Vũ Thu Phương bật khóc nhớ lại giai đoạn mẹ bị liệt nhưng vẫn lo cho con

Thu Thảo,
Chia sẻ

"Lúc đó, mình chỉ ước rằng mình có thể kiếm thật nhiều tiền và thật nhanh để chăm lo cho mẹ đỡ vất vả" - Vũ Thu Phương bồi hồi nhớ lại.

Tập 2 của chương trình truyền hình Phụ nữ quyền năng với sự góp mặt siêu mẫu Vũ Thu Phương. Trong tập này, lần đầu tiên siêu mẫu Vũ Thu Phương bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc về mẹ cũng như quá khứ không may mắn của mình.

Vũ Thu Phương bật khóc nhớ lại giai đoạn mẹ bị liệt nhưng vẫn lo cho con - Ảnh 1.

Mai Thu Huyền và Vũ Thu Phương.

Mở đầu cuộc trò chuyện, siêu mẫu Vũ Thu Phương cho rằng cuộc đời của cô như một trang sách, vì mỗi quyển sách đều có nhiều trang cũng giống như cuộc đời của Vũ Thu Phương hay người nghệ sỹ thì gần như khép lại để nhường lại để nhường chỗ cho một vị trí, vai trò mới.

Vũ Thu Phương bật khóc nhớ lại giai đoạn mẹ bị liệt nhưng vẫn lo cho con - Ảnh 2.

Vũ Thu Phương.

Vũ Thu Phương bật khóc nhớ lại giai đoạn mẹ bị liệt nhưng vẫn lo cho con - Ảnh 3.

Mai Thu Huyền.

Vũ Thu Phương bật khóc nhớ lại giai đoạn mẹ bị liệt nhưng vẫn lo cho con - Ảnh 4.

"Đối với Phương, mẹ là người bệ phóng, bệ và là hậu phương cho anh em Phương rất nhiều. Phương nhớ, năm 1999, khi đó Phương mới học đến lớp 9, gia đình chuyển từ Nam Định vào Sài Gòn, và đúng lúc đó mẹ Phương bị tai biến dẫn đến liệt. Tuy nhiên, bằng tình thương, sự kiên trì của mẹ, khoảng 1 năm tập vận động mẹ đã đứng dậy và đi lại được. Hồi phục không lâu, vì thương anh em của Phương, sợ con cực khổ, tủi thân nên mẹ đã giấu con buôn bán gánh bưng vào ban đêm và ban ngày xem như không có chuyện gì. Lúc đó, mình chỉ ước rằng mình có thể kiếm thật nhiều tiền và thật nhanh để chăm lo cho mẹ đỡ vất vả. Sau một thời gian đi phụ làm thêm khắp nơi, mẹ đã nuôi anh em phương nên người và dành dụm được một ít tiền mở quán ăn" - Vũ Thu Phương chia sẻ.

Vũ Thu Phương bật khóc nhớ lại giai đoạn mẹ bị liệt nhưng vẫn lo cho con - Ảnh 5.

Ngoài ra, khi được MC Mai Thu Huyền hỏi còn điều nào tiếc nuối trong cuộc sống không? Vũ Thu Phương bộc bạch: "Có lẽ bề ngoài mọi người sẽ thấy một Vũ Thu Phương mạnh mẽ, cá tính nhưng thật ra có đôi lúc Phương sẽ yếu đuối. Có lẽ điều đến giờ mà Phương tiếc nuối nhất là năm 2011 lúc Phương tuyên bố giải nghệ và đó cũng là biến cố lớn nhất của Phương. Vào năm 2009 nhận được hợp đồng quảng cáo lớn tại Weinstein nhưng bên trong lại là đầy cạm bẫy. Tuy nhiên, là một người có lòng tự trọng nghề nghiệp không bán bản thân mình vì bất cứ điều gì nên Phương đã quyết định bỏ hợp đồng đó, từ bỏ ánh hào quang xuống và trở về nước để đương đầu với truyền thông báo chí".

Vũ Thu Phương bật khóc nhớ lại giai đoạn mẹ bị liệt nhưng vẫn lo cho con - Ảnh 6.

"Lúc đó, rất nhiều người thắc mắc nhưng lại Phương lại giải nghệ nhưng lúc bấy giờ Phương không thể trả lời được hết những lí do bên trong. Và hôm nay, Phương trải lòng mình về vấn đề này, giải đáp những lí do mà trước đó Phương chưa trả lời được. Và điều quan trọng hơn là để nhắc nhở những người đang tính làm việc xấu họ sẽ suy nghĩ lại vì Phương bây giờ trưởng thành hơn, điềm đạm hơn ngày xưa, Phương sẽ không im lặng như trước nữa".

Vũ Thu Phương bật khóc nhớ lại giai đoạn mẹ bị liệt nhưng vẫn lo cho con - Ảnh 7.

Mai Thu Huyền chia sẻ cùng người người em thân thiết Vũ Thu Phương: "Mai Thu Huyền phải công nhận một điều, những mảng tối trong nghệ thuật mà Vũ Thu Phương đứng ra tranh đấu, dám phơi bày sự thật, đó là điều không phải ai cũng làm được. Bên cạnh đó, trong showbiz hiện nay cũng có những người sẵn sàng dùng tình để đổi lấy một vai diễn, dùng chính scandal bản thân để lăng xê tên tuổi mình. Nhưng họ không biết rằng, nếu khán giả yêu thích mình, thì lập tức sẽ được yêu mến, ngược lại theo quy luật nghề chọn người sẽ đào thải".

Vũ Thu Phương bật khóc nhớ lại giai đoạn mẹ bị liệt nhưng vẫn lo cho con - Ảnh 8.


Chia sẻ