Whitney Houston có thể đã chết vì yêu người đồng tính

Daisy,
Chia sẻ

Chuyện giới tính của Whitney Houston một lần nữa lại trở thành 1 chủ đề nóng và có nhiều nguồn tin khẳng định đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết đau lòng của cô.

Ngày 11/2, người yêu nhạc cả thế giới đã vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nữ danh ca Whitney Houston. Ở tuổi 48, cô đã đánh dấu tên tuổi của mình bằng những ca khúc bất hủ nhưng bên cạnh đó còn là một cuộc sống bê bối với rất nhiều scandal vây quanh vào lúc cuối đời.
 
Whitney Houston
 
Sau cái chết của Whitney, nhiều nguồn tin đã khẳng định nguyên nhân sự ra đi này là do cô đã đắm chìm trong rượu và ma túy trong suốt những năm tháng cuối cùng. Tuy nhiên, mới đây có những nguyên nhân sâu xa hơn đã dần dần lộ diện khiến cho người hâm mộ vô cùng tò mò.
 
Được biết, trong suốt 30 năm qua, nữ ca sỹ nổi tiếng Whitney Houston đã có mối quan hệ đồng giới bí mật với chính người trợ lý cũ của mình, và mặc dù trong khoảng thời gian qua Whitney vẫn một mực bác bỏ thông tin về giới tính của mình nhưng giờ đây, rất nhiều người bạn của cô đều đã lên tiếng chia sẻ về sự việc này.
 
Whitney từng có mối quan hệ đồng giới với nữ trợ lý của mình (bên phải)
 
Nhà hoạt động vì quyền của những người đồng giới Peter Tatchell thậm chí còn cho biết, Whitney thực chất chỉ lấy chồng để "che mắt" dư luận. Người đàn ông này đã tiết lộ với tờ Daily Star rằng: "Những mong muốn thực sự trong cuộc sống của cô ấy đóng vai trò rất quan trọng, và đó chính là nguyên nhân Whitney có thể đạt được đỉnh cao trong công việc vào thập kỷ 80. Người làm cho Whitney thực sự hạnh phúc là người bạn gái, cũng là nữ trợ lý của cô ấy. Cả Whitney và người bạn gái này đã từng có khoảng thời gian ngọt ngào và rất vui vẻ bên nhau, tuy nhiên cô ấy lại chịu áp lực rất lớn từ cuộc hôn nhân của mình với Bobby Brown. Cuộc hôn nhân đó là thảm họa với Whitney và cô ấy hoàn toàn tuột dốc từ đó. Rất có thể khuynh hướng tình dục đồng tính đã khiến cho Whitney không thể làm cho chồng mình cảm thấy thoải mái và đó là nguyên nhân cô bị hành hạ trong suốt khoảng thời gian sau đó.".
 
Nhà hoạt động vì quyền của những người đồng giới Peter Tatchell

Người trợ lý cũ của Whitney được biết có tên là Robyn Crawford, từng gặp nữ ca sỹ này khi cô mới chỉ 16 tuổi và lúc đó Robyn đã quyết đinh bỏ học giữa chừng để đi theo làm việc cho Whitney. Chị dâu của Whitney và cựu vệ sỹ của cô cũng khẳng định thông tin cô có quan hệ tình cảm với nữ trợ lý của mình.

Thậm chí chồng cũ của cô - Bobby Brown đã từng thẳng thừng thừa nhận rằng, cuộc hôn nhân của họ chỉ là một chiếc mặt nạ để che giấu giới tính thật của Whitney. Chồng cũ của cô đã từng viết: "Cuộc hôn nhân của chúng tôi thực ra đã "chết yểu" ngay từ khi mới bắt đầu. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cưới nhau vì những lý do sai lầm. Giờ đây, tôi nhận thấy Whitney là một người khác hoàn toàn so với trước khi chúng tôi lấy nhau.".
 
Whitney Houston chụp ảnh cùng chồng cũ và con gái năm 2004
 
Bố con Bobby Brown cùng đi ăn vào tháng trước
 
Chồng cũ của Whitney cũng không phải không biết về mối quan hệ tình cảm của cô với nữ trợ lý: "Báo giới đã từng cho rằng Whitney có mối quan hệ với nữ trợ lý Robin Crawford, tuy nhiên, cô ấy lại sợ điều đó ảnh hưởng tới hình tượng của mình nên cô ấy một mực từ chối và chọn giải pháp kết hôn. Cuộc hôn nhân này có thể là tấm bình phong tốt để cô ấy giữ gìn hình ảnh nhưng với tôi, tôi muốn tình yêu và những đứa con từ cuộc hôn nhân này. Rồi sau đó Whitney cũng sinh con vì đó là giải pháp để chứng minh rằng cô không phải người đồng tính.".
 
Và có vẻ chính mối quan hệ rất phức tạp này đã là nguyên nhân sâu xa khiến cho Whitney cảm thấy bế tắc, không có hướng giải quyết và rồi dần dần rơi vào con đường nghiện ngập, say xỉn. Những mối quan hệ không thể tìm được cách giải quyết cho thỏa đáng luôn bám dính lấy Whitney và khiến cho cô không thể không suy nghĩ, chỉ có rượu và ma túy là giúp cho cô tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ đó nên cô đã "kết bạn" với những chất gây nghiện lúc nào không hay.
 
 

Whitney sa ngã vào những năm cuối đời
 
Được biết, trước khi qua đời, Whitney vẫn đắm chìm trong các cuộc nhậu tại quán bar và thường xuyên nhắc đến chuyện gặp Chúa, một số người bạn của Whitney cũng tiết lộ, 1 vài ngày trước khi ra đi, cô đã nói rằng: "Tôi cảm giác thời khắc cuối cùng đã chuẩn bị đến!".
 
Chiếc máy bay chở thi thể Whitney về quê nhà ở New Jersey
 
Thi thể đã được chuyển về New Jersey
 
Fan hâm mộ cầu nguyện cho Whiney
 
Ngày 11/2, nữ ca sỹ huyền thoại đã mãi mãi rời xa người hâm mộ, cảnh sát đã tìm thấy xác cô trong nhà tắm tại phòng khách sạn Beverly Hilton, bên cạnh là rượu và thuốc phiện. Được biết, thi thể của Whitney sẽ được chôn cất tại nhà thờ New Hope Baptist, New Jersey vào thứ 7 tới (18/2). Được biết chồng cũ của Whitney đã bị gia đình cấm xuất hiện tại đám tang.
 
Nhà thờ nơi tang lễ của Whitney sẽ được tổ chức
Chia sẻ