Vừa hoàn tất thủ tục kết hôn, chồng sắp cưới "lột mặt nạ" tiết lộ sự thật sốc óc (Phần 1)

T.Trinh,
Chia sẻ

Tôi nghĩ mình không làm gì sai trái và bản thân cũng chỉ là một nạn nhân của Đại.

Tôi thừa nhận mình là người phụ nữ có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Thời còn là con gái, tôi có nhan sắc, học hành cũng thuộc top giỏi giang, có khá nhiều đàn ông vây quanh. Tuy nhiên, tôi không thích những người đồng trang lứa và thiếu sự từng trải nên đã từ chối những lời tỏ tình ấy.

Sau khi ra trường, tôi được tuyển vào vị trí thư ký cho giám đốc tên Đại. Ở anh ta, tôi thấy sự tâm lý và rất biết cách chiều lòng người khác, dù là những điều rất nhỏ. Ví như tôi không ăn được tôm, vì thế mà mỗi lần công ty liên hoan, anh ta sẽ chọn thêm vài món mặn thay thế để tôi có thể thoải mái ăn uống với mọi người.

Mưa dầm thấm lâu, tôi - một cô gái non nớt vừa ra trường đã bị người đàn ông kia cho vào đời. Anh ta nói mình và vợ không hạnh phúc. Chị ta đưa con đi nước ngoài du học, hai vợ chồng xa mặt cách lòng nên chẳng còn tình cảm với nhau. Hiện tại cả hai đang ly thân, không sớm thì muộn họ cũng sẽ ra tòa. Tôi nghe vậy tưởng thật nên nghĩ đằng nào cũng sẽ đến với nhau, chúng tôi qua lại sớm một chút cũng chẳng vấn đề gì.

Người yêu bắt tôi phải cho con riêng làm con người khác mới được kết hôn, vừa hoàn tất thủ tục, anh lột mặt nạ tiết lộ sự thật sốc óc (Phần 1) - Ảnh 1.

Vì sự bồng bột và hiếu thắng của mình, tôi vẫn bước chân vào phòng làm việc như bình thường. (Ảnh minh họa)

Suốt thời gian quen Đại, tôi được chu cấp tiền bạc, vật chất đầy đủ. Anh ta mua xe máy cho tôi, còn thuê cho tôi một căn hộ chung cư. Mỗi lần Đại đến, tôi lại có cảm giác như chúng tôi là một gia đình nhỏ. Vậy mà những gì tôi nghĩ đã không xảy ra.

Hôm ấy khi tôi đến công ty, một chị đồng nghiệp ghé tai nói: "Em mau chạy đi, vợ sếp đang trong phòng đấy". Thế nhưng vì sự bồng bột và hiếu thắng của mình, tôi vẫn bước chân vào phòng làm việc như bình thường.

Người phụ nữ kia nhìn thấy đã nhận ra tôi. Chị ta nói tôi đã quyến rũ Đại, khiến anh bỏ bê gia đình. Lúc đó tôi mạnh miệng nói cả hai đã ly thân, tôi có quyền được đến với Đại. Không ngờ trước mặt vợ, anh ta lại lắp bắp thanh minh, bảo tôi đã chèo kéo dụ dỗ mình.

Quá uất ức, tôi đã to tiếng với vợ chồng họ. Kết quả là chuyện đã to lại càng to hơn. Vợ Đại kéo tôi ra ngoài rồi nói lớn với mọi người, rằng tôi là kẻ đã cướp chồng chị ta. Việc làm này khiến tôi xấu hổ vô cùng. Đêm hôm đó, Đại nhắn tin nói chia tay, còn tôi cũng gửi đơn xin nghỉ việc. Cứ ngỡ tôi sẽ không còn dính dáng tới anh ta, nhưng cuộc đời vẫn lăn tôi như một quả bóng.

(Còn tiếp)

Người yêu bắt tôi phải cho con riêng làm con người khác mới được kết hôn, vừa hoàn tất thủ tục, anh lột mặt nạ tiết lộ sự thật sốc óc (Phần 1) - Ảnh 2.

Chia sẻ