Xúc động cô giáo 82 tuổi dạy lớp học đặc biệt giữa Thủ đô

Lê Bảo,
Chia sẻ

Ở tuổi 82 "cô" giáo Hồ Hương Nam lại dành phần lớn thời gian bên 15 em học trò đặc biệt trong lớp học tình thương của mình.

Cô nữ sinh Đồng Khánh ngược ra Hà Nội lập nghiệp

Bà giáo Hồ Hương Nam (trú tại P.An Dương – Tây Hồ - Hà Nội) năm nay đã 82 tuổi, mái tóc bạc phơ, dáng đi lom khom nhưng hàng ngày vẫn đến với lớp học vô cùng đặc biệt của mình, lớp học mà những cô cậu học trò kém may mắn trong nhận thức, khuyết một phần cơ thể.

Sinh ra và lớn lên tại TP. Huế mộng mơ, là nữ sinh trường Đồng Khánh nhưng do duyên nợ với chàng trai người Hà Nội, năm 1954 bà chuyển hẳn ra Bắc chung sống. Mang trong mình nét dịu dàng, đằm thắm và duyên ngầm của người con gái xứ Huế ra Thủ đô bà tiếp quản công việc dạy trẻ ở trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Ba Đình – Hà Nội).

Xúc động cô giáo 82 tuổi dạy lớp học đặc biệt giữa Thủ đô 1
Những học sinh cũng đặc biệt.

Những tưởng sau khi về hưu, bà giáo sẽ an nghỉ tuổi già bên con cháu, xóm giềng nhưng với tình thương yêu con trẻ đặc biệt là những đứa trẻ kém may mắn, cơ thể khuyết đi một phần nào đó thì bà lại nặng lòng hơn cả.

Xúc động cô giáo 82 tuổi dạy lớp học đặc biệt giữa Thủ đô 2

Xúc động cô giáo 82 tuổi dạy lớp học đặc biệt giữa Thủ đô 3

Xúc động cô giáo 82 tuổi dạy lớp học đặc biệt giữa Thủ đô 4
Nhưng với bà, tình thương yêu dành cho con trẻ là vô bờ.

Năm 1998 với tấm lòng chân thành và luôn đau đáu có thể làm được hơn những điều bình thường cho những đứa trẻ kém may mắn kia. Bà quyết định đi gõ cửa từng nhà có những đứa trẻ kém may mắn để mời chúng đi… học chữ. 

Thời gian đầu, việc này quả là vô cùng khó khăn và bà luôn nhận được cái lắc đầu, thậm chí người khác còn cho bà là người “khùng điên”. Nói về điều này, bà giáo kể: “Nhiều gia đình họ đuổi tôi về và nói: dạy trẻ bình thường còn khó chứ huống hồ dạy trẻ khuyết tật. Ấy nhưng tôi không chịu mà vẫn thuyết phục họ bằng được. 

Xúc động cô giáo 82 tuổi dạy lớp học đặc biệt giữa Thủ đô 5
Dạy chữ cho trẻ khuyết tật đòi hỏi phải hiểu chúng, và bà giáo Hương Nam đã làm được điều đó.

Một số gia đình thấy bà giáo tâm huyết và cũng quyết định giao con để bà… dạy thử. Bà nói tiếp: “Rất may là có lần một gia đình giao con cho tôi dạy một thời gian khi cháu về nhà bỗng nhiên nhận được chữ O là quả trứng gà cha mẹ chúng đang cầm. Bố mẹ đứa bé đó quá bất ngờ vì chẳng bao giờ nghĩ rằng con mình lại có một ngày nhận biết được”.

Từ dạo đó, nhiều gia đình tin tưởng giao những đứa trẻ kém may mắn cho bà giáo dạy học…

Lớp học đặc biệt 16 năm chưa rời bà 1 ngày

Có mặt tại lớp học đặc biệt do bà Hồ Hương Nam làm chủ nhiệm suốt mười mấy năm, chúng tôi không khỏi cảm phục lòng thương yêu con trẻ, tấm chân tình cảm thông, sẻ chia của bà dành cho những học trò của mình.

Để có được lớp học khang trang, đầy đủ tiện nghi như ngày nay bà giáo cùng đám học trò phải trải qua những ngày tháng gian truân, vất vả.

Xúc động cô giáo 82 tuổi dạy lớp học đặc biệt giữa Thủ đô 6
Cần mẫn với học trò suốt 16 năm nay, bà chưa một ngày nghỉ ngơi.

“Những ngày đầu tôi mượn một phòng ở Trụ sở tuần tra khu dân cư phường Yên Phụ làm lớp học nhưng sau đó không được dạy nữa. Tôi mất ăn mất ngủ nhiều ngày, cuối cùng tôi phải lên Phòng GD để đề xuất xin có nơi dạy học cho các cháu”, bà giáo Hương Nam kể.

May mắn hơn cả là năm 2002, bà được Phòng GD quận Tây Hồ, Trường tiểu học An Dương cho mượn 1 phòng học để dạy các cháu. Và từ đó đến nay, lớp học đã có 20 lượt học trò “tốt nghiệp”. Hiện tại, lớp học đặc biệt có 15 học trò.

Xúc động cô giáo 82 tuổi dạy lớp học đặc biệt giữa Thủ đô 7
Bà đang chấm tập cho những cô cậu học trò của mình.

Học trò là trẻ em khuyết tật nên khi dạy học, bà giáo Hương Nam rất kiên trì để uốn nắn cho học sinh từng nét chữ. Vì là lớp học đặc biệt nên thường xuyên xảy ra "sự cố" như bỗng dưng các em hét ầm lên hay có trò đang học thì lăn ra ngủ hoặc chạy lung tung, hiếu động.

Thậm chí có học sinh nam 30 tuổi rồi mà còn đi vệ sinh ngay trong lớp khiến bà giáo nhiều lần phải mệt nhoài người vì dọn dẹp.

Xúc động cô giáo 82 tuổi dạy lớp học đặc biệt giữa Thủ đô 8
Những chiếc bánh được bà mua cho học trò của mình.

16 năm bà chưa một lần lấy tiền công dạy học, thậm chí bà còn tự bỏ tiền túi để mua sách vở cho các cháu. Khi chúng tôi đến thực hiện bài này thì cũng là lúc bà giáo đi mua bánh mì về cho các học trò thân yêu của mình. “Cứ thứ 6 hàng tuần là tôi đều thưởng cho các cháu bằng bánh mì hoặc các loại đồ ăn vặt khác. Lớp có 15 học sinh nhưng tôi luôn mua 16 cái, cái còn lại tôi để thưởng cho học sinh nào chăm ngoan nhất tuần”, bà giáo nói.

Xúc động cô giáo 82 tuổi dạy lớp học đặc biệt giữa Thủ đô 9
Tan học, nhiều bậc phụ huynh vui mừng đón con về.

Vì lớp học được bố trí chung với trường Tiểu học An Dương nên tất cả các hoạt động của nhà trường học sinh đều được tham gia. Chính điều này đã xóa đi mặc cảm, cách biệt đối với những học sinh bình thường khác. Điều quan trọng hơn cả đó là các em được hòa nhập với cộng đồng, được vui chơi…

Từ đó các em có cơ hội nhận thức về xã hội, giao tiếp tốt hơn. Đó cũng là tâm nguyện của bà giáo 82 tuổi dành cho những đứa trẻ kém may mắn.

Xúc động cô giáo 82 tuổi dạy lớp học đặc biệt giữa Thủ đô 10
Việc làm của bà được Bộ trưởng bộ GD & ĐT đến thăm và tặng quà cũng như động viên trước việc làm của bà. Ảnh chụp lại.

Chia tay lớp học của bà giáo Hương Nam, chúng tôi thầm hiểu đằng sau mái đầu bạc trắng, đằng sau những bước chân, dáng đi còm cõi của tuổi già kia đến lớp rồi lại ra về là cả một tình thương yêu bao la đối với những đứa trẻ kém may mắn. Với bà 15 đứa học trò là cả cuộc sống của người giáo viên tận tâm và hết mình.
Chia sẻ