Xóm nghèo chia nhau từng manh áo sau vụ cháy ở khu ổ chuột Linh Quang

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chưa bao giờ, gần 100 con người hiện đang trú tại khu ổ chuột cạnh hồ Linh Quang lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất như hiện nay. Nhà cháy đã hết, tiền bạc đồ đạc cũng bay theo ngọn lửa, giờ họ chỉ biết sống lay lắt dựa dẫm vào nhau, san sẻ từng miếng ăn, manh áo...

Sáng nay (14/5), chúng tôi trở lại vụ cháy khu ổ chuột tại hồ Linh Quang (Đống Đa - Hà Nội), nơi mà chiều qua đã xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Bà hỏa quét qua rất nhanh nhưng đã khiến toàn bộ khu chuồng trại cùng nhiều căn nhà tạm biến thành than, hàng chục gia đình mất hết nhà cửa, mất hết đồ đạc và giờ đây họ chỉ biết nương tựa vào nhau mong sớm qua cơn hoạn nạn.

cháy
Như chúng tôi đã đưa tin, vào hồi 14 giờ chiều ngày 13/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu ổ chuột cạnh hồ Linh Quang khiến toàn bộ khu nhà tạm, khu chuồng trại chăn nuôi đã bị thiêu rụi, diện tích bị bà hỏa tàn phá lên đến hàng trăm mét vuông. 

cháy
Lực lượng PCCC đã phải huy động đến 10 chiếc xe chữa cháy đến, đồng thời sử dụng nhiều phương án để dập tắt ngọn lửa. Đến hơn 15 giờ chiều, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

cháy
Tuy vậy, hàng trăm mét vuông là chuồng trại chăn nuôi và các căn nhà tạm bị phá hủy. Tại đây có nhiều căn nhà được thuê với giá trên 1 triệu đồng/tháng. Hầu hết tất cả người dân tại khu ổ chuột này đều là người quê gốc ở Hà Nam, họ lên Hà Nội bươn trải cuộc sống với đủ các thứ nghề như: Đồng nát, bán hàng rong, bán nước, hoặc đi làm thuê.

cháy
Ghi nhận tại hiện trường sáng nay cho thấy, toàn bộ khu nhà tạm bị cháy đang được lực lượng chức năng đánh giá, khám nghiệm đồng thời thống kê thiệt hại. Không ít gia đình đã bị cháy hết đồ đạc mà còn tiền bạc dành dụm để lo cuộc sống, chữa bệnh, chuẩn bị gửi về nhà cho mẹ già - con nhỏ hay tiền vốn để kinh doanh cũng bị thiêu rụi hết.

cháy
Chị Đỗ Thị Ngân (42 tuổi - trú tại Hà Nam) cho biết: "Tôi lên đây sống 13 năm nay rồi, hàng ngày đi bán hàng rong, hai đứa con đã lớn nhưng vẫn đi học nghề, còn chồng thì bị bệnh gan cứ 3 tháng phải lên Hà Nội kiểm tra một lần. Cuộc sống khó khăn, khổ cực nên tôi mới phải thuê ở khu vực này với giá 1,1 triệu đồng/tháng. Vụ cháy hôm qua đã thiêu rụi toàn bộ đồ đạc, quần áo, đồ dùng cá nhân, tiền bạc và thứ quan trọng nhất với tôi là sổ bảo hiểm y tế của chồng tôi. Bây giờ sổ bảo hiểm cháy rồi gia đình tôi lấy đâu ra tiền để điều trị bệnh cho chồng".

cháy
Anh Vũ Văn Lĩnh cùng vợ đều trú tại Hà Nam lên Hà Nội 7 năm và thuê trọ tại khu ổ chuột này nghẹn ngào cho biết: "Khi tôi cùng vợ đang đi chợ buôn bán rau thì nhận được điện thoại của người trong xóm là đang bị cháy, hai vợ chồng lập tức chạy về thì công an không cho vào. Hai vợ chồng đứng ở ngoài mà chỉ biết khóc nức nở vì trong căn phòng đó có nhiều đồ đạc mà vợ chồng dành dụm mãi mới mua được, ngoài ra tiền vốn hơn 4 triệu đồng cất ở nóc tủ cũng bị thiêu rụi hoàn toàn".

cháy
Gương mặt thất thần và chán nản cùng cực của vợ anh Lĩnh, trong đêm qua hai vợ chồng lần đầu sống ở đất Thủ đô phải tách mỗi người một nơi để xin ngủ nhờ.

cháy
Buồn chán và gương mặt thất thần thường trực trên tất cả những người sống ở khu vực này bởi tất cả tài sản, tiền bạc đã bị lửa thiêu rụi.

cháy
Sáng nay, những người phụ nữ ở khu ổ chuột không đi làm, họ cùng ngồi lại với nhau an ủi, động viên để vượt qua cơn hoạn nạn này. Trong bữa trưa hôm nay, họ sẽ ăn ngô luộc thay vì đĩa cơm bụi hay mâm cơm như mọi khi.

cháy
Chị Ngân đón nhận một tấm áo từ những người hàng xóm tốt bụng bởi trong vụ cháy hôm qua đồ đạc, quần áo họ cũng đã bị cháy hoàn toàn. Cầm mảnh áo trên tay, chị Ngân không khỏi xúc động, những giọt nước mắt chị lại không ngừng rơi.

cháy
Đây là một căn phòng ở khu ổ chuột vẫn còn nguyên vẹn, dù chỉ rộng hơn 5 mét vuông nhưng đêm qua lại là chỗ trú ngụ của nhiều người sau khi nhà tạm bị cháy rụi.

cháy
Một gia đình khóa cửa đi làm và trong lúc hỏa hoạn ập tới, lực lượng chức năng đã phải đập kính, phá cửa để cứu, rất may căn phòng đã không bị lửa bén vào.

cháy
Dây điện cạnh đồng hồ đo điện bị cháy sém, rất có thể khu ổ chuột này bị cháy hôm qua là do chập điện. "Chúng tôi vất vả mới kiếm được đồng tiền, nhưng số tiền đó còn phải lo cho gia đình, con cái, mẹ già... nên buộc phải thuê và ở khu ổ chuột này để mưu sinh, chứ nếu có điều kiện hơn sẽ thuê nhà tử tế hơn sống", một người dân nghẹn ngào...

Chia sẻ