BÀI GỐC Vợ chồng tôi bị bắt gặp cảnh "NÓNG"

Vợ chồng tôi bị bắt gặp cảnh "NÓNG"

Khi chúng tôi vừa qua cao trào, bất giác nhìn ra cửa sổ, đã thấy cháu Hưng, con chị Hoa đứng đó tay lăm lăm cái điện thoại di động của mẹ...

5 Chia sẻ

Làm "chuyện ấy" thì có gì là xấu?

,
Chia sẻ

(aFamily) - Vợ chồng "yêu" nhau thì có gì là xấu đâu, bị bắt gặp cảnh nóng thì nhanh chóng giải quyết tránh "bia miệng"!!!

 
Việc này đáng ra anh phải xử lý cực nhanh mới phải, để từ ngày thứ sáu đến hôm nay tôi e là cũng nhiều bất cập.

Chuyện của anh, tôi thật tình cũng rất muốn quân sư mà có vài điều còn băn khoăn, anh cũng thử cân nhắc xem nhé!

1. Về hàng xóm của anh, chị Hoa. Tôi không hiểu tính nết chị Hoa thế nào, là người có thái độ dạy con ra sao, nhỏ nhẹ hay có gì đấy hay xô bồ to tiếng

2. Về cháu Hưng, tôi đoán cháu tầm chỉ cấp 2 thôi, lứa tuổi bắt đầu nhận thức về quan hệ giới tính, không hiểu ngầm đoán của tôi có đúng không vì không thấy anh đề cập. Nếu biết được hai chi tiết này, có thể, tôi sẽ đề xuất giúp anh được giải pháp cụ thể nào đó.

Nhưng vì chuyện này cũng gấp, nên chúng ta cứ phải vạch ra đường hướng giải quyết đã.

Thứ nhất, anh hãy sang gặp mẹ thằng bé, nhẹ nhàng thôi và đừng đổ lỗi cho nó. Cốt làm sao để lấy ngay lại được những hình ảnh gốc và xóa ngay, không để lan truyền. Trường hợp chị ta có thái độ không hợp tác, hay gắt gỏng, đổ lỗi to tiếng, anh cũng phải rất bình tĩnh, nói cho chị Hoa đấy hiểu. Vì điều này rất ảnh hưởng đến việc con chị ấy cần được giáo dục và hướng dẫn, cũng như giải quyết sáng tỏ như thế nào.

Thứ hai, vợ chồng yêu nhau có gì là xấu đâu. Việc làm của cậu bé cần nhẹ nhàng giải thích cho nó là không tốt. Việc phát tán những hình ảnh của người khác là phạm luật, huống chi tuổi cháu còn nhỏ, nên tìm tòi học hỏi mọi thứ ở phương diện tích cực chứ không nên cố tình xâm phạm riêng tư của người khác như vậy, dù là bất cứ ai.

Anh nên gặp ngay mẹ cậu bé nói chuyện nhẹ nhàng và đề nghị giúp lấy lại những hình ảnh đó. Nếu có xấu hổ thì với một người vẫn hơn là với nhiều người. Để mọi chuyện đi xa quá, rồi sẽ lại thành ảnh hưởng không tốt cho trẻ con mà lại mất hình ảnh của mình là bậc người lớn, hơn nữa còn tránh điều tiếng xa gần.

"Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" anh ạ. Chuyện không quá lớn nhưng đừng để nó lan rộng, như ung thư thì khó chữa lắm!!!

Bạn đọc aFamily
BB

Chia sẻ