Xót lòng bé trai 4 tháng tuổi bị hoại tử ruột, bố mẹ khốn khó trăm bề

Trần Hằng,
Chia sẻ

Vừa tròn 4 tháng tuổi bé Nguyễn Văn Nghĩa đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật phức tạp để ghép hậu môn và loại bỏ những phần ruột bị hoại tử. Hoàn cảnh đáng thương ấy khiến cậu bé 4 tháng tuổi chỉ nặng 3,5kg, sức khỏe rất yếu.

Vừa tròn 4 tháng tuổi, bé Nguyễn Văn Nghĩa con trai anh Nguyễn Văn Tân và chị Cao Thị Xuân Hồng (quê xã Phước Thành, thôn Cảnh An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật đau đớn do căn bệnh đại tràng, viêm ruột bẩm sinh. Bé Nghĩa từ lúc sinh ra đã không có hậu môn, bụng phình to và phần ruột của bé bị hoại tử nhiều.

bé trai 4 tháng tuổi bị hoại tử ruột
Mới 4 tháng tuổi nhưng bé Nghĩa đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật

Đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương này tên Nghĩa, lúc mới sinh cũng là đứa trẻ bình thường khỏe mạnh, cân nặng 2,5kg, đôi mắt lanh lợi, đáng yêu ai nhìn cũng thấy yêu. Nhưng chỉ 2 ngày sau khi sinh chị Hồng phát hiện bụng con phình to bất thường, bé không đi vệ sinh được cũng không uống sữa được. Đến khi được 4 tháng tuổi nhưng bé vẫn chỉ được 3,5kg do cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng nên bé gầy gò hơn so với những bé cùng tuổi, cộng thêm phần ruột bị hoại tử do không thải được thức ăn ra ngoài nên bụng của bé ngày càng phình to hơn.

Từ ngày con trai bị bệnh vợ chồng chị Hồng đã bỏ hết công việc làm mướn ở quê để đưa con đi chữa trị. Chị Hồng kể: “Những ngày đầu hai vợ chồng gom hết tiền tích góp từ việc làm ruộng mướn cho người ta, cho con nhập bệnh viện tỉnh điều trị, sau khi trải qua 1 lần phẫu thuật mà bệnh của con vẫn không có tiến triển gì nên bác sĩ khuyên vợ chồng tôi đưa con vào TP.HCM . Vợ chồng lại tiếp tục bắt xe đò ôm con vào bệnh viện Nhi đồng 2 chữa trị. Nhìn con đêm nào cũng đau đớn mà sức yếu đến nỗi khóc cũng không được mà tôi đau lòng lắm”.

bé trai 4 tháng tuổi bị hoại tử ruột
Sau phẫu thuật tạm thời bụng bé vẫn còn phình to

Bé Nguyễn Văn Nghĩa nhập viện trong tình trạng cấp cứu nhưng vì quá nhỏ và sức khỏe yếu nên các bác sĩ phải chờ theo dõi tình hình sức khỏe của bé, đến khi sức khỏe tiến triển tốt hơn mới mới tiến hành phẫu thuật làm hậu môn tạm thời và loại bỏ tất cả các đoạn ruột đã bị hoại tử trong cơ thể. 

Ngày 1/4/2015 vừa qua, bé Nghĩa được tiến hành phẫu thuật để kiểm soát những phần ruột bị hư. Sau khi mổ do sức khỏe yếu nên bé phải thở bằng máy và chỉ uống nước.

bé trai 4 tháng tuổi bị hoại tử ruột
Chị Hồng xót xa nhìn cơ thể nhỏ xíu của con trai phải “chống chọi” với bệnh

Nguyễn Văn Nghĩa là bé trai nhỏ tuổi nhất trong phòng bệnh ở khoa ngoại tổng hợp BV Nhi Đồng 2. Nhiều y tá, người nhà bệnh nhân đến đây nhìn thấy cơ thể gầy gò, bé xíu nhưng phải “chiến đấu” với đau đớn của căn bệnh bẩm sinh, cơ thể nhỏ xíu nằm lọt thỏm trên chiếc giường với nhiều ống dẫn và máy móc mà ai cũng xót xa trước hoàn cảnh đáng thương của bé.

Chị Nguyễn Thị Hiền, người nhà bệnh nhân khác ở gần phòng bé chia sẻ:“Biết bé vừa mổ xong tôi chạy qua thăm, thấy bé yếu đến nỗi mở mắt không được mà nhiều người ở đây thấy thương bé quá. Trưa nay mọi người lại góp cho bé ít tã và đồ thay vết mổ cho bé, đem qua phòng thấy bé mở mắt được mà mọi người mừng lắm, tôi mong sao cho bé chóng khỏe”.

Nhiều đêm do vết mổ đau nên bé khóc thét, giãy giụa làm vợ chồng chị Hồng phải thức trắng đêm để giữ chân bé lại.

bé trai 4 tháng tuổi bị hoại tử ruột
Do sức khỏe vẫn còn rất yếu nên bé phải thở máy oxi

bé trai 4 tháng tuổi bị hoại tử ruột
Anh Tân cho biết: “trong những ngày tới khi nào sức khỏe bé  tiến triển tôt bé còn phải làm nhiều cuộc phẫu thuật nữa”.

Anh Nguyễn Văn Tân, ba bé nói trong ngẹn ngào:“Ca phẫu thuật tối qua chỉ là tạm thời, bé còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa, nhìn con gầy gò mà phải đau đớn thế tôi không cầm lòng được. Không biết con sẽ còn phải trải qua bao nhiêu đau đớn nữa, tiền viện phía cũng đã lên đến hơn 20 triệu đồng, nhìn con nhỏ chống chọi với bệnh mà đau đớn”.

Hằng ngày chị Hồng và anh Tân thay phiên nhau đi xin cơm từ thiện ăn để tiết kiệm chi phí chữa bệnh cho con. Các vật dụng dùng cho bé đều do người nhà bệnh nhân khác quyên góp.

Được biết, gia cảnh của chị Hồng và anh Tân rất khó khăn, bé Nghĩa còn có 2 chị gái. Từ ngày anh chị đưa Nghĩa vào TP.HCM chữa trị, hai cháu phải sang sống cùng ông bà.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình bé Nguyễn Văn Nghĩa, vui lòng liên hệ:
Phòng cấp cứu Khoa ngoại tổng hợp BV Nhi Đồng 2, địa chỉ số 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
SĐT mẹ bé Nghĩa - chị Cao thị Xuân Hồng: 01654633406.


Chia sẻ