BÀI GỐC Dẫn chị dâu đi làm đẹp, cái kết sau đó khiến tôi hối hận

Dẫn chị dâu đi làm đẹp, cái kết sau đó khiến tôi hối hận

Nếu không phải do sự cố chấp của tôi thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này?

1 Chia sẻ

Bỏ 100 triệu mua sắm và làm đẹp mà lòng tôi bứt rứt không vui

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi bất ngờ với dòng trạng thái đầy ẩn ý của chồng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đưa ra quyết định táo bạo nhất từ trước đến giờ.

Tôi là người kỹ tính trong chuyện tiền bạc. Có thể nói, tôi thích cảm giác an toàn vững chắc khi có nhiều tiền trong tay. Thế nên tôi ít khi chú trọng mua sắm, chi tiêu cho bản thân và gia đình. Chỉ những gì quan trọng, cần thiết phải mua, tôi mới chi tiền. Vì chuyện tiền nong mà chồng thường hay cáu gắt, mắng tôi keo kiệt. Mặc kệ, cái tôi cần là khi bất cứ một thành viên nào trong nhà đau bệnh, tôi sẽ có tiền để chăm lo mà không phải đi vay mượn người khác. Hoặc bất cứ khi nào cần đầu tư, tôi sẽ có tiền mà không phải đắn đo, suy tính.

Hàng xóm, đồng nghiệp thường khuyên tôi nên biết yêu bản thân, mua sắm cho bản thân. Nhìn mình trong gương, tôi cũng thấy mình đã xuống sắc rất nhiều. Da tôi khô, đen sạm. Quần áo cũng luộm thuộm. Đôi khi tôi cũng muốn đi mua sắm nhưng xót tiền nên lại thôi.

Tuần trước, tôi đi dự tiệc liên hoan cuối năm cùng chồng. Bạn bè, đồng nghiệp của anh, ai cũng tưởng tôi là chị gái anh. Khi biết tôi là vợ, họ ngượng ngùng mà tôi cũng xấu hổ. Tối đó, chồng tôi uống say bét nhè, trong lúc say còn lảm nhảm bảo tôi làm anh ấy xấu hổ.

Sáng sớm nay, tôi thấy chồng đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp vì... mải yêu tiền". Tôi biết, chồng muốn nói đến mình nên bất ngờ lắm.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đưa ra quyết định táo bạo. Tôi xin nghỉ làm để đi làm đẹp. Tôi đi làm tóc, đi xăm môi, mua đồ đạc, mua trang sức và phụ kiện. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác mua đồ hiệu, tôi thấy rất lạ lẫm. Tổng chi phí cho cuộc làm đẹp lần này là hơn 100 triệu đồng.

Tối, tôi về nhà. Vừa mở cửa nhà, chồng tôi đã giật mình vì kinh ngạc. Anh không nghĩ là tôi lại dám đi làm đẹp, mua sắm nhiều đến vậy. Nhưng qua cách nói chuyện, tôi biết chồng rất hài lòng về sự thay đổi này của vợ.

Nhưng khi ngủ, tôi vẫn cảm thấy xót tiền quá. Một lần thay đổi bản thân đã tiêu tốn một số tiền lớn đến vậy rồi. Còn phải lo tiền tiêu Tết, mua sắm các thứ. Nghĩ đến tiền, người tôi lại chẳng thoải mái chút nào. Dù đẹp hơn mà phải tiêu tốn một khoản lớn như vậy khiến lòng tôi bứt rứt, chẳng vui vẻ. Mong các chị các mẹ chia sẻ cách chi tiêu hợp lý để tôi có thể tham khảo.

Chia sẻ