Xuân Lan làm tri kỷ với người tình cũ

,
Chia sẻ

Hạnh phúc với tổ ấm hiện tại nhưng Xuân Lan vẫn dành một góc nhỏ trong trái tim cho những chuyện cũ, xem đó là kỷ niệm đẹp với người bạn thân thiết của mình.

Vẫn cá tính ấy, trong khi “độ điên” có vẻ ngày càng tăng, LaLa của ngày hôm nay đã khác trước rất nhiều. Có lẽ, chính cuộc sống đã uốn nắn cô vào một cái khung nhất định. Dù muốn hay không thì giờ đây, cô cũng là một người vợ, người phụ nữ của gia đình. Dù có làm gì, “điên” cỡ nào, cô cũng có một gia đình để chăm lo.



- Nếu tự nói về mình, chị  thấy Xuân Lan của ngày hôm nay như thế nào?

Tôi của bây giờ so với trước kia đã thay đổi đến mức chính tôi còn “chóng mặt”. Nói vậy thôi chứ thật ra, tôi cũng chẳng đổi thay nhiều, vẫn là một LaLa tửng, có chăng là hình như độ tửng ngày càng tăng (cười). Giờ đây, tôi đã lấy chồng, cuộc sống đương nhiên phải khác trước. Những ai vừa lập gia đình sẽ hiểu cuộc đời mình đảo ngược hoàn toàn, thay đổi 180 độ.

- Chị gặp những khó khăn gì khi quyết định trở thành nhân viên văn phòng?

Từ xưa đến nay, quyết tâm làm gì là tôi sẽ làm được dù khó khăn đến đâu. Lúc đầu, tôi cũng gặp khó khăn về thời gian vì lịch diễn và lịch tập của tôi rất…nghệ sĩ. Bây giờ, mọi thứ đã vào khuôn khổ và ổn định rồi. Thực ra, công việc không bắt buộc tôi phải ngồi ở văn phòng 8 giờ/ngày. Tôi có thể chủ động làm việc mọi lúc, mọi nơi miễn là có internet hoặc gọi điện thoại được.

- Chị rất dứt khoát mỗi khi cần đưa ra quyết định. Người phụ nữ quá mạnh mẽ và cá tính thì lúc lập gia đình, trong nhà dễ xảy ra tình trạng “hai người đàn ông nói chuyện với nhau”. Thuộc tuýp phụ nữ này, chị làm cách nào để cân bằng cuộc sống?

Đúng là trước đây tôi rất thẳng tính, đôi khi còn nóng tính. Nhưng bây giờ, tôi đã trải qua nhiều thăng trầm nên bản tính cũng chững lại, không còn ồn ào, nóng tính nữa. Trước những việc xảy đến, tôi luôn bình tĩnh, suy nghĩ nguyên nhân và tìm cách hành xử đúng đắn để không tiếc nuối về sau. Hơn nữa, chồng tôi luôn hiểu và cảm thông với vợ. Nếu có chuyện, anh ấy sẽ giải thích những thắc mắc của tôi. Vì thế, chúng tôi ít khi giận nhau quá một ngày.



- Rõ ràng chị không hề thua chị kém em, có khi nào chị tự hỏi tại sao mình phải làm việc vất vả thế này?

“Có làm thì mới có ăn”. Tôi làm việc quen rồi, giờ bảo nghỉ ở nhà, tôi không chịu được. Tôi quan niệm cuộc sống có cố gắng thì sẽ thành công. Làm việc và sống vui vẻ với thu nhập từ công sức của mình cũng là một niềm vui riêng. Tôi thấy cuộc sống có ‎ý nghĩa hơn khi tự mình nhận thức cơm - áo - gạo - tiền là như thế nào. Nhờ đó, tôi biết rõ giá trị của đồng tiền cũng như qu‎ý trọng sức lao động.

- Giờ đây khi đã yên ấm bên gia đình nhỏ, có bao giờ chị nghĩ về “một thời đã xa” – mối tình với một nam ca sĩ khá nổi tiếng thời ấy?

Tôi không quen ngồi nghĩ về những điều đã qua. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên nghĩ về tương lai, nghĩ xem thời gian tới mình sẽ làm gì thì thực tế hơn rất nhiều. Vả lại, những gì tôi có được ngày hôm nay, có một LaLa như bây giờ cũng nhờ cái gọi là “ngày xưa đó”, vậy sao phải suy nghĩ, phải hỏi về những gì mình đã làm? Không nên phí thời gian một cách không cần thiết.

- Tôi có chút ngưỡng mộ chị vì sau khi tình yêu chấm dứt, chị có thể biến nó thành tình bạn. Có bí quyết đặc biệt gì chăng?

Không. Chẳng có bí quyết nào cả. Cuộc sống vốn rất nhiều áp lực, những gì có thể làm nó nhẹ đi thì sao không tận dụng. Đã từng yêu nhau, tức là từng rất hiểu về nhau, vậy sao không biến sự hiểu nhau đó thành lòng cảm thông giữa hai người bạn. Không yêu được, không có đủ duyên nợ để đến với nhau, hãy trở thành tri kỷ.


- Ông xã chị có ghen không khi vợ vẫn giữ mối quan hệ khá tốt với người yêu cũ?

Trước khi yêu và đến với nhau, ông xã tôi đã rất hiểu tính tôi nên không có l‎ý do gì lại thắc mắc những chuyện không đâu.

Theo Her World
Chia sẻ