Xin bí kíp chữa tật nhiều chuyện của vợ, chồng trẻ suýt nhập viện băng bó vì "ăn" cả tấn gạch đá lên đầu

Lynk,
Chia sẻ

Mặc dù rất thông cảm cho nỗi khổ của anh chồng khi phải chịu đựng vợ nói suốt cả ngày, như một chú vẹt bên tai, song hội chị em lại thi nhau hiến kế cho anh chàng... chữa bệnh mặc váy.

"Ra đường sợ nhất công nông

Về nhà sợ nhất vợ không nói gì".

Đó là câu mà hàng nghìn ông chồng đã thuộc lòng như cháo chảy, vì nói nhiều là đặc điểm trời sinh của chị em, nếu bỗng dưng một hôm nào đấy không thấy vợ líu lo như cái đài, thay vào đó là không khí lạnh lẽo im lìm thì chắc chắn nhà có biến!

Tuy nhiên, cái gì ít quá cũng không tốt, mà nhiều quá lại càng nhức đầu. Đa số các ông chồng đều rèn luyện được thói quen chịu đựng khi có một bà vợ phát loa đài gấp chục lần tivi, nhưng cũng có không ít anh "yếu đuối" phải lên mạng cầu cứu cách chữa bệnh nói nhiều.

Xin bí kíp chữa tật nhiều chuyện của vợ, anh chồng trẻ suýt nhập viện băng bó vì ăn cả tấn gạch đá lên đầu - Ảnh 1.

Câu hỏi rất hay và thực tế khiến các đôi vợ chồng thích thú, tranh cãi rôm rả.

Tội nghiệp thay cho người đàn ông ấy! Ngày mới yêu thì được nàng mở lời như cởi tấm lòng, nhưng cưới về xong thì chỉ hỏi mỗi câu "Anh đi đâu về đấy?" đã muốn nhảy dựng lên. Sáng ra cửa bị vợ dặn dò đủ kiểu, chiều về nhà thì tra hỏi như tù nhân, tối lên giường lại càu nhàu đủ thứ chuyện, khách đến nhà buôn dưa thì trời ơi vợ phát biểu cứ như chủ tịch hội buôn dưa liên hợp quốc (!)

Cực chẳng đã, anh chồng ấy mới nhờ đến dân mạng trợ giúp. Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi, người thông cảm cho anh ấy không có mấy, chủ yếu toàn gạch đá văng đầy đầu. Và tất nhiên "thủ phạm" quăng gạch 99% là chị em phụ nữ rồi! Cùng làm dâu làm vợ, tất nhiên phải bênh vực lẫn nhau chứ.

"Này ông kia, ông nghĩ là vì ai mà vợ ông từ cô gái dịu dàng trở thành người nói nhiều như thế? Nếu ông là người chồng tử tế thì vợ ông không bao giờ lải nhải vậy đâu".

"Đàn ông mà viết ra câu này đem đi hỏi thì chắc cũng không phải dạng nói ít biết điều đâu".

"Anh này buồn cười, đến lúc không nghe thấy tiếng vợ ở nhà léo nhéo thì lại khóc".

Thậm chí có bà vợ thâm nho đến mức, thay vì chỉ giúp cách hạn chế tật nói nhiều, thì lại chỉ cho anh chồng kia cách chữa bệnh... đàn ông mặc váy (!)

Xin bí kíp chữa tật nhiều chuyện của vợ, anh chồng trẻ suýt nhập viện băng bó vì ăn cả tấn gạch đá lên đầu - Ảnh 2.

Trên đời có 2 loại đàn ông: 1 là loại chịu đựng được bệnh nói nhiều của phụ nữ, 2 là loại ôm đầu phát điên! (Ảnh minh họa)

Trong khi hội chị em thi nhau mỉa mai mắng mỏ anh chồng là loại đàn ông không biết nâng niu trân trọng vợ, đã chọn sống cả đời với nhau thì trước sau cũng phải chấp nhận hết thói hư tật xấu, thì cánh mày râu lại tỏ vẻ nhiệt tình, không bỏ rơi chiến hữu.

"Úi xời, có thuốc chữa bách bệnh đây rồi, bệnh gì cũng chữa được tất, cứ ốp 1 tập tiền toàn tờ to càng tốt, đảm bảo vợ tự giác tắt đài ngoan ngay".

"Vợ tôi cũng tua băng suốt ngày khổ lắm, nhưng mà tôi áp dụng thành công biện pháp dĩ độc trị độc, đó là tôi tập nói lắm hơn cô ấy, thế là chỉ mấy hôm nhà tôi đã yên bình".

"Xài keo con voi dính miệng vợ lại. Tôi đùa đấy, đừng học theo, vợ đánh cho tím mồm".

Câu hỏi về chủ đề quen thuộc ở trên tưởng chừng như nhàm chán mà kỳ thực lại thu hút rất đông đảo sự chú ý, bàn tán vui nhộn của mọi người. Cũng có những cô nàng vui tính thốt lên rằng "đến mình là phụ nữ còn thấy ghét mấy bà lắm mồm", thì bảo sao anh chồng kia không điên lên! Song, bệnh nói nhiều của chị em là chuyện khá nhạy cảm, "động vào" không khéo là dễ tan cửa nát nhà ngay. Thôi thì cứ áp dụng phương thuốc "lấy polime bịt loa đài" mà vô số ông chồng đã áp dụng thành công, quăng cho vợ xấp tiền là địa điểm phát loa được chuyển sang quán ăn, tiệm quần áo, hàng quà vặt ngay thôi, kiểu gì ở nhà chẳng được bình yên trong vài tiếng!

Chia sẻ