Xót xa phụ nữ bị bắt và hãm hiếp đến héo mòn trong doanh trại quân đội ở Sudan

Yến Như,
Chia sẻ

Ngay tại thành phố Bentiu - phía Nam Sudan, một người phụ nữ đã bị bắt cóc bởi những binh sĩ và đưa tới doanh trại quân đội, bị trói và cưỡng hiếp liên tục trong hai tháng trời.

Bắt cóc phụ nữ và trẻ em để làm nô lệ tình dục; nhiều người trong số họ bị giam giữ vô thời hạn và bị hàng trăm người khác trong doanh trại cưỡng dâm bí mật là một khía cạnh, một góc tối tồn tại bên trong đất nước Sudan. Những cô gái tại thị trấn Chibok của Nigeria, bị bắt cóc bởi một nhóm vũ trang có tên là Boka Haram vào 4 năm 2014. Và ngay cả những cô gái dân tộc thiểu số Yazidi tại Iraq cũng bị bắt làm nô lệ tình dục tại đây. 

Hoàn cảnh của những cô gái này rất đáng thương. Có những người bị bắt cóc làm nô lệ tình dục khi còn chưa có chồng, và bị hãm hiếp hàng chục lần. Hàng chục cuộc phỏng vấn của AFP thực hiện ở phía bắc cho thấy nạn bắt cóc và hiếp dâm được thực hiện bởi các binh sĩ chính phủ và lực lượng quân đồng minh của họ. Cuộc điều tra tập trung vào các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ nhưng cả hai bên đã gây ra một cuộc thảm sát, giết trẻ em và thực hiện hiếp dâm tràn lan, tra tấn và di dời để đàn áp đối phương. 

Phụ nữ và bé gái Sudan là đối tượng hãm hiếp của một bộ phận các binh sĩ chính phủ

Ngay tại thành phố Bentiu - phía Nam Sudan, một phụ nữ đã bị bắt cóc bởi những binh sĩ và đưa tới doanh trại quân đội, bị trói và cưỡng hiếp liên tục trong hai tháng trời. Một người khác lại bị bắt cóc cùng với con gái 15 tuổi; hai người đã bị hãm hiếp mỗi đêm. Còn có những trường hợp kinh khủng hơn là đưa cả mẹ cả con gái mới 13 tuổi lên rừng hãm hiếp cho đến chết.

Tại một số ngôi làng ở Rubkona, các cô gái 30 tuổi đã bị bắt giữ bởi các binh sĩ khi họ tấn công vào đây. Tất cả đàn ông, thanh niên trong làng đều bị bắn chết. Một người phụ nữ 40 tuổi đã khóc hết nước mắt khi 5 người con của cô đều bị bắt giữ và điều tồi tệ gì xảy ra tiếp theo khiến cho mọi người không ai dám nghĩ đến. 

Có nhiều người phụ nữ may mắn trốn thoát, còn những ai bị bắt, nếu không bị hãm hiếp thì cũng bị giết chết. Trong ánh mắt của những con người trở về từ cõi chết là sự sợ hãi và vô hồn. Những gì đã trải qua giống như là một cơn ác mộng, nhiều lúc thức dậy họ vẫn tưởng chừng như mình bị giam cầm nơi địa ngục trần gian.

Nyabena, một cô gái trốn thoát khỏi "hang hùm" kể lại: "Khi một trong những tay lính muốn quan hệ tình dục, họ sẽ đến và mang chúng tôi đi rồi sau đó trả lại khi đã xong việc. Những người phụ nữ kháng cự từ chối phục vụ cho chúng thì sáng hôm sau họ sẽ biến mất. Trong số 40 người được đưa tới đây thì có hơn 10 người bị biến mất như vậy".

Những ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Nyamai, một người mẹ 38 tuổi được đưa đến từ ngôi làng thị trấn Koch. Cô đã bị nhốt và canh chừng một cách nghiêm ngặt. Và một đêm như vậy có đến 10 binh sĩ sẽ đứng chờ để hãm hiếp cô. Trong một trường hợp khác, ba cô con gái của bà Nyatuach chưa lập gia đình đã bị hãm hiếp. Một người trong số họ đã thoát được trở về và cô bị bệnh trầm cảm rất nặng, thân thể suy nhược. Hai người còn lại vẫn không thấy tung tích ở đâu.

Sự hoành hành của những kẻ biến thái cộng với chính sách quản lý lỏng lẻo của nhà nước đã đẩy những cô gái tội nghiệp vào chốn địa ngục trần gian. Họ gần như không thể thoát ra khỏi và buộc phải chịu đựng nỗi ám ảnh và đôi khi là cả cái chết.
Chia sẻ