Vu Lan đầm ấm tại một gia đình Hà Nội

Lê Nhi - Ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Biết bố mẹ cúng Rằm vào tối 14/7 Âm lịch nên con cháu nhà bác Quỳnh (ngõ chợ Khâm Thiên) không ai bảo ai đều về tề tựu đông đủ.

Ngôi nhà 4 tầng của gia đình bác Quỳnh, 70 tuổi, nằm sâu trong ngách 105/214 ngõ chợ Khâm Thiên (Phường Phương Liên). Sẩm tối ngày 14/7 Âm lịch (tức ngày 30/8), ngõ nhà bác đã chật ních xe máy để trong lối vào của các con cháu về sum họp. Trong nhà rộn rã tiếng nói cười của 6 đứa trẻ và tiếng lạch cạch chuẩn bị bếp núc của người lớn trong gia đình.

Vu Lan đầm ấm tại một gia đình Hà Nội
Bác Quỳnh và con dâu, con gái, cháu ngoại đang chuẩn bị sửa soạn đồ lễ

Tất cả mọi người nhà bác, ai cũng đang tất bật chuẩn bị cho mâm cơm cúng ngày báo hiếu Vu Lan tươm tất. Mỗi người mỗi việc, 2 con dâu người trong bếp nấu nướng, người quanh quẩn sắp xếp đồ lễ. Con gái bác chạy đôn đáo bên ngoài mua thứ này thứ kia còn thiếu. Ở cửa nhà, bác Quỳnh thoăn thoắt đôi tay cẩn thận chặt thịt gà. Khuôn mặt ai cũng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Vu Lan đầm ấm tại một gia đình Hà Nội
Khi 2 con dâu, con gái đang vào bếp, bác Quỳnh tranh thủ chặt thịt gà, bác trai cũng loanh quanh phụ giúp bên cạnh

Hôm nay, biết bố mẹ cúng Rằm nên con cháu nhà bác Quỳnh không ai bảo ai đều về tề tựu đông đủ. 2 con trai và 2 con rể của bác, dù công việc bận rộn cũng cố gắng thu xếp về nhà trước bữa tối. 

2 con dâu và hai con gái của bác thì có mặt từ chiều để giúp mẹ chuẩn bị. Những đứa trẻ trong nhà, thấy bố mẹ tất bật nên cũng vui lây và quanh quẩn chạy nhảy, chành chọe nhau dưới phòng khách nhỏ.

Vu Lan đầm ấm tại một gia đình Hà Nội
Bác Quỳnh và 2 con dâu (chị Oanh và chị Hằng)

Bác Quỳnh chia sẻ, gần 20 năm nay gia đình bác vẫn luôn sum họp đầy đủ vào những ngày quan trọng trong năm như thế này. Những ngày thường hay cuối tuần, các con cháu của bác thi thoảng vẫn tụ tập nhưng rất khó để đông đủ.

Bác kể: "Mặc dù nhà mấy đứa cũng chỉ sống quanh Hà Nội, nhưng giờ đứa nào cũng có gia đình riêng, lại có con nhỏ và công việc bận rộn nên những ngày đoàn tụ được đông đủ như hôm nay rất hiếm. Mỗi năm trừ ngày Tết ra, chắc chỉ có những dịp như thế này, chúng nó mới về đủ thế”.

Vu Lan đầm ấm tại một gia đình Hà Nội
Với bác Quỳnh, gần 20 năm làm mẹ chồng nhưng chưa bao giờ quát mắng hay ghét bỏ 2 con dâu mình.

Với bác Quỳnh, gần 20 năm làm mẹ chồng nhưng chưa bao giờ quát mắng hay ghét bỏ 2 con dâu mình. Người mẹ này cũng chưa bao giờ so đo, thiên vị khi ứng xử với con cháu trong nhà dù chỉ trong ý nghĩ:“Với tôi, con dâu cũng như con gái. Con rể cũng như con trai. Cháu ngoại cũng như cháu nội trong nhà. Cháu nào còn bé thì được 2 ông bà già quan tâm và để ý nhiều hơn”.

Bác kể, ngày xưa làm dâu, bác cũng được mẹ chồng lúc còn sống đối xử bình đẳng như thế. Vì vậy, bây giờ bác cũng đối đãi với các con những ân tình hệt như mẹ chồng dành cho bác trước đây. 

Khi các con có điều gì không phải, dù là con dâu hay con rể, bác đều mắng và chỉ bảo ngay. Do đó, không khí trong gia đình lúc nào cũng hòa thuận, ấm cúng.

Vu Lan đầm ấm tại một gia đình Hà Nội
Khi các con có điều gì không phải, dù là con dâu hay con rể, bác đều mắng và chỉ bảo ngay.

Những việc bác Quỳnh làm một ngày cũng là để chăm lo hết lòng cho con cháu của mình. Cứ sáng sáng, bác dậy sớm đi chợ và nấu cơm để phục vụ cho cả 6 đứa cháu nội ngoại về ăn trưa. 

Sau đó, bác nghỉ ngơi một lát. Chiều đến, bác lại dọn dẹp, lau nhà lau cửa. Cứ thế, con dâu thứ 2 của bác đi làm về sẽ chỉ vào bếp nấu bữa tối.

Lúc rỗi rãi, bác thường thích đi chùa nghe giảng kinh Phật. Thỉnh thoảng cuối tuần, bác lại bắt taxi qua nhà con gái, con trai chơi một hôm để “xem nhà chúng nó sinh hoạt thế nào!”.

Chị Lê Thanh Hằng (40 tuổi) là con dâu trưởng của bác Quỳnh hôm nay cũng cố gắng thu xếp công việc đưa 2 con về nhà ông bà nội sớm. 

Chị tâm sự:“Phải nói thật, mình biết ơn mẹ chồng lắm. Bà là người phụ nữ quán xuyến việc nhà, hết lòng với chồng con và các cháu. Đến tận bây giờ cũng vậy. Đã hơn 14 năm làm dâu nhưng chưa bao giờ bà nặng lời với mình”.

Vu Lan đầm ấm tại một gia đình Hà Nội

Nhất là khi mình sinh con, một mình mẹ chồng cơm nước, giặt giũ cho cả nhà mà vẫn chăm sóc kiêng cữ cho mình đầy đủ. Nhiều lúc nằm đó mà ái ngại quá. Chồng mình thì đi làm suốt, nhà lại không có giúp việc, bà làm hết mọi việc.

Mình biết rằng mình chưa làm tròn bổn phận làm dâu. Mình vẫn chưa bỏ nhiều thời gian để chăm lo cho cha mẹ chồng. Nói thật, đến giờ này mình vẫn còn đang nhờ cậy ông bà nhiều. 

Dù đã ở riêng nhưng các con mình vẫn qua đó ăn cơm buổi trưa, hàng ngày bà vẫn đi đón các cháu. Còn vợ chồng mình, công việc bận bịu suốt ngày. Nghĩ mà có lỗi quá, vài câu hỏi thăm của mình chắc chưa thể bù đắp được với những sự hy sinh âm thầm của cha mẹ”.

Đoàn tụ với cả nhà trong lễ Vu Lan năm nay, bà mẹ 2 con này cũng thầm nghĩ:“Đến những ngày này, mình thường sống chậm hơn để nhìn lên những đấng sinh thành, những vị tiền bối trong gia tiên nhà mình người còn, người mất. 

Theo những gì đã trải nghiệm, mình nghĩ rằng đây là thời gian tốt nhất để con cháu tỏ rõ lòng thành, báo hiếu cha mẹ và biết được những truyền thống tốt đẹp của gia đình”.

Vu Lan đầm ấm tại một gia đình Hà Nội
Chị Hằng - con dâu trưởng cùng bố chồng sửa soạn mâm lễ cúng gia tiên

Chị Oanh, SN 1970 - người con dâu thứ 2 của bác Quỳnh cũng chứa chất nỗi lòng vì chưa báo hiếu nhiều được cho bố mẹ. Làm dâu và ở cùng bố mẹ chồng suốt 16 năm nay, với chị Oanh:“Bố mẹ chồng tôi là người tốt lắm. 

Ông bà luôn biết được những trăn trở của các con nên thường an ủi chúng tôi để ổn định cuộc sống và lo cho các con chu toàn. Ông bà vẫn thường giúp đỡ con cháu trong nhà đến khi nào ông bà không giúp được thì thôi”.

Cũng như chị dâu cả của mình, chị Oanh thú nhận: “Những ân tình gia đình chồng dành cho tôi nhiều lắm. Tôi rất biết ơn ông bà. Bố mẹ chồng luôn coi tôi như con gái, luôn ân cần chia sẻ, giúp đỡ tôi việc nhà cửa và chăm lo con cái. Đôi lúc, tôi thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm với gia đình. 

Tôi cũng ý thức được việc làm con và luôn coi trọng chữ Hiếu. Tôi luôn tạo không khí vui vẻ cho cả gia đình để ông bà vui vẻ bên con cháu. Và luôn nói với các con mình về tình yêu thương trong gia đình với ông bà, bố mẹ”.

Vu Lan đầm ấm tại một gia đình Hà Nội
Chị Oanh, người con dâu thứ 2 đang cùng mẹ chồng cúng chúng sinh.

Vu Lan đầm ấm tại một gia đình Hà Nội

Về sum họp buổi tối hôm nay cũng không thể thiếu sự có mặt của chị Kim Liên (34 tuổi) con gái bác Quỳnh. Dù 10 năm nay làm dâu nhà người và cũng đã có 2 con nhỏ, nhưng càng lớn tuổi, càng trải nghiệm nhiều, bà mẹ 2 con này càng thấy thương bố mẹ mình.

"Vì làm ở gần đây, nhà cũng ở gần nên ngày thường mình vẫn cho con qua chơi với ông bà khi mình đi làm. Chỉ mong sao bố mẹ mình luôn khỏe mạnh, được vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ. Là con, mình sẽ cố gắng để bố mẹ không bao giờ phải lo lắng hay buồn vì mình”, chị Liên mỉm cười.
Chia sẻ