Vụ ném đá Phạm Hương: Mặc sức sỉ nhục người khác, bạn đã thấy "giải trí" chưa?

Shindo,
Chia sẻ

Thôi đi nào, xem truyền hình là để giải trí, không phải để tìm kiếm một sự thật bị ẩn giấu nào dưới khuôn mặt xinh đẹp của cô Hoa hậu Phạm Hương kia!

Trong vòng 3 năm trở lại đây, chưa có chương trình truyền hình nào lại làm cộng đồng mạng và giới truyền thông dậy sóng như The FaceGương mặt thương hiệu. Từ lúc công bố phát sóng cho đến khi tập 6 ra mắt, hàng ngàn bài viết về The Face đã xuất hiện. Khen có, chê có, tức giận đòi tẩy chay chương trình cũng có. Người xem cứ mặc sức thể hiện quan điểm theo từng diễn biến kịch tính của chương trình. 

the face phạm hương khán giả 2
Phạm Hương, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê - 3 vị huấn luyện viên gây bão "The Face" suốt những ngày qua

Và đến khi tập 6 lên sóng, mọi thứ gần như vỡ òa. Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Phạm Hương bị chỉ trích là nham hiểm, độc ác khi liên tục loại thí sinh đội Hoa khôi Áo dài Lan Khuê trong 3 tập liền. Từ hình ảnh 1 cô “Hoa hậu Quốc dân” đằm thắm, chuẩn mực, Phạm Hương bỗng chốc trở thành tội đồ. 

Người ta gán ghép cô với hình ảnh phù thủy, chỉ trích cô là nham hiểm, háo thắng và độc ác. Mọi tính từ kinh khủng nhất đều đã được cư dân mạng gửi gắm đến Phạm Hương. Áp lực đến nỗi cô Hoa hậu được cho là luôn tự tin, bản lĩnh đã phải khóa phần bình luận trên facebook, chặn tương tác của khán giả với cuộc sống riêng của mình.

phạm hương 2
Từ hình ảnh 1 cô Hoa hậu được triệu người yêu thích, Phạm Hương bỗng chốc bị chỉ trích là nham hiểm, thủ đoạn và độc ác

Xem một chương trình truyền hình thực tế, khán giả – những người mang đến nguồn thu khổng lồ cho các nhà sản xuất hẳn nhiên là có quyền khen chê. Chuyện cô này lên hình mập ốm, gương mặt xinh đẹp như thế nào bị đưa ra bàn luận cũng không có gì là lạ. Hoặc giả, có thí sinh này đùi hơi to, eo chưa gọn, ăn nói còn thiếu tự tin… bị khán giả đặt lên bàn cân mổ xẻ cũng là việc quá bình thường. 

Nhưng, khán giả đã quên mất 1 điều, xem truyền hình là để giải trí thôi. Tất cả những gì đang phát sóng trên TV đều đã qua cắt ghép, chỉnh sửa cho phù hợp với thời lượng. Đặt quá nhiều cảm xúc vào 1 chương trình truyền hình e rằng là việc dư thừa. Vì xem ngày hôm nay, ngày hôm sau lại quên mất. Còn hàng tá show truyền hình lên sóng mỗi ngày, chỉ trích, nhặt sạn và tẩy chay những người tham gia có mà năm này tới năm kia cũng không hết.

Quay trở lại với câu chuyện The Face, việc cô Hoa hậu Phạm Hương bị “tấn công” hội đồng những ngày qua cũng là điều có phần hơi thái quá. Xét ở luật chơi, Phạm Hương chưa làm điều gì sai. Mục đích của The Face là tìm ra gương mặt thương hiệu, 3 huấn luyện viên của chương trình sẽ phải đấu đá lẫn nhau để làm mọi cách cho thí sinh đội mình giành chiến thắng. 

the face phạm hương khán giả 6

phạm hương 3
Thông qua những tình tiết được phát sóng trên màn ảnh nhỏ, khán giả mặc sức bình luận về mối quan hệ được cho là rạn nứt của Hồ Ngọc Hà - Phạm Hương - Lan Khuê

Vậy Phạm Hương đẩy hết những người mà cô ấy cho là đang đe dọa thí sinh đội mình ra khỏi cuộc thi có gì sai? Mỗi một huấn luyện viên có cách giải quyết vấn đề riêng, Phạm Hương cá tính, quyết liệt, sẵn sàng mang tiếng ác để hoàn thành mục đích cũng đâu có gì là quá đáng. Nếu cô ấy sai thì nhà sản xuất đã cấm ngay từ đầu. Đằng này không chửi thề, không hút thuốc, không nói xấu người khác mà vẫn bị “ném đá”. Một điều đáng buồn cho chính Phạm Hương!

Thời buổi nào rồi mà mọi người vẫn còn tin tưởng tuyệt đối vào những gì diễn ra trên truyền hình? Hàng tá câu chuyện dàn dựng tình tiết, cắt dựng để câu khách được cảnh báo trước đó vẫn chưa đủ để khán giả tỉnh táo hơn. Thôi đi nào, xem truyền hình là để giải trí. Không phải để tìm kiếm một sự thật bị ẩn giấu nào dưới khuôn mặt xinh đẹp của cô Hoa hậu, cô Hoa khôi hay cô ca sĩ mang danh “nữ hoàng giải trí”. 

the face phạm hương khán giả 3
Nhưng khán giả lại quên mất một điều rằng tất cả chỉ là một chương trình truyền hình được nhà sản xuất làm ra với mục đích kiếm tiền?

Chỉ trích hay chê bai một nhân vật nào đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vì chính người chỉ trích cũng tốn thời gian, công sức và chất xám để viết hoặc nói lên quan điểm. Thế rồi cuối cùng mọi người được gì? Vẫn chỉ là những hằn học, mệt mỏi và cay cú! Trong khi người bị chỉ trích không hề bị sứt mẻ miếng nào.
 
Nếu có ảnh hưởng, e rằng cũng chỉ là buồn dăm ba bữa rồi thôi. Xong rồi đâu lại vào đấy, người chỉ trích cứ việc chê bai, người bị chỉ trích vẫn sống tốt và thậm chí là còn nổi tiếng hơn lúc chưa mang thị phi, tai tiếng. Vậy nên, chuyện phân biệt rạch ròi giữa truyền hình và cuộc sống thực nó quan trọng lắm! Hãy cứ làm tốt việc của mình trước khi đặt cảm xúc vào 1 nhân vật giải trí hay 1 chương trình truyền hình nào! 

the face phạm hương khán giả 4
Đưa quá nhiều cảm xúc vào 1 nhân vật hoặc chương trình truyền hình nào đó e rằng là việc hơi dư thừa

Nhà sản xuất và nhà tài trợ bỏ tiền, bỏ công sức vào làm chương trình thì hẳn nhiên họ phải được lợi lộc gì đó. Nếu người xem tranh cãi càng nhiều thì mức độ thành công của chương trình càng cao. Chưa chắc gì Phạm Hương, Hà Hồ, Lan Khuê hay cả An Nguy, Diệp Linh Châu ngoài đời thực tính cách y chang như trên truyền hình. Đúng là họ nói ra những câu khó nghe như thế thật, nhưng ai dám khẳng định rằng tình huống họ đang đối mặt đã là đúng như truyền hình diễn tả. Vậy ném đá làm gì người khác? Nó có mang đến cho bạn giá trị tinh thần hay đạo đức nào không?

Có 1 điều đáng buồn là quá nhiều khán giả hiện nay vô tình biến mình thành những “nhà đạo đức”. Khi một nhân vật nổi tiếng nào đó làm điều trái với suy nghĩ số đông người xung quanh sẽ bị đưa ngay vào tâm bão. Người ta mặc sức chỉ trích, sỉ nhục và lăng mạ họ. Mặc dù, có thể nhiều người trong số này chỉ biết 1 phần câu chuyện hoặc nghe lỏm câu chuyện từ đâu đó. 

phạm hương 1

Không riêng gì The Face, bất cứ chương trình truyền hình nào được làm ra cũng với mục đích kiếm tiền dưới cái mác “mang đến những giờ phút giải trí cho khán giả” cả. Vậy thì khán giả cứ thản nhiên mà chấp nhận theo cách này, chẳng phải là cuộc đời sẽ có nhiều niềm vui hơn sao? Còn mặc sức đăng đàn sỉ vả, chỉ trích, ném đá người khác, bạn có thấy mình được "giải trí", hay chỉ mua thêm bực dọc vào người?
Chia sẻ