Xấu hổ vì mang con đến cơ quan

Susu,
Chia sẻ

Sim được nghỉ học nhưng không có ai trông nên được bố cho đến cơ qan. Tối về bố bảo mẹ: "Lần sau không cho con đến nữa, không hiểu nó kể chuyện gì mà các cô cứ nhìn thấy bố là che miệng cười".

1. Bà đang bóc quýt cho Sim ăn, bị nước vỏ quýt bắn vào mắt, bà kêu cay quá. Sim đứng cạnh thấy thế, lên tiếng "dạy" cả bà:

- Bà ơi, bà phải nhắm mắt vào cho nước mắt nó chảy ra thì mới hết cay!

2. Sim đang ngồi chơi với mẹ, bỗng quay sang mẹ bảo:

- Mẹ ơi, lớn lên con không lấy vợ đâu. Con sợ phải xa mẹ lắm, lấy vợ thì sẽ không được ở với mẹ!

 Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay lên dụi mắt rồi nói tiếp: "Đây, mẹ xem này, con mới nói đến đây thôi mà nước mắt con đã ứa ra rồi nè".

3. Cả nhà đang ngồi xem phim, trên tivi chiếu hình ảnh một cô lái chiếc xe ô tô rất đẹp đi trên đường. Sim quay sang hỏi mẹ:

- Cái ô tô này 5 nghìn hả mẹ?

Rồi chưa đợi mẹ kịp trả lời, Sim nói tiếp:

- Thôi mẹ ngoan đi, mai con lớn con kiếm tiền mua cho nhé!
 

4. Sim đang học mần non Hoa Hồng. Hôm nọ có một bạn mới vào học, còn lạ nên khóc suốt cả buổi. Cô giáo cũng dỗ dành nhưng bạn cứ khóc hoài, càng ngày cường độ càng to.

Sim đang ngồi chơi chợt kêu cô: - Cô Linh ơi, con nói nghe nè!

- Cô giáo: Chuyện gì vậy con?

 Sim chỉ vào bạn đang khóc, giọng hùng hổ: - Nãy giờ là con nổi điên lắm rồi đó!

5. Sim hay bắt nạt cu Bi em họ. Mẹ cứ bảo Sim lớn phải nhường em chứ, lâu lâu mới bênh Sim một lần. Tối hôm qua cũng vậy, Bi đành đành hanh trêu anh rồi khóc toáng lên. Mẹ lại bảo nhường em, Sim ngồi im rồi buồn rầu nói:

- Con là con buồn mẹ lắm!

 - Sao lại buồn mẹ? - Mẹ hỏi.

 - Hồi xưa con bé tí như em Bi bây giờ (giơ 1 ngón tay) còn mẹ lớn như con bây giờ (giơ cả gang tay) mà mẹ có nhường con đâu, mẹ hay mắng con. Sao bây giờ mẹ toàn bắt con phải nhường em.
 
- Mẹ: Ừ nhỉ...!!!

6. Trời mưa, trường Sim bị ngập nên phải nghỉ. Không gửi Sim về nhà ai được vì ai cũng bận mà mẹ lại phải đi công tác trong ngày nên Sim được theo bố đến cơ quan. Tối về mẹ hỏi:

- Hôm nay con đến cơ quan bố có ngoan không?

Sim bật lại ngay:

- Bố có ngoan không thì có! Bố bỏ đi uống bia suốt trưa, con phải ở lại ăn cơm với các cô.

Bố nghe thấy cũng chẳng vừa:

- Lần sau không cho đến cơ quan bố nữa đâu đấy! Chả biết kể chuyện gì mà cả buổi chiều cứ thấy bố là các cô lại ôm bụng cười.

Bố và mẹ đều gặng hỏi mãi mà Sim cũng nhất định không khai ra là đã kể chuyện gì.

Chia sẻ