BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Bạn thân hỏi “xin con” của chồng tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cô ấy bảo trong số những người đàn ông xung quanh chỉ có chồng tôi là người cô ấy quý trọng nhất, thấy tốt nhất.

Cô ấy là bạn thân của tôi nhưng quá lứa nhỡ thì nên không chồng. Trong số mấy đứa chúng tôi thì cô ấy là đứa xinh xắn nhất, giỏi giang nhất nhưng không hiểu sao tình duyên cứ lận đận. Cũng đã dăm ba lần yêu mà không lần nào tới được đích. Chia tay mối tình cuối năm 34 tuổi, cô ấy ở vậy, quyết định không yêu thêm một người nào nữa.  

Chúng tôi cũng nhiều lần mai mối, cũng biết rằng lấy họ cô ấy sẽ thiệt thòi nhưng không làm khác được. Dẫu sao, ở cái tuổi đầu ba đít thoải mái ấy cũng không thể kén chọn được nữa. Nể mặt chúng tôi, lần nào cô ấy cũng gặp mặt rồi từ chối. Mãi sau, chúng tôi cũng chán, cô ấy đã quyết ở vậy thì thôi. Hơn nữa, dấn thân vào cuộc sống gia đình rồi, nhiều khi tôi cũng thấy chán đến tận cổ, cứ ở vậy một thân một mình lại hay. Chỉ có điều, cũng nên có cho mình một đứa con để nương tựa lúc tuổi già. 

Lại đến giai đoạn động viên cô ấy nên có con. Cũng có nhiều ý kiến được đặt ra: xin con nuôi, thụ tinh nhân tạo hoặc “kiếm” ở đâu đó một đứa… Cô ấy lắng nghe hết. Cả hội thậm chí còn ngồi với nhau để vạch ra ưu, nhược điểm của từng phương pháp. Cuối cùng, phương pháp “kiếm con” được cho là tối ưu nhất, có thể biết cha đứa bé là ai (không lo việc loạn luân), trình độ thế nào, sức khỏe ra sao. Con lại vẫn là máu mủ ruột thịt của mình, chứ không phải người dưng nước lã như con nuôi… Cô ấy cũng gật gù đồng ý. 

Rồi một ngày, cô ấy hẹn tôi nói chuyện, nói đã quyết định có con, chỉ không biết xin của ai. Cô ấy nói đã nghĩ ngợi rất nhiều, cân nhắc rất nhiều và muốn hỏi xin chồng tôi. Tôi thật sự choáng khi nghe thấy thế, mắt tôi mở to, không chớp, không tin vào tai mình nữa. Cô ấy chắc cũng đoán được phản ứng của tôi nên nói một mạch, không hề ngẩng mặt lên. Cô ấy bảo trong số những người đàn ông xung quanh chỉ có chồng tôi là người cô ấy quý trọng nhất, thấy tốt nhất. Hai đứa con tôi cũng thông minh, xinh xắn nên cô ấy rất hi vọng. Cô ấy mong tôi có thể suy nghĩ… 

Tôi không biết phải nói sao nữa. Tại sao bạn tôi lại có thể đưa ra đề nghị như thế? Cho dù là lấy tinh trùng để thụ tinh nhân tạo đi chăng nữa cũng không ổn. Cô ấy là bạn của tôi, tại sao lại để tâm đến chồng tôi? Sao bao nhiêu người không chọn lại chọn chồng tôi?  Tôi không hiểu trong đầu cô ấy suy nghĩ những gì?  

Một cô bạn thân khác thì bảo chẳng vấn đề gì, có phải thụ tinh trực tiếp đâu mà lo. Dù sao cô ấy cũng rất tội nghiệp. Tôi nghe mà cáu điên lên. Chồng tôi không phải chồng nó nên nó mới thoải vậy, phải cô ấy hỏi xin chồng nó thì nó nghĩ sao? Sau này còn bao nhiêu ràng buộc nữa. Tôi phải giải quyết tình huống này sao đây? Cô ấy đã gọi điện thoại để hỏi tôi ý kiến lần nữa vì thấy tôi chưa trả lời. Tôi còn chưa nói với chồng mình. Tôi điên lên mất. Phải làm thế nào đây? 

Chia sẻ