BÀI GỐC Người yêu có thai, tôi vui mừng đòi cưới thì nhận lại câu trả lời phũ phàng cùng thái độ khó hiểu của cô ấy

Người yêu có thai, tôi vui mừng đòi cưới thì nhận lại câu trả lời phũ phàng cùng thái độ khó hiểu của cô ấy

Tôi không sao hiểu được suy nghĩ của người yêu khi mà cái thai đang lớn dần lên.

2 Chia sẻ

Bàn với vợ việc sinh con sau 5 năm kết hôn, cô ấy đưa ra một tờ giấy, đọc xong, tôi cười nhạt bảo: "Thôi, không đẻ nữa!"

Thành Nam,
Chia sẻ

Tôi muốn có con nhưng vợ lại tìm cách từ chối. Khi tôi gay gắt quá, cô ấy liền đưa tôi một tờ giấy...

Tôi tên Nam, 34 tuổi. Cái tuổi này bạn bè đều đã có gia đình có con cái hết rồi. Tôi lấy vợ cũng 5 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Không phải vì tôi không chịu mà chính vợ tôi cứ dây dưa chuyện con cái. Cô ấy bảo muốn có thời gian phát triển sự nghiệp. 

Khi nắm được chức trưởng phòng trong tay rồi, cô ấy lại nói muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống. Rồi cô ấy đi du lịch, ăn uống, chơi bời, mua sắm các kiểu. Chỉ riêng có con là cô ấy nhất định không chịu có.

Có lần vợ chồng tôi suýt ly hôn. Lần đó, tôi phát hiện ra vợ giấu mình đi phá thai. Đứa bé mới 6 tuần tuổi nên cô ấy đã đi hút điều hòa. Thấy vợ kêu đau bụng, tôi còn lấy nước ấm bỏ vào chai cho cô ấy lăn rồi mua thuốc giảm đau cho uống. 

Khi vô tình phát hiện hóa đơn bệnh viện, tôi bàng hoàng, sửng sốt. Vợ tôi năn nỉ, van xin tôi tha thứ nhưng mất hai tháng trời tôi mới nguôi ngoai dần nỗi đau đó. Cũng từ đó, tình cảm tôi dành cho vợ mình ngày càng ít ỏi, nhạt nhòa đi.

45

Mất hai tháng trời tôi mới nguôi ngoai dần nỗi đau đó. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi cũng giục chuyện con cái khi chúng tôi cưới đã lâu và tuổi tôi cũng đã lớn. Mẹ tôi còn gọi điện trực tiếp cho vợ tôi hỏi khi nào mới định có con. Cô ấy bảo con cái là duyên, khi nào có sẽ báo với bà. Mẹ tôi hỏi lại một câu: "Ngày nào cũng uống thuốc tránh thai thì duyên từ đâu mà đến?". Vợ tôi im lặng.

Tối, tôi bàn với cô ấy việc sinh con. Ăn chơi cũng đủ rồi, giờ phải lo có con cho ổn định nhà cửa. Vợ tôi nghe xong, lẳng lặng bỏ vào phòng gõ gõ gì đó rồi in cho tôi một bản yêu cầu. Đọc xong, tôi vứt tờ giấy yêu cầu đó xuống bàn rồi cười nhạt bảo: "Thôi không đẻ nữa". Sau đó tôi bỏ đi ra ngoài. Vợ tôi rất bất ngờ khi thấy tôi tỏ thái độ đó.

Cô ấy yêu cầu quá nhiều và quá đáng. Cô ấy yêu cầu tôi phải chăm sóc cô ấy toàn diện trong quá trình mang thai. Tức là mọi việc trong nhà tôi phải làm hết, ngoài ra phải làm theo bất cứ yêu cầu nào cô ấy đưa ra, không được trái lời. Như thế thì tôi chẳng khác nào là ôsin cho vợ. Cô ấy có thai chứ có phải bệnh tật nằm một chỗ đâu mà hành hạ chồng như vậy. Tôi còn có công việc, không đi làm thì tiền đâu nuôi con?

6761386261307645187424340253083276673024n-15644448292631626315354

Những yêu cầu của cô ấy tôi có thể đáp ứng được nhưng tôi đã quá chán nản và không thiết tha nữa. (Ảnh minh họa)

Rồi khi sinh con phải sinh ở bệnh viện quốc tế, nằm phòng VIP, có dịch vụ tốt nhất. Sau sinh phải thuê hai người, một là y tá phụ chăm bé. Hai là giúp việc chăm mẹ và nấu ăn riêng cho cô ấy theo khẩu phần bà đẻ. Cô ấy cũng sẽ không cho con bú để giữ ngực không bị chảy xệ. Vợ tôi còn tuyên bố sẽ đi tập yoga, gym lấy lại dáng sau sinh 2 tháng, tôi sẽ phải chăm con thay vợ.

Rồi vì cô ấy đã sinh đẻ cho tôi nên tôi phải tạo điều kiện tốt nhất cho mẹ con cô ấy trong tương lai bằng cách mua cho cô ấy một căn hộ ở thành phố. Bởi sau này nếu tôi có thay lòng đổi dạ thì cô ấy cũng có chỗ cho hai mẹ con sống ổn định. 

Thế đấy, chỉ có việc sinh con, một việc theo tôi rất bình thường với bất cứ người phụ nữ nào thì giờ lại trở thành việc trọng đại với vợ tôi. Những yêu cầu của cô ấy tôi có thể đáp ứng được nhưng tôi đã quá chán nản và không thiết tha nữa. Tôi có nên ly hôn luôn cho vợ sáng mắt ra không?

Chia sẻ