Xóm chạy thận ở Đà Nẵng: Bữa cơm tất niên chỉ mong "còn đủ người"
Giờ này, khắp nơi đã bày biện bữa cơm tất niên để cả gia đình sum vầy bên nhau sau một năm ngược xuôi bận bịu. Ở xóm trọ của những bệnh nhân chạy thận bên hông Bệnh viện Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng), mọi người cũng làm mâm cơm tất niên sau chuỗi ngày dằng dặc chiến đấu với bệnh tật, kẻ còn, người mất…
Mấy hôm nay đẹp trời, cả xóm thống nhất làm tất niên. Mỗi người góp 100.000 đồng, các cô còn khỏe đi chợ, nấu nướng, bày biện. Mâm cơm giản đơn với mấy món quen thuộc của người dân miền Trung: thịt gà bóp, thịt heo luộc, canh khổ qua, ram cuốn, đậu xào, rau sống, bánh tráng…
Với sự sẻ chia này, các bệnh nhân được động viên chiến đấu với bệnh tật, vừa có thêm một khoản nhỏ để mang về quê ăn Tết.