BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Bài tâm sự của Hà giống như bài.. PR cho sự giàu có của cô ta

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bố mẹ, anh em ruột là nhất. Mất họ, chúng ta không bao giờ lấy lại được còn vợ chỉ là thứ yếu mà thôi, không có vợ này, ta lấy vợ khác.

Chào tất cả mọi người!

Giữa mùa các đôi uyên ương xây tổ ấm nên có biết bao chuyện để nói. Hôm nay lướt mạng tìm kiếm vài thông tin cho đám cưới của mình, tôi đã đọc được bài tâm sự “Đám cưới của tôi có nguy cơ bị hoãn…vô thời hạn” của tác giả HÀ. Đọc bài tâm sự này xong, tôi cảm thấy hơi buồn cười. Tôi xin tặng cho cô Hà mấy từ khái quát bản chất như sau “đú đởn, dởm đời, sỹ hão, tự phụ”.

Tôi cảm thấy cái cô Hà này tổ chức đám cưới không phải vì tình yêu, hạnh phúc lứa đôi. Không phải vì nghĩ cho người khác mà vì bản thân của cô ấy là chính. Nó mới to, to lắm, to vô cùng, to đến mức khủng khiếp luôn. Thương thay cho người yêu hay chồng sắp cưới của cô này bị cái to ấy đổ vào đầu chắc bẹp như con gián. Còn nữa, cái bài tâm sự của cô ấy xem ra giống kế hoạch PR hoàn hảo cho sự hợm hĩnh đến mức thô thiển, khoe của trơ tráo, xa hoa vô độ, khinh người bằng nửa con mắt.

Có cảm tưởng như cô Hà viết bài viết của mình thì ở trong đấy là một thế giới giàu có, nơi diễn ra cuộc sống của giới thượng lưu, cách ăn chơi cũng phải khác với những kẻ nghèo hèn, cùng cực. Hình ảnh anh người yêu đưa vào như chỉ tăng thêm sự bỉ ổi của tính cách con người cô ta. Thương làm sao khi anh hiện ra chỉ làm nền cho sự phù phiếm, thể hiện đẳng cấp, tăng thêm tính tự mãn vốn đầy ắp trong người cô Hà.

Hãy thử hình dung xem bao mỹ từ hay hành động của cô Hà sau khi thể hiện cái tôi đẳng cấp của mình với người yêu: “Tôi đã hờn dỗi đủ đường mà anh có vẻ không lay chuyển. Tôi cũng quyết không nhún nhường…., Tôi bực điên người, bỏ về.” Đấy, các bạn ạ, cô ấy thích gây ra mâu thuẫn để thể hiện quyền lực của mình. Đẳng cấp giàu nghèo đã được thể hiện vô cùng rõ nét, thậm chí nét như ban ngày. Không có tiền thì đừng vênh mặt. Kẻ có tiền là người quết định. “tay mang túi bạc kề kề, nói quấy nói quá, người nghe ầm ầm”. Trong bài PR này của cô Hà, cô ấy không viết ra như vậy chứ tôi đảm bảo rằng trước mặt anh người yêu chắc cô này quăng cả đống ngôn từ trên không hề thương tiếc.

Tôi xin khẳng định rằng đây là một bài PR hoàn hảo của cô Hà trong chiến dịch lên mặt hay đúng hơn là dằn mặt kẻ nào xui xẻo làm chồng cô ta. Nào, hãy biết im lặng hỡi kẻ không cùng đẳng cấp với ta.

Gửi người yêu cô Hà!

Thấm nhuần câu “đói cho sạch, rách cho thơm” trong trường hợp này là hữu ích. Thẳng tay gạt luôn đám cưới này đi. Đừng cố đeo đuổi mà hối tiếc về sau.

Người đàn bà như cô Hà sẽ hổng bao giờ biết nghĩ cho những người xung quanh, đặc biệt là người nghèo. Bản chất nhung lụa chảy vào từng tĩnh mạch của con người cô ta rồi.

Một hoàng tử con nhà tá điền sao thích hợp với cô công chúa con nhà quan cách cơ chứ. Tiểu thư quen nhà lầu, xe hơi, châu báu ngọc ngà. Đến nhà vệ sinh còn bồn thành, chậu sứ sao có thể chui vào túp lều với cái nhà vệ sinh chung đụng. Đến cái tiểu tiết nhất, cô ta còn để ý, dè bỉu chua cay đến vậy thì hỡi ôi.

Làm đàn ông thì lòng tự trọng càng lớn càng tốt, gia trưởng cũng hay giống như bác Mr Hoàn Hảo trong một vài bài viết đã đề cập. Phụ nữ thích bình đẳng, đúng là có bình đẳng nhưng đừng bao giờ có công bằng đích thực. Nếu trao cho họ sự bình đẳng chẳng khác gì chắp cánh thêm cho hổ.

Hãy tìm cho mình một người vợ khác, một người đàn bà biết nghe lời và xây tổ ấm, vun vén cuộc sống chứ không phải đem về một cô gái làm cảnh như cô Hà để rồi suốt ngày chạy theo những thú vui đỏng đảnh, rởm đời của cô ấy.

Bố mẹ, anh em ruột là nhất. Mất họ, chúng ta không bao giờ lấy lại được còn vợ chỉ là thứ yếu mà thôi, không có vợ này, ta lấy vợ khác. Mất con này, đẻ con khác. Chân lý này không bao giờ sai.

Hãy làm người đàn ông đội trời đạp đất chứ đừng núp sau đàn bà dủ chỉ là một phút một giây!

Chúc anh người yêu cô Hà sớm tìm được ý trung nhân khác!

Chia sẻ