Xót lòng những chuyến "di cư" cực nhọc của mẹ và con

Chí Bảo,
Chia sẻ

Chiều nay (7/2) tại các bến xe, nhiều gia đình đã kéo nhau về quê ăn Tết. Do thời tiết nắng nóng nên chiều nay là một buổi khá vất vả đối với mọi người đặc biệt là trẻ nhỏ.

Hôm nay Hà Nội trời nắng to, nhiệt độ ngoài trời trên 30°C khiến nhiều người mệt mỏi đặc biệt là trẻ nhỏ. Mặc dù được các bậc cha mẹ chăm sóc nhưng dưới cái nắng gay gắt khiến trẻ nhỏ trở nên mệt mỏi, nhiều bà mẹ phải cho con ngủ "tại trận" để lấy sức di chuyển đường dài.

Xót lòng những chuyến
Sợ đông khách khó bắt xe nên người mẹ này đã ra bến trước cả giờ đồng hồ, còn cháu bé ngủ ngoan trên tay.

Xót lòng những chuyến
Nhiều người chọn nơi râm mát tránh nắng cho trẻ.

Xót lòng những chuyến
Em bé mệt quá mẹ đành cho ngủ ngay dưới sàn gạch trong bến xe.

Xót lòng những chuyến
Thời tiết nóng nực khiến người lớn cũng "oải", còn trẻ nhỏ thì được một phen thấm mệt.

Xót lòng những chuyến
Xe sắp xuất bến, hai mẹ con cùng đuổi theo.

Xót lòng những chuyến
Các bé đều khá mệt mỏi khi phải đợi chờ lâu dưới trời nắng.

Xót lòng những chuyến
Mẹ oải, con còn oải hơn.

Xót lòng những chuyến
Cùng bố lên xe.

Xót lòng những chuyến
Cả nhà lỉnh kỉnh đồ đạc.

Xót lòng những chuyến
Hai mẹ con chạy nhanh kẻo lỡ chuyến

Xót lòng những chuyến
Chuẩn bị được về nhà rồi

Ghi nhận tại các bến xe cho thấy năm nay các bến điều tiết lượng xe khách nhiều hơn mọi năm nên không sảy ra tình trạng thiếu xe gây hỗn loạn như các năm trước. 

Tại bên xe Giáp Bát

Năm nay ban quản lý bến xe điều tiết thêm lượng xe vận chuyển hành khách. Những ngày giáp Tết có đến 1000 chuyến xuất bến, lượng hành khách di chuyển khá ổn định, bình quân một ngày có khoảng 20 ngàn lượt khách.

Xót lòng những chuyến
Chiều ngày 7/2 tại bến Giáp Bát khách đông nhưng không sảy ra tình trạng hỗn loạn, đông đúc như mọi năm.

Xót lòng những chuyến
Bến Giáp Bát phục vụ khách phía Nam.

Xót lòng những chuyến
Theo nhiều nhà xe tại đây cho biết, do lực lượng công an giao thông làm rất gắt nên không dám chở quá số người quy định. Điều này đã làm hành khách về quê ăn Tết như trút được gánh nặng. Tuy nhiên, tiền vé lại đắt gấp đôi ngày thường.


Tại bến Mỹ Đình

Cũng giống như bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ đình chiều nay lượng khách dồn về đông hơn so với ngày thường, nhưng lượng xe được tăng cường nhiều nên không sảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy để được lên xe. Thậm chí có nhiều xe đi Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Phú Thọ, Thái Nguyên đến giờ xuất bến vẫn còn trống khá nhiều chỗ.

Xót lòng những chuyến
Quang cảnh trước bến xe Mỹ Đình lúc 15 giờ chiều nay.

Xót lòng những chuyến
Tại phòng chờ.

Xót lòng những chuyến
Hai vợ chồng rảo nhanh bước chân lên xe.

Xót lòng những chuyến
Vé xe về bến xe Thanh Hóa lên đến 180 ngàn đồng/người.

Xót lòng những chuyến
Người đàn ông này còn tranh thủ "ôm" một cây đào Nhật Tân về.

Xót lòng những chuyến
Hầu hết mọi người đều chọn xe quen bởi sẽ không bị chặt chém.

Tại bến xe Gia Lâm

Ghi nhận tại bến xe Gia Lâm cho thấy, lượng hành khách khá ít. Ngoài xe khách đi Lạng Sơn, Hải Dương, Thái Bình thì một lượng xe buýt về các tỉnh lân cận khá nhiều. 

Xót lòng những chuyến
Phòng chờ tại bến xe Gia Lâm vắng khách.

Xót lòng những chuyến
Cứ 15 phút lại có 1 chuyến xe buýt về TP. Hải Dương .

Xót lòng những chuyến
Những người không gần các bến xe thành phố Hải Dương, Hưng Yên thì nhanh chân vào trong bến đón xe khách.

Xót lòng những chuyến
Tâm trạng vui mừng khi sắp về với gia đình.

Xót lòng những chuyến
Hai vợ chồng trẻ tại Thanh Hóa này sẽ mất 3,5 giờ đồng hồ đi xe máy về quê đón Tết.
Chia sẻ