Xót xa trước nỗi đau của em bé 27 tháng tuổi bị ung thư máu

Oanh Thủy. Ảnh: Kênh 14/Pháp luật xã hội,
Chia sẻ

Một bé gái 27 tháng tuổi đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác. Mẹ ruột của bé đã bỏ đi sau khi bé chào đời.

Phía trong căn nhà khoảng 3-4 m2 của một gia đình với ba thế hệ sống cùng nhau là một nỗi đau chung: thành viên nhỏ nhất trong nhà, bé Bảo Trân, đang ngày càng tiều tụy, xanh xao cùng đôi mắt ngày một to dần do căn bệnh quái ác hoành hành. Chúng tôi tìm đến căn nhà số 409/7 đường Vĩnh Viễn, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh qua những thông tin trên các trang mạng xã hội. Vừa bước vào nhà, trước mặt chúng tôi là bé Huỳnh Bảo Trân (sinh 3/10/2011) đang nằm khóc vì cơn đau của căn bệnh ung thư máu hành hạ.

Xót xa trước nỗi đau của em bé 27 tháng tuổi bị ung thư máu 1
Mới 27 tháng tuổi, bé Huỳnh Bảo Trân đã phải chịu quá nhiều nỗi đau.

Được biết, 3 tháng trước, nhìn bé vẫn bình thường, rồi sau một lần chơi đùa bị ngã, mắt bé cứ đỏ dần và sưng to lên, ban đầu là mắt trái rồi chuyển sang mắt phải. Gia đình đưa bé đi khám ở bệnh viện mắt thì được cho kết quả bình thường. Thế nhưng thấy bé ngày càng có dấu hiệu xấu đi, gia đình lại đem bé đi khám ở các bệnh viện như bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Ung bướu thì mới biết bé bị ung thư máu giai đoạn cuối. Bác sĩ cho biết, đây là căn bệnh nguy hiểm và bé có thể đã bị từ khi sinh ra, nhưng tế bào ung thư bây giờ mới phát triển. Sau nhiều ngày nằm viện, bác sĩ quyết định cho bé về nhà để người thân tiện chăm sóc vì cơ hội chữa khỏi căn bệnh này là rất thấp.

Nhìn đôi mắt đờ đẫn, chỉ còn lại sự đau đớn, tuyệt vọng của bà ngoại bé Bảo Trân, chúng tôi không khỏi nhói lòng. Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của bé hiện giờ, gia đình cho hay, sức khỏe của bé ngày càng yếu đi. Mấy ngày gần đây, bé ốm hơn rất nhiều và chẳng đòi ăn như trước nữa. Bảo Trân chỉ nằm ôm chiếc gối dài tựa vào đầu để bớt đau, thỉnh thoảng lăn qua trở lại và khóc nhiều đến nổi máu rịn theo dòng nước mắt. Bà ngoại Bảo Trân cho biết “khoảng 4 – 5 ngày trước, bé vẫn còn ngồi được, ai tới thăm, cho tiền là bé cầm rồi vòng tay cảm ơn các chú, các bác. Nhưng bây giờ bé không còn ngồi được nữa, cứ nằm im như vậy rồi khóc thôi…

Xót xa trước nỗi đau của em bé 27 tháng tuổi bị ung thư máu 2
Sức khỏe của bé đang kém đi từng ngày.

Trong khoảng thời gian chúng tôi ngồi trò chuyện với gia đình, rất nhiều nhà hảo tâm đến thăm và chia sẻ nỗi đau với bé. Ngôi nhà nhỏ xíu ngày một đông người hơn khi thông tin về bé được đăng tải rất nhiều trên mạng xã hội. Có người đem gấu bông, tặng sữa, cho tiền… nhưng dường như tất cả là vô nghĩa khi bé đã không còn chơi, không còn ăn uống hay có thể tiếp nhận một biện pháp chữa trị nào cả. Nhiều người tìm đến bé với một tình thương, đồng cảm thật sự, nhưng đáng buồn là có một số người không hiểu được nỗi đau gia đình đang chịu đựng, có người đến thăm còn bế bé lên, lật qua lật lại để chụp hình làm gia đình rất xót xa.

Dì (chị của gái mẹ) bé Bảo Trân tâm sự: “Mấy tháng ròng rã, cả nhà ai cũng gầy đi vì lo cho bé, thấy nó đau, nó khóc mà đứt từng đoạn ruột. Có người hiểu thì không sao, người không hiểu thì nói gia đình tôi đối xử với bé tàn nhẫn. Chúng tôi thật sự rất biết ơn những nhà hảo tâm đã mang đến cho bé sự quan tâm, giúp đỡ, nhưng chúng tôi rất mệt mỏi và lo sợ những suy nghĩ trái chiều làm tổn thương bé, mặc dù bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.”

Xót xa trước nỗi đau của em bé 27 tháng tuổi bị ung thư máu 3
Chị gái của mẹ bé Trân.

Đáng buồn hơn, khi Bảo Trân vừa sinh ra đời thì mẹ bé đã bỏ đi biệt tăm, bé sống với ông bà trong gia cảnh khó khăn. Người nhà cho biết, mẹ Bảo Trân sinh bé khi chỉ mới có 14 tuổi, bị ai đó lừa có thai rồi về nhà với cái bầu đã 6 tháng. Sau khi sinh xong, mẹ bé bỏ đi biệt tích chẳng bao giờ về thăm. Gần đây gia đình có đi tìm và báo tin bé Trân bệnh nhưng không thấy mẹ bé về.

Xót xa trước nỗi đau của em bé 27 tháng tuổi bị ung thư máu 4
Chứng minh thư của mẹ bé Trân được gia đình chia sẻ. Mẹ bé đã bỏ đi từ khi bé chào đời.

Ông bà ngoại và những người ruột thịt của bé Bảo Trân đã cố gắng chạy chữa cho bé nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Thời gian tồn tại của bé Trân đang được tính từng ngày, từng giờ. Trong căn nhà nhỏ của gia đình, người nhà đã chuẩn bị sẵn… bàn thờ cho bé.

Xót xa trước nỗi đau của em bé 27 tháng tuổi bị ung thư máu 5
Bàn thờ bé Trân được gia đình lập sẵn, dù bé vẫn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.

Hiện tại, bé được bác sĩ đến nhà khám vào khung giờ nhất định: sáng- trưa-chiều và chị Quế Thanh – một nhân chứng sống của căn bệnh quái ác này - đang là người hỗ trợ thuốc và túc trực bên bé để chăm sóc, theo dõi bệnh tình của bé với hi vọng “phước chủ may thầy”.

Xót xa trước nỗi đau của em bé 27 tháng tuổi bị ung thư máu 6
Cơ hội sống của bé đang rất mong manh nhưng gia đình vẫn tích cực chạy chữa, chăm sóc.  

MỌI SỰ GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH BÉ HUỲNH BẢO TRÂN, XIN LIÊN LẠC TRỰC TIẾP VỀ:
Tên chủ tài khoản: Lê Ngọc Mỹ
Số tài khoản: 060077714841 tại Ngân Hàng Sacombank phòng giao dịch Cây Gõ
Số điện thoại của bà ngoại bé Bảo Trân: 0933379882
Địa chỉ nhà: 409/7 Vĩnh Viễn - Quận 10 - TP.HCM



Chia sẻ