Bà ơi, mẹ "đấu vật" với bố!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Bố và mẹ đùa nghịch với nhau, mẹ “lợi dụng” bố nhường nhịn bèn xô bố nằm kềnh ra giường... Sóc trông thấy bèn hét lên: "Bà nội ơi! Cứu bố Sóc! Mẹ đang đấu vật bố... hu... hu...".

1. Để ru Sóc ngủ, mẹ phải nằm bên cạnh, kể cho Sóc nghe chuyện “Mắt dê con đi ngủ” (Chuyện mẹ tự sáng tác để “dụ” Sóc ngủ). Hôm nay, Sóc vừa lim dim ngủ, mẹ nằm bên cạnh tưởng Sóc ngủ say rồi, mẹ vừa nâng được đầu Sóc ra khỏi tay mình, nhỏm người dậy định xuống khỏi giường thì Sóc níu áo mẹ lại:

- Mẹ ăn gian nhé! Dê Sóc vẫn chưa ngủ mà...

2. Mẹ và Sóc sang nhà bác Lam chơi, gặp đúng lúc chị Thu – con gái bác Lam dẫn người yêu về ra mắt, mẹ cứ tấm tắc khen:

- Đúng là uyên ương! Đẹp đôi thế cơ chứ! Thế bao giờ cho chị ăn kẹo đây!?

Sóc thấy mẹ khen thì cũng ngó nghiêng ra điều quan trọng lắm. Một lát sau, Sóc nũng nịu chạy lại chỗ mẹ, kéo mẹ đứng lên và dõng dạc:

- Mẹ và Sóc cũng đẹp đôi. Đẹp uyên ương mẹ nhỉ! Bác Lam thưởng kẹo cho mẹ và Sóc đi...

Cả nhà được trận cười lăn cười bò với đôi uyên ương do Sóc sắp đặt!
 

3. Bố đang nằm ngủ say sưa xưa trên giường, Sóc mon men lại gần, đưa bàn tay nhỏ xíu vào nghịch mắt bố:

- Mắt biết đâu rồi? Mắt biếc đâu rồi? (Mọi khi bố thường thơm vào mắt Sóc rồi nói: “Thưởng cho mắt biếc của bố nụ hôn”).

Sóc nghịch mãi, gọi mãi, nhưng do bố ngủ say quá nên không biết gì, Sóc bực mình giơ cao tay lên rồi tét mạnh cho “mắt biếc” của bố một phát. Bố đau điếng, giật mình vùng dậy, bố cáu:

- Con làm cái gì đấy. Hư thân vừa thôi! Sao dám đánh bố hả?

Sóc thấy bố quát thì mếu máo:

- Sóc có đánh bố đâu. Sóc đánh mắt biếc mà. Bố hư, bố giấu mắt biếc của Sóc đi... hu... hu... mẹ ơi! Bố xấu tính...

Thấy Sóc “ăn vạ”, bố chào thua vội “dâng” mắt biếc của mình cho Sóc thơm.

4. Chủ Nhật, mẹ cho Sóc đi chơi Hồ Gươm chơi. Về nhà, Sóc hí hửng lắm, khoe khắp cả nhà. Bà thấy Sóc vui thì lại gần hỏi han:

- Sóc kể chuyện Hồ Gươm cho bà nghe với! Hôm nay Sóc thấy gì ở Hồ Gươm nào!

Sóc lanh chanh, tự hào:

- Bà ứ được chơi Hồ Gươm giống Sóc, ứ được chụp ảnh, không được ăn kem, không được chơi Tháp Bút... Mà bà ơi, Sóc thấy con rùa to, to như... cái vành xe máy của bố Sóc nhé... Rùa nằm trong tủ kính bà ạ...

Cả nhà nghe Sóc ví von, hùng hồn kể thì cười đau cả bụng.

5. Sóc và bố đang chơi với nhau. Bỗng Sóc đưa ra ý kiến:

- Bố và Sóc chơi siêu nhân! Bố là siêu nhân. Bố cứu Sóc!

Thấy con gái yêu đang hào hứng, bố chiều lòng:

- Được rồi. Siêu nhân đến đây! Siêu nhân đến đây...

Bố vừa dang tay lượn lượn được nửa vòng quanh nhà thì Sóc ngồi phịch xuống nền, ra điều không đồng ý:

- Siêu nhân phải khoác ba lô đựng kẹo, cứu Sóc xong còn thưởng chứ!

Bố cười tít, bó tay với Sóc!

6. Bố và mẹ đùa nghịch với nhau, mẹ “lợi dụng” bố nhường nhịn bèn xô bố nằm kềnh ra giường, rồi chạy lại toan cù nách. Sóc trông thấy tưởng mẹ đang đánh bố thì hét lên:

- Bà nội ơi! Cứu bố Sóc! Mẹ đang đấu vật với bố... hu... hu... Mẹ thả bố ra... Sóc bắt đền... hu... hu...

Thấy Sóc la làng lên thì mẹ vội vàng thả bố ra, chạy lại dỗ dành Sóc.

Chia sẻ