Xuất hiện một bài văn "BÓC PHỐT" khiến mọi ông bố đều toát mồ hôi: Dòng chốt cuối cùng dự báo tình cảm cha con "toang" đến nơi

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Ai cũng bảo các bà vợ hay nói xấu chồng lắm. Nhưng không, trong nhà còn có một chiếc... camera chạy bằng cơm cũng "soi" không kém.

Con nít thì vô tư, phụ huynh thì luôn nghĩ: Nó nhỏ mà, biết gì. Vâng, nhỏ thì có nhỏ nhưng xin thưa, đôi mắt ngây thơ ấy thu mọi thứ trong nhà ngoài ngõ vào tầm mắt đấy nhé. Thử tìm kiếm trên google một chút mà xem, bao nhiêu bài văn tả bố chẳng khác nào bóc phốt. Bao nhiêu tật xấu bố cố giấu thôi thì con cứ thế mà tung hê lên hết cả. Cô giáo đọc, cư dân mạng đọc... ai nấy thích thú cười muốn xỉu còn nhân vật chính thì chắc chỉ muốn chui ngay xuống đất chứ chẳng đùa.

Mới đây, cư dân mạng lại có dịp cười đau ruột trước bài văn cực kỳ lầy lội của một học sinh tiểu học. Cụ thể khi được giao đề tài tả người thân, cậu nhóc đã chọn bố và có những dòng miêu tả bá đạo không đụng hàng: "Bố em đi làm và ở nhà là 2 phong cách khác biệt nhau. Đi làm bố vuốt keo, chải tóc, sơ mi đóng thùng như thanh niên trai tráng chưa lấy vợ. Ấy vậy mà về nhà bố ở bẩn như lợn. Về đến nhà là áo quần, giày dép vứt mỗi cái một nơi. Giá như bố mà gọn gàng, sạch sẽ hơn một chút thì em sẽ yêu bố hơn".

Xuất hiện một bài văn "BÓC PHỐT" khiến mọi ông bố đều toát mồ hôi: Dòng chốt cuối cùng dự báo tình cảm cha con "toang" đến nơi - Ảnh 1.

Bài văn hài hước khiến bố đọc xong muốn trầm cảm!

Thật là một bài văn nói hộ nỗi lòng... các bà vợ. Gì chứ cảnh các anh đi làm về quăng áo quần, giày tất khắp nơi có gì mà lạ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các chị "đá thúng đụng nia", gia đình bất hòa. Tuy nhiên dù có "chiến tranh" nóng hay lạnh thì cũng trong phạm vi gia đình, còn đây, đứa con quý hóa "vô tình" kể ra hết thế kia thì bố mất hình tượng quá rồi.

Không biết ông bố có cảm thấy... đắng lòng khi đọc được bài văn "có một không hai" của con mình không nhưng dân tình thì đều bật cười trước suy nghĩ đơn giản, thật thà và đặc biệt là mang yếu tố "thấy gì viết nấy" của em học sinh này: "Dễ thương quá đi. Mình dạy học sinh đến bài tập làm văn này cũng rất thích đọc mấy bài tự nghĩ tự viết như vậy luôn"; "Vừa đấm vừa xoa đây sao?"; "Có 1 sự chân thật, đáng yêu và câu chốt đầy lươn lẹo từ bạn nhỏ"...

Thay vì tìm văn mẫu và dựa vào đó để viết, học sinh này đã tự ghi suy nghĩ tuy có vẻ hài hước nhưng qua đó ai cũng cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của em dành cho bố. Bởi vậy mới thấy các bà vợ chưa chắc đã "bóc phốt" ông chồng giỏi bằng các con đâu nhé.

Chia sẻ