thành đã gọi điện và nói những lời đe dọa sẽ chết nếu vợ không quay về. Bị vợ khước từ nên trong cơn túng quẫn người đàn ông lụy tình đã gây ra vụ án đau lòng.

Mối tình có nhiều cách trở được tiên đoán trước?

Vụ thảm án thương tâm ở Yên Bái xảy ra nhưng nỗi đau của nó thì còn mãi với những người còn sống. Mới vào đến đầu xóm đã là một không khí tang thương, những dải tang trắng phủ kín vùng quê nghèo bởi cái chết của những con người xấu số.

Vụ cha chém người rồi tự tử cùng 2 con: Bi kịch của người đàn ông lụy tình và máu “Hoạn Thư”

Vụ cha chém người rồi tự tử cùng 2 con: Bi kịch của người đàn ông lụy tình và máu “Hoạn Thư”
Người dân đau thương tiễn đưa nạn nhân.

Hàng trăm người dân xóm 13 đã bỏ công việc để đến đưa tiễn những nạn nhân trong vụ án nghiêm trọng ra đồng chôn cất.

Vụ cha chém người rồi tự tử cùng 2 con: Bi kịch của người đàn ông lụy tình và máu “Hoạn Thư”
Những giọt nước mắt nghẹn ngào thương 2 đứa con nhỏ vô tội bị người cha đang tâm giết hại.

Nói về mối tình của Phạm Chí Thành và Đào Thị Chí, một người dân nơi đây cho biết, ngay từ ngày hai người quen nhau đã gặp không ít sự ngăn cản của gia đình người thân. Lý do là họ cho rằng Thành và chị Chí bằng tuổi nhau nên không hợp mệnh, nếu lấy nhau thì sẽ ứng với chuyện người mất, người còn.

Tuy nhiên, do yêu nhau thật lòng, Thành và chị Chí đã vượt qua mọi áp lực, cùng nhau bỏ đi làm ăn xa. Sau này, Thành đã vận động thành công gia đình đi dạm hỏi cưới chị Chí vào năm 2004.

Năm 2005, chị Chí sinh cho Thành con đầu lòng là cháu Công. Sau khi có con, Thành càng yêu vợ con hơn, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Thành cũng rất chăm bẵm vợ con, có đợt đi làm ăn xa nhưng Thành vẫn thường gọi điện về cho hàng xóm mổ lợn, mang thịt tới cho vợ con ở nhà, sau đó về trả tiền sau.

Được biết, cha mẹ Phạm Chí Thành sinh được 2 người con, Thành là út. Cha Thành mất sớm do tai nạn lao động. Mẹ Thành cùng anh trai sớm vào miền Nam lập nghiệp và định cư. Từ đó, Thành tự bươn chải và sống tự lập từ nhỏ. Ở địa phương, Thành chưa có tiền án, tiền sự, trước kia cũng chăm chỉ lao động, ngoài việc ruộng đồng thì thường đi làm thuê ở tỉnh xa mỗi khi nông nhàn.

Bi kịch của người đàn ông lụy tình

Tuy nhiên, cũng trong lúc xa nhà, Thành nghe bóng gió việc vợ ở nhà có quan hệ ngoài luồng nên nảy sinh ghen tuông, nghi ngờ. Từ đó, tình cảm giữa vợ chồng Thành không còn mặn nồng như trước, thỉnh thoảng lại xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. Càng ngày, mối quan hệ của Thành và vợ càng rạn nứt đến mức không thể hàn gắn.

Anh H. hàng xóm nhà Thành kể lại: Đỉnh điểm là ngày 27/7/2015, trong lúc giải quyết mâu thuẫn tình cảm với vợ, Thành đã dùng dây điện định quấn vào người để 2 vợ chồng cùng chết chung. Nghe tiếng chị Chí hô hoán kêu cứu, bác ruột Thành ở gần đó chạy sang nên chị Chí mới vùng chạy thoát và bỏ đi từ đó. Còn Thành lại bác bỏ cho rằng chỉ ném cuộn dây điện ra để dọa vợ.

Từ ngày vợ bỏ đi, Thành như kẻ mất hồn, tìm nhiều cách lân la hỏi thăm số điện thoại của chị Chí nhưng bất thành. Tháng 8 vừa qua, Thành đưa 2 con trai vào miền Nam chơi với mẹ và anh trai. Tiếng là vậy, thực chất Thành nghe nói vợ đang làm công nhân ở Vũng Tàu nên lặn lội cả tháng trời đi khắp phố phường và các khu công nghiệp ở thành phố Vũng Tàu để tìm vợ nhưng bất thành.

Cũng từ ngày vợ bỏ đi, Thành không chuyên tâm lao động, ruộng vườn bỏ bê. Hết tiền, Thành đã bán gần như hết ruộng vườn, chỉ để lại thửa đất có ngôi nhà. Thành không dừng lại việc tìm vợ, tuy nhiên mọi nỗ lực như “mò kim đáy bể”. Bất lực, Thành còn lên mạng xã hội đăng rất nhiều thông tin tìm vợ, những dòng tâm sự thể hiện sự bất lực và tuyệt vọng lẫn sự bế tắc trong tình cảm.

Vụ cha chém người rồi tự tử cùng 2 con: Bi kịch của người đàn ông lụy tình và máu “Hoạn Thư”
Khu vực núi Thành chém người em con cậu trọng thương.

Cụ thể, vào ngày 14/10, trong một status trên facebook cá nhân của mình, Thành viết: “Ai bảo yêu em là có tội tôi xin suốt đời có tội để yêu em. Nếu ai bảo tôi lấy vợ khác tôi xin suốt đời ở vậy nuôi con đến khi nào không nuôi nổi hai con thì lúc đấy ba bố con cùng nhau chết. Trời trao cho tôi rồi sao trời lại cướp nó đi ông trời ơi". Nhưng những cố gắng cuối cùng ấy không giúp Thành đạt được mong muốn là tìm được vợ.

Theo chị Nguyễn Thị Ng., một người bạn thân của chị Chí cho biết: Cách đây khoảng hơn một tháng, chị này cũng đột nhiên nhận được điện thoại của chị Chí. Trong câu chuyện với người bạn thân, chị Chí cho biết chị bị chồng dọa giết nhiều lần, không thể chung sống với nhau được nữa nên chị Chí đã phải bỏ nhà vào Nam đi làm ăn.

Lúc ra đi, Thành không cho chị này mang con theo, tiền cũng không có, cuối cùng chị Chí đã phải bán đôi hoa tai bằng vàng lấy tiền để đi. Tuy nhiên, sau đó chị Chí mất liên lạc, số điện thoại cũ cũng không gọi được.

Việc vợ Thành ngoại tình đến nay chỉ là tin đồn chưa có căn cứ, trong khi dư luận tại địa phương thì cho rằng chị Chí luôn rất đảm đang, còn làm Hội trưởng Hội phụ nữ của thôn.

Thời gian trước khi xảy ra vụ án, Thành đã hoàn tất thủ tục chuyển khẩu cho 2 con trai vào miền Nam. Hôm xảy ra vụ án, Thành đang dọn dẹp đồ đạc để ngày hôm sau bay vào miền Nam định cư.

Theo thông tin người họ hàng của Thành cho biết, chiều trước hôm xảy ra vụ án, Thành đã liên lạc được với vợ qua điện thoại. Thành đã tâm sự, than thở và cố níu kéo tình cảm của vợ, mong được cùng nhau xây dựng lại cuộc sống gia đình. Thấy chị Chí khước từ, Thành bảo nếu vợ không về, anh ta sẽ cùng chết với hai con. Kể lại với mọi người, Thành nói chị Chí không coi lời dọa dẫm của anh ta ra gì và còn đáp lại khá nặng nề.

Chia sẻ