Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Nạn nhân Lê Phan Trọng Nhân không chết não!

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau 10 ngày điều trị, anh Lê Phan Trọng Nhân, nạn nhân vụ cháy tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM) từ chỗ tổn thương não nặng đã dần hồi phục và mở mắt được.

Thông tin này được một nguồn tin tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết trong chiều 2/4.

Cụ thể đến thời điểm hiện tại, anh Lê Phan Trọng Nhân (30 tuổi) đã mở mắt, sinh hiệu ổn định, nhận biết được nhưng vẫn còn thở qua nội khí quản, tiếp tục được theo dõi bỏng hô hấp. Hiện anh Nhân đang nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu cùng hai bệnh nhân khác là Đào Thị Kim Long (60 tuổi) và Trần Yến Minh (34 tuổi).

Đây là tín hiệu rất đáng mừng, bởi lúc nhập viện ngày 23/3, anh Nhân bị tổn thương não và bỏng hô hấp nặng, hôn mê và phải thở máy, tiên lượng xấu.

Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Nạn nhân Lê Phan Trọng Nhân không chết não! - Ảnh 1.

Một nạn nhân vụ cháy chung cư Carina cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Cách đây ít ngày, anh Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh cũng tự xin xuất viện khi tình trạng đã ổn định. Còn hai bệnh nhân khác gặp nạn trong vụ cháy chung cư Carina là Phạm Thái Hồng Ân và Thái Hồng Nga được chuyển sang Bệnh viện (BV) Phục hồi chức năng để theo dõi tiếp.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cũng khẳng định, anh Lê Phan Trọng Nhân không chết não như một số luồng thông tin đã đăng tải những ngày qua.

Trước đó vào rạng sáng 23/3, khi người dân tại sống tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM) đang ngủ say thì ngọn lửa bùng lên từ tầng hầm của block A. Vì hệ thống báo cháy lẫn chữa cháy tự động bị tê liệt nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, làm 13 người tử vong và hàng chục người bị thương.

Đây là vụ cháy được coi là nghiêm trọng nhất trong vòng 16 năm qua, sau thảm họa cháy tòa nhà ITC diễn ra vào năm 2002 cướp đi sinh mạng của 60 người.

Chia sẻ