Xúc động cha đi tìm con gái thiểu năng bị bắt cóc trong 11 năm

Nguyệt Phạm (Theo Sina),
Chia sẻ

Bị bắt cóc vào năm 18 tuổi, Li Yanhong, vốn là một người bị thiểu năng trí tuệ, không thể nhớ được gì về gia đình của mình. Cha cô vẫn đi tìm con gái suốt 11 năm qua. Và rồi cũng đến ngày gặp lại được nhau, Li Yanhong đã nhận ra ngay cha của mình.

Theo lời kể của người cha, cô con gái Li Yanhong bị bắt cóc khi đang tham dự Lễ hội thuyền rồng được tổ chức vào năm 2004 tại thành phố Thiệu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Kể từ đó đến nay đã 11 năm trôi qua, cha của cô - ông Li Zuming chưa bao giờ từ bỏ việc tìm con gái.

Cha tìm con thiểu năng 11 năm
Li Yanhong, một phụ nữ bị thiểu năng và bị bắt cóc khi đang tham dự một lễ hội tại quê nhà.

Li vẫn không thể nhớ được cô đã bị bắt cóc như thế nào và đã sống ra sao trong suốt khoảng thời gian đó. Li chỉ nhớ được rằng, vào năm 2006, Li xin được một công việc trong một nhà máy sản xuất găng tay tại thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông. Tại đây, Li gặp Wu Zhongguo và sau đó kết hôn với người đàn ông này.

Cha tìm con thiểu năng 11 năm_3
Giây phút hạnh phúc mừng mừng tủi tủi của cha con Li.

"Lúc tôi gặp Li, cô ấy chỉ có một mình, đang làm việc trong nhà máy và không quen biết ai", Wu kể. Anh đã chăm sóc Li và đưa cô về quê của anh ở tỉnh Quý Châu. Sau đó, họ kết hôn và một năm sau đó, Li đã sinh cho Wu hai bé trai. Hiện cặp song sinh đã 8 tuổi và hiện vẫn đang theo học tiểu học.

Cha tìm con thiểu năng 11 năm_3
Vừa thấy cha, mắt Li sáng lên và cô nhận ra ông ngay lập tức.

Wu cho biết "Tôi luôn muốn giúp vợ tìm gia đình nhưng cô ấy không thể nhớ bất cứ điều gì". Cuối cùng, thông qua website giúp tìm kiếm trẻ em, phụ nữ bị bắt cóc có tên là “Baobeihuijia.com”,  Li đã tìm lại gia đình mình tại đồn cảnh sát ở làng Luwo, tỉnh Quý Châu. 

Cha tìm con thiểu năng 11 năm_4
Trong suốt 11 năm, ông Li chưa từng từ bỏ việc đi tìm con gái.

Khi thấy người em họ của Li hỏi có nhớ ra ai không, Li ngơ ngác không hiểu. Tuy nhiên, ngay khi cha cô xuất hiện, mắt Li sáng lên và nhìn chằm chằm vào ông. Hai cha con lập tức chạy tới ôm chầm lấy nhau và khóc. Nghe cha hỏi có nhận ra ông không, Li đáp lại bằng tiếng địa phương: "Có ạ, bố của con". 

Trong suốt 5 phút, hai cha con ôm chặt nhau không rời. Cuối cùng, sau 11 năm xa cách, gia đình của họ đã lên được bên nhau không rời.

Cha tìm con thiểu năng 11 năm_6
Cuối cùng, sau 11 năm xa cách, gia đình của họ đã lên được bên nhau không rời.

Chiến dịch “Bàn tay của bố” – một chiến dịch đầy cảm hứng và yêu thương của We are family 2015.

Bạn cũng có thể đồng hành cùng chúng tôi bằng cách:

- Tham gia hoạt động “Ngàn cam kết – Triệu sẻ chia” một hoạt động kêu gọi đàn ông Việt, đặc biệt là các ông bố cùng ký cam kết tham gia chia sẻ việc nhà và việc nuôi dạy con cùng với vợ mình.

- Chờ đợi tham gia một cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100.000.000 đồng khởi động từ ngày 11/7/2015.

- Chào đón một cuốn sách vô cùng thú vị và đặc sắc phác họa hình ảnh của một ông bố Việt trẻ hiện đại và đầy tình yêu thương.

- Kêu gọi, chia sẻ trên facebook cá nhân của mình chiến dịch “Bàn tay của bố” để lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp ngọt ngào và ý nghĩa của chương trình.

Mọi thông tin về chiến dịch sẽ liên tục được cập nhật trên trang web http://waf.afamily.vn/

Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận tất cả những chia sẻ bài viết, hình ảnh và thông tin của tất cả các bạn.


Chia sẻ