Xót lòng cảnh nữ bệnh nhân ung thư tử cung, suy thận nhưng không có nơi để về sau khi xuất viện

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) mới tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân 51 tuổi được hàng xóm đưa đến cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, khó thở. Sau nhiều ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh được các bác sĩ cho xuất viện nhưng người này không có nơi để về.

Theo thông tin từ Bệnh viện Thanh Nàn, vào ngày 14/1 bệnh viện tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Hoàng Thị Kim L. (51 tuổi, tự khai có hộ khẩu tại phố Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình) được chuyển từ bệnh viện Xanh Pôn. Khi bệnh nhân nhập viện, không có người thân đi cùng và không có người chăm sóc và cũng không có tiền chữa bệnh.

Đoạn clip ghi nhận lời kể của bệnh nhân L. tại bệnh viện

BS Đinh Thu Hương trưởng khoa Hồi Sức Ngoại (BV Thanh Nhàn) chia sẻ: "Theo thông tin, trước khi bệnh nhân chuyển đến đây, chị đã được hàng xóm đưa đến bệnh viện 354. Sau đó chuyển sang bệnh viện Xanh Pôn rồi tiếp tục được chuyển sang Thanh Nhàn. Khi vào đây, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, khó thở. qua khai thác hồ sơ bệnh án, chị L. có tiền sử K cổ tử cung, suy thận".

BS Hương cho biết thêm, trong những ngày bệnh nhân nằm điều trị, tất cả mọi nguồn kinh phí đều do bệnh viện chi trả và sự chăm sóc đều do các nhân viên y tế của khoa đảm nhiệm. Duy nhất một lần có một người tự nhận là người thân của bệnh nhân đến hỏi han rồi lại đi biệt tăm. 

Xót lòng cảnh nữ bệnh nhân ung thư tử cung, suy thận nhưng không có nơi để về sau khi xuất viện - Ảnh 2.

Chị L.nằm điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn

Sau hơn 10 ngày điều trị bệnh nhân đã bình phục, có thể đi lại được và các bác sĩ cho bệnh nhân xuất viện. Tuy nhiên, bệnh nhân L. vẫn không muốn xuất viện. 

Trên giường bệnh, chị L. đã viết đơn xin bệnh viện tạo điều kiện để mong muốn tiếp tục được sự giúp đỡ vì lý do khi ra về sẽ phải sống cảnh bơ vơ, không việc làm, không nơi nương tựa và chị L. có thể sẽ phải nhập viện bất cứ lúc nào.

Xót lòng cảnh nữ bệnh nhân ung thư tử cung, suy thận nhưng không có nơi để về sau khi xuất viện - Ảnh 3.

Mọi công việc chăm sóc bệnh nhân vô gia cư đều do các nhân viên y tế

Trưa cùng ngày, chúng tôi có mặt ở bệnh viện Thanh Nhàn để tìm hiểu. Đúng lúc này, một người dân mang theo một hộp sữa cùng vài cái bỉm và cho biết, đây là những thứ người con dâu của chị gửi thông qua một người khác đem đến.

Chia sẻ với chúng tôi, chị L. cho hay chồng chị đã mất từ lâu, bản thân chị sinh được 3 người con (2 gái, 1 trai) nhưng tất cả đều có hoàn cảnh. Chị có nhà ở trong ngõ trên phố Nguyễn Thái Học nhưng đã phải bán từ lâu. Chị L. phải đi thuê nhà nhưng không có tiền nên sau đó phải sống cảnh vô gia cư.

"Con gái lớn tôi thì vỡ nợ nên đã bỏ đi miền Nam, con gái thứ hai thì mới sinh con và cũng ở xa. Còn thằng con trai thì nghiện ngập. Trong những ngày qua tôi ở đây mà không có bất kỳ đứa nào đến thăm, mọi việc từ ăn uống, vệ sinh đều do các bác sĩ ở đây lo hết", chị khóc không nói lên lời.

Xót lòng cảnh nữ bệnh nhân ung thư tử cung, suy thận nhưng không có nơi để về sau khi xuất viện - Ảnh 4.

Một số đồ vật ít ỏi vừa được một người dân đưa vào gửi cho chị L.

Theo chia sẻ của đại diện bệnh viện, trường hợp trên không phải là điển hình mà tại đây liên tục tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh nặng, éo le, trong đó rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. 

Cùng thời điểm này bệnh viện cũng mới tiếp nhận bệnh nhân Phan Minh Châu - 46 tuổi, trú tại ngõ 221,Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội với hoàn cảnh tương tự. Sau những ngày được điều trị và chăm sóc, cách đây 1 ngày (24/1) bệnh nhân Châu đã được bệnh viện cho xuất viện.

Tấm lòng vàng của cộng đồng là nguồn động viên, hỗ trợ lớn lao để giúp cho các bệnh nhân có thêm cơ hội sống và bớt đi những khó khăn.


Mọi tổ chức, cá nhân hảo tâm có tấm lòng vàng ủng hộ bệnh nhân xin gửi về: Tổ Công tác xã hội & Khoa Hồi Sức Tích Cực Ngoại Bệnh viện Thanh Nhàn - số 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - ĐT 091.2525.363 (Ths. Bùi Thị Hồng).

Chia sẻ