Xót xa gia cảnh nhà học sinh bị rơi từ tầng 3

,
Chia sẻ

Em Trần Danh Trung (SN 1991) học sinh giỏi lớp 12A1, trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) bị rơi từ tầng 3 xuống đất trong giờ học nhiều khả năng sẽ bị liệt.

"99% em Trung sẽ bị liệt!"

Chiều 13/5, khi phóng viên vừa tìm đến phòng cấp cứu Bệnh viện Việt Đức thì được ông Trần Danh Giang – bác ruột của Trung, cho biết:

“Trung phẫu thuật vào lúc 17h10 ngày 11/5 và đến tận 22h45 ca phẫu thuật mới thực hiện xong. Sau khi phẫu thuật xong Trung đã hôn mê sâu vì mất nhiều máu, một phần vì trước khi mổ tình trạng sức khỏe của em cũng không tốt do bị bệnh dạ dày, tá tràng hành hạ. Các bác sĩ cũng đã tiến hành truyền đạm và truyền dịch cho em...”

Bà Nguyễn Thị Lệ bên giường bệnh của con trai. (Ảnh:Kiên Cường)

Trước tình trạng mất nhiều máu của Trung, bệnh viện đã phải truyền máu và cho đến thời điểm này, Trung vẫn đang tiếp tục được truyền máu. Theo khuyến cáo của Bệnh viện, người nhà của em cần phải được huy động để lấy máu truyền cho Trung, vì Bệnh viện cũng không còn nhiều máu.

Qua tìm hiểu từ người nhà của em Trung và các bác sĩ, chúng tôi được biết: Sở dĩ ca phẫu thuật phải kéo dài đến như vậy là do các đốt xương sống của em Trung đã chèn vào tủy xương sống vì cú ngã từ tầng 3 của em.

Theo các bác sĩ, đây là nguyên nhân khiến em Trung nhiều khả năng phải đối mặt với nguy cơ bại liệt; nếu không muốn nói rằng "có đến 99% em Trung sẽ bị liệt...!". Đây là một nỗi đau vô hạn đối với gia đình em Trung...

Ước mơ của em trở thành một chuyên gia kinh tế

Bên giường bệnh mặc dù rất mệt lúc tỉnh, lúc mê nhưng Trung vẫn cố gắng nói với chúng tôi về ước mơ của em trong tương lai. Sau khi thi tốt nghiệp THPT em sẽ thi vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ nhỏ em đã có ước mơ cháy bỏng sau này sẽ trở thành một chuyên gia kinh tế.

Người nhà gia đình em Trung cho biết thêm, cùng một lúc trong gia đình có hai người đi nằm viện, bố Trung  thì nằm tại Bệnh viện Bạch Mai (các bác sĩ chưa xác định được là mắc bệnh gì), con trai đầu thì nằm Bệnh viện Việt Đức.

Gia đình thì gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, thu nhập chính là cửa hàng tạp hóa bán tại nhà và chăn nuôi vài con lợn.

Chi phí cho ca phẫu thuật cũng như tiền nhập viện cho Trung hiện nay đã là hơn 40 triệu, số tiền này hoàn toàn do họ hàng nội ngoại của em Trung quyên góp. Ngay cả bố Trung nằm viện, họ hàng, người thân cũng đã góp mỗi người một ít để chi trả tiền viện, tiền ăn cho bố Trung.

Nước mắt mẹ cạn vì khóc thương con

Ngồi nói chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Lệ (mẹ của Trung) khóc lên khóc xuống vì thương con, thương cho gia đình bà cùng lúc phải gánh chịu hai nỗi đau xé ruột?!

Sự đau khổ cùng cực của bà khiến chúng tôi cũng không cầm được nước mắt... Nhiều người tới chăm người thân của mình tại Bệnh viện Việt Đức cũng không khỏi xúc động và dành những gì tốt đẹp nhất để động viên bà.

Bà nói trong nghẹn ngào: “Sau khi các bác sĩ phẫu thuật cho Trung xong rồi thông báo cho gia đình là khả năng cháu bị liệt là rất cao vì các đốt xương sống đã chèn vào tủy xương sống, như sét đánh ngang tai, tôi đã lịm đi...”.

Thương hoàn cảnh của gia đình bà, tại quê nhà, hàng xóm đã tự nguyện nuôi người con út của bà năm nay mới 8 tuổi hiện đang học lớp 2. Còn cậu con trai thứ hai được ông nội xuống ở cùng giúp cho việc cơm nước và trông nom nhà cửa vì hàng ngày em phải đi học. Được biết cả 3 anh em Trung đều học rất giỏi.

Như thấu hiểu nỗi đau của gia đình, Bệnh viện Việt Đức đã ưu tiên cho bà được phép ở bên con 24/24h. Nhưng ngồi bên con, lòng bà lại thương chồng đang nằm ở Bệnh viện Bạch Mai. Ở đó, bố Trung đâu có biết vợ, con của ông cũng đang nằm viện, con của ông đang phải đối mặt với nguy cơ bị liệt toàn thân.

Chúng tôi động viên bà nên cho bố Trung biết, bà cũng bảo ngày một, ngày hai tới bà sẽ sang thăm chồng rồi sẽ lựa lời để nói... Chúng tôi ra về mà nước mắt mẹ Trung như ứa đọng lại, ánh mắt bà như muốn nói với chúng tôi rằng, trời sẽ không lấy đi sức khỏe của đứa con hiếu thảo...

Độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ em Trung xin gửi về địa chỉ:

1. Số nhà 483, đường 26-3, khối phố Tân Yên, phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 039.3882617 (Nhà riêng).


Theo VTC

Chia sẻ