Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Vướng bẫy tình của anh chàng đã đeo nhẫn cưới

,
Chia sẻ

Tôi biết mình đang sai lầm khi trót đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ. Nhưng lại không đủ can đảm để từ chối mỗi khi anh gọi đến...

Cách đây 8 tháng tôi có đi học một lớp dạy nghề. Anh chính là thầy giáo của tôi. Ban đầu khi tếp xúc với anh tôi chưa biết anh có vợ (vì anh không đeo nhẫn cưới) và bắt đầu để ý đến anh.

Qua những lần tiếp xúc về sau tôi mới biết anh có vợ và con hơn 1 tuổi, nhưng lúc đó tôi đã thích anh rồi. Biết anh có vợ tôi cũng chỉ ghĩ mình thích thì cứ để trong lòng thôi. Tôi là đứa bạo mồm, trong những lần lớp tổ chức đi chơi tôi rất hay trêu anh và hỏi anh những câu mà anh rất khó có thể trả lời thẳng thắn được. Chắc vì thế nên anh hay để ý và quan tâm đến tôi hơn các học sinh khác.

Kết thúc khóa học, bẵng đi hai tháng tôi không gặp anh và cũng không nghĩ gì đến tình cảm tôi giành cho anh nữa. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện cho tôi hỏi thăm. Nhưng thật trớ trêu, trong lớp tôi có 1 anh bạn  tổ chức đám cưới. Trong đám cưới của anh bạn chúng tôi gặp lại nhau, ăn cưới xong mọi người ở lớp tụ tập uống càfê và cùng nói chuyện.

Khi tàn cuộc tôi ra về gần đến nhà thì thấy điện thoại anh gọi cho tôi. Anh nói muốn gặp tôi nói chuyện. Anh nói học xong rồi thì không cần xưng thầy nữa vì anh chỉ hơn tôi 5 tuổi.

Chúng tôi gặp nhau đi uống nước, đi ăn tối. Anh nói chuyện với tôi về cuộc sống gia đình anh (có một số rạn nứt) nhưng tôi nghĩ gia đình nào cũng thế cả. Anh nói anh có tình cảm với tôi. Rằng tại sao không gặp nhau sớm hơn. Từ hôm đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn. Mỗi lần đi chơi với anh tôi cảm thấy rất vui, nhưng khi về đến nhà tôi lại tự hỏi không biết mình đang làm gì thế này? Tôi biết mình làm thế là có lỗi với rất nhiều người.
 
Tôi biết mình đã sai nhưng không đủ can đảm để từ chối mỗi khi anh gọi đến...

Sau vài lần như thế tôi đã chủ động gặp anh và nói “chúng ta phải dừng lại, em cảm thấy thế này là em đang không đúng, em đang sai, đang có lỗi với nhiều người. Rằng đang đi vào ngõ cụt, rằng chuyện này chẳng khác gì tự cho tay mình vào cánh cửa và kẹp lại, sẽ rất đau đớn”. Và anh ấy đã đồng ý.

Sau đó anh vẫn gọi điện hỏi thăm nói chuyện, hẹn gặp tôi nhưng tôi không gặp. Cứ như thế 4 tháng liền tôi và anh không gặp nhau. Ban đầu khi nói lời kết thúc tôi thấy rất nhẹ nhõm trong lòng. Một tuần đầu tôi không hề nghĩ gì đến anh. Tôi tưởng rằng mình đã quên anh rồi nhưng sự thật thì không phải thế, trong lòng tôi lúc nào cũng ghĩ đến anh. Nửa mong anh gọi điện nửa không mong. Khi có điện thoại anh gọi tim tôi đập liên hồi, khi nhấc máy nghe anh nói tôi vừa nói chuyện vưa run (cảm giác này tôi chưa từng có với ai). Tôi nghĩ đến anh mọi lúc mọi nơi ngay cả trong giấc ngủ  nửa đêm tỉnh dậy tôi cũng nghĩ đến anh.

Cho đến một ngày gần đây tôi gặp phải chuyện buồn và người đầu tiên tôi nghĩ đến cũng là anh. Tôi gọi điện cho anh. Lúc đó anh đang đi làm. Anh nói chờ anh thu xếp công việc xong sẽ đến gặp tôi ngay.

Hôm đó bên anh tôi cảm thấy bình yên, thanh thản, nhẹ nhõm trong lòng. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi thường ở bên nhau từ sáng đến chiều. Chúng tôi đã vào nhà nghỉ rất nhiều lần nhưng chưa xảy ra chuyện ấy vì tôi không cho phép. Anh biết tôi là gái còn trinh nên anh cũng không ép tôi. Đã có lúc tôi có ý hỏi nếu cuộc sống gia đình không hạnh phúc sao anh không chia tay. Anh nói chia tay đâu phải dễ còn 2 bên nội ngoại, các mối quan hệ rồi công việc, con cái.

Tôi biết là mình đang sai lầm, đang yêu một người có vợ. Tôi phải làm gì đây khi anh vẫn gọi điện hẹn gặp tôi. Tôi sợ mình không đủ quyết tâm để từ chối gặp anh. Mong cho tôi một lời khuyên.

(Nguyễn Vân Anh - thienngatrang...@yahoo.com)
 
Trả lời:

Bạn Vân Anh thân mến!

Tôi rất thông cảm với mối tình của bạn. Là con người ai cũng cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng tôi không lấy làm lạ vì những chuyện tương tự tôi đã gặp khá nhiều trong quá trình nhiều năm làm tư vấn. Đối với các cô gái trẻ chưa chồng, những đàn ông có vợ thường có kinh nghiệm với phụ nữ hơn,  hấp dẫn hơn và có thể thành đạt hơn những chàng trai trẻ chưa vợ.

Kịch bản quen thuộc của tất cả các chàng đó là gia đình không hạnh phúc nên họ rất cô đơn, đợi con lớn mới ly hôn còn hiện đang ly thân. Vì vậy trái tim họ trống vắng, rất  khao khát một tình yêu chân thành. Chẳng ai nói họ có gia đình yên ấm hạnh phúc cả. Điều đó thường làm mủi lòng nhiều cô gái và không ít người nuôi hy vọng hão huyền. Cái máu tham lam ấy của đàn ông không có gì lạ. Bên cạnh gia đình vợ con đầm ấm, lại có thêm một cô gái  yêu mình nữa họ không dễ chối từ đâu.

Rất may là bạn đã hỏi nhà tư vấn khi mà sự việc chưa phải là quá muộn. Bạn hãy thoát ra khỏi mối quan hệ sai lầm này càng sớm càng tốt, không phải đắn đo gì nữa, nếu bạn nghĩ đến tương lai mà không sống buông thả theo bản năng đến lúc hối hận thì đã phải trả giá quá nặng nề.  

Bạn có thể tham khảo bài viết này để có quyết định đúng đắn nhất!
 
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà
Chia sẻ