“Ngày của mẹ” là một ngày tuyệt vời để con cái bày tỏ tình yêu thương và lòng kính trọng với mẹ của mình. Thế nhưng, điều các mẹ thật sự mong ước là gì? Bạn đã biết chưa?
Ở một đất nước khác, có một bà mẹ Việt vẫn hàng ngày kiên nhẫn dạy 2 con gái nói tiếng Việt, đọc tiếng Việt để đi đâu con cũng có thể tự hào mà nói rằng: “Con là cô bé gốc Việt và con có thể nói được tiếng mẹ đẻ”.
"Ngày của Mẹ" chính là dịp để con cái bày tỏ lòng biết ơn, tôn vinh công lao sinh thành, dưỡng dục của mẹ. Tuy nhiên nhiều người chưa biết được nguồn gốc, ý nghĩa thực sự của ngày này ra sao.
Thương yêu con dâu như con ruột, cưng chiều tới mức chẳng cần con phụ giúp việc nhà hay nấu nướng gì, đây hẳn là danh sách những bà mẹ chồng trong mơ mà ai cũng muốn có.
Tôi nói yêu con mình mỗi ngày, nhưng đã quên mất và ngại ngùng khi nói lời yêu với mẹ. Mà thực ra mẹ chỉ cần một lời như thế hay một vòng tay ôm mà thôi!