"Bố là món "đồ chơi" to đùng, chẳng bao giờ phải thay pin"

Team Bàn tay của bố,
Chia sẻ

Đó là một trong những chia sẻ ngọt ngào, cuộc thi "Bố là tất cả" đã nhận được. Còn biết bao những câu chuyện xúc động về cha, những hình ảnh đáng yêu về những ông bố và bọn trẻ, những dòng tin nhắn yêu thương dành tặng cho người đàn ông đặc biệt của gia đình… do độc giả gửi về.

Nằm trong chuỗi hoạt động của WE ARE FAMILY 2015 – BÀN TAY CỦA BỐ, cuộc thi “Bố là tất cả” do aFamily.vn phát động với ý tưởng để chính các bạn dành tặng những người đàn ông trong cuộc đời mình lời cảm ơn, sự kính trọng cũng như chia sẻ những câu chuyện thú vị, những thông điệp đặc biệt của riêng bạn. Chỉ sau 1 ngày phát động, nhiều bài dự thi “Bố là tất cả” đã được gửi về aFamily.

Đó là những câu chuyện riêng tư, những tâm tình đượm kỷ niệm, những lời chia sẻ chân thành đầy yêu thương của những người con dành cho bố. Đó là những hình ảnh, video clip đáng yêu ghi lại khoảnh khắc chăm sóc con qua ống kính của mẹ. Đó là những lời tri ân, những nhắn nhủ thấm thía của người vợ gửi đến chồng – bố của những đứa trẻ…

Có những định nghĩa đáng yêu về cha được chia sẻ, như câu chuyện của độc giả Kiều My. Trong lời kể của Kiều My, người cha với chiếc xe Dream cũ rong ruổi với con suốt mọi nẻo đường được âu yếm định nghĩa “ba là xe ôm của cuộc đời con”, là người thích chụp và khoe ảnh con gái trên Facebook, nhưng chỉ ghi đúng một cái chú thích cho bao nhiêu lần: “Con gái rượu” hay “Của để dành”.

Cũng có chung ý tưởng thú vị này, độc giả Lan Hão đã viết về bố của mình: “Với hai chị em tôi, bố không đặc biệt. Bố cũng như bao người bố khác lam lũ, cực nhọc gánh vác gia đình. Nhưng chúng tôi có một từ gọi thân thương dành riêng cho bố: “anh tài xế muôn năm”. Bởi vì bố là bác xe ôm mà chúng tôi có thể ôm cả đời cũng không chán và cũng không cần tính phí. Bác xe ôm mà từ lúc mới biết chuyện tới khi trưởng thành chỉ cần ngồi sau lưng bác ấy thì như cả thế giới phía trước cũng không cần phải lo gì nữa. Là cái bác mà dù trời mưa hay nắng cũng muốn đèo theo hai đứa con gái sau lưng, rồi chỉ cho nó nhưng thứ xung quanh về cuộc sống…

bố là tất cả


Có những dòng tâm sự của cô con gái chia sẻ lý do từ bỏ Sài Gòn hoa lệ, quyết định về quê sống gần cha như của độc giả Lê Thị Đài Trang, vì những lý do rất đỗi giản dị, như lúc con học xa nhà, “ba thường hay gọi điện cho con chỉ hỏi: Con hết tiền chưa, cứ ăn ngon vào đừng tiết kiệm, ba có nhiều tiền sẽ cho con, đừng lo”; như khi cô biết “ba ở nhà uống rượu say rồi khóc bảo nhớ con rất nhiều, thương con lắm”.

Cô chia sẻ trong bài dự thi “Bố là tất cả đầy cảm xúc của mình: “Một người đàn ông mạnh mẽ như ba chưa từng rơi lệ lại khóc vì thương nhớ con, khiến con cảm thấy nghẹn lời và biết rằng tình yêu của ba dành cho con không rõ ràng như mẹ nhưng chắc chắn nhiều như mẹ vậy.  Đối với con ba không chỉ đơn thuần là ba mà một người bạn thân thiết, ba luôn lắng nghe con nói và cho con quyền lựa chọn chưa từng ép buộc con điều gì. Ba chính là người đàn ông đẹp trai nhất, tài giỏi nhất trong đời con. Như bao cô gái khác con cũng muốn kết hôn với một người đàn ông nhất phẩm hảo hạng như ba”…

 Cùng với những tâm sự đầy tình cảm ấy, những bức ảnh ngọt ngào ghi lại khoảnh khắc đẹp giữa bố và những người con cũng được độc giả gửi đến chiến dịch “Bố là tất cả”. Đó là cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, sự va chạm đầu tiên, lời chào đầu tiên người bố dành cho thiên thần bé nhỏ vừa chào đời của mình trong bức ảnh “Skin to skin” do độc giả Andreas Campioni gửi đến.

bố là tất cả

Đó là sự giống nhau đến ngộ nghĩnh trong gương mặt, cử chỉ của em bé đang bắt chước bố sử dụng thìa, nĩa khi đi ăn nhà hàng của bức ảnh “Con làm giống bố chưa?” của độc giả Hoàng Thị Mai.

bố là tất cả


Đó là tấm ảnh dễ thương của Trúc Phương chụp ba tấm lưng trần của cha và hai con gái ngồi trước biển. Biển đầy sóng, nhưng bức ảnh lại ngập tràn cảm giác bình an…

bố là tất cả

Bố là tất cả” cũng nhận được những lời tỏ tình thú vị mà những người vợ viết cho chồng mình. Cùng với clip quay cảnh bố lần đầu tắm cho con gái 10 tháng tuổi, độc giả Trần Việt Hà chia sẻ: “Ngắm nhìn bố con Na chơi đùa với chậu nước mà mẹ cảm thấy rất vui, hạnh phúc. Khi mẹ nói cảm ơn bố, bố con ngạc nhiên nhìn mẹ: Sao em phải cảm ơn, đây cũng là con anh cơ mà.” Chị chia sẻ: “Mỗi lần bố giúp mẹ làm những việc nhỏ như thế, mẹ lại thấy bố thật vĩ đại, cứ như là "siêu anh hùng" trong lòng mẹ vậy” và “xui” con gái: “Na bé bỏng của mẹ, sau này lớn lên, con hãy yêu và lấy một anh chàng giống như bố con nhé. Không cần người đó đẹp trai hay giàu có, chỉ cần người đó luôn biết yêu thương, trân trọng và chia sẻ với con mọi điều trong cuộc sống”.

Câu chuyện của độc giả Lili “Gửi người đàn ông trung niên của mẹ” cũng là một lời tỏ tình đáng yêu, khi chị tiết lộ mình yêu bố của hai đứa trẻ “đến phát điên”. Những chuyện “lặt vặt” thường nhật, từ việc ông bố dậy sớm cho cậu bé Su đi ị rồi đưa con đi lớp lúc 7 giờ sáng, trong khi mẹ còn ngái ngủ vì đêm trước làm việc khuya, chuyện bé Mi nhỏ nhắn được bố cho ăn sữa vào 3 giờ đêm, chuyện ba cha con “thông đồng” nhau đi ăn kem hay mua đồ chơi, bất chấp sự ngăn cản của mẹ cho đến chuyện lũ trẻ thừa nhận “yêu bố nhất” (thay vì yêu mẹ nhất như mẹ vẫn tưởng), chuyện ông bố tự nguyện chăm sóc con, cập nhật tình hình Facebook thường xuyên để vợ yên tâm đi công tác… rất đỗi đời thường, nhưng đủ khiến người đọc cảm động.

Không chỉ là những niềm vui, những kỷ niệm thơ ấu ngọt ngào, chiến dịch “Bố là tất cả” cũng được nghe kể những câu chuyện chia ly đầy nước mắt, những nhớ nhung da diết của người con đã mất cha, như chuyện của độc giả Nguyễn Thị Ngân chẳng hạn. Chị viết: “Hai bàn tay con đan khít vào nhau, bấu xiết ấy mà vẫn cảm thấy dường như tất cả giá lạnh đang luồn lách vào trong da thịt con. 13 năm rồi con không thể  quên ngày đó.Ngày con cảm nhận có một người để tuột bàn tay con và nằm im mãi mãi. Không phải giấc ngủ 8 tiếng mà là giấc ngủ dài. Ba không tỉnh dậy nữa. Ba bỏ mẹ con con vào một buổi sáng ồn ào. Con chỉ biết ngồi đó nhìn mọi thứ đang diễn ra bên trong nhà mình, nhìn mẹ ngồi khóc, nhìn ba đang nằm đó với khuôn mặt tím dần đi, người ta nói ba đi rồi. Với đứa bé 8 tuổi làm sao có thể định nghĩa được cái chết là gì?

Trong ký ức của độc giả này, cha “chính là món đồ chơi to đùng, chẳng bao giờ phải thay pin”, “ba có túi thần kì của Doremon biến ra tất cả món đồ chơi con thích”, “là supperman có thể cõng con trên lưng và nâng con bay cao lên trời”, là người kể chuyện cổ tích, người “quắp tay tạo hình con cua để chọc lét con, càng khiến con cười khúc khích” mỗi khi con gái không chịu ngủ, là chiếc đèn lồng trung thu được làm từ vỏ can dầu ăn 5 lít và giấy màu…

Nếu "ông lão đánh cá" cho con một điều ước thì con sẽ xin "cá vàng" mang ba trở về bên con. Để khi tỉnh dậy, một nhà sáu người chúng ta sẽ quây quần bên nhau, ăn bữa cơm gia đình giản dị như bao gia đình khác. Để con có thể tự hào kể cho bạn con nghe về ba giống như cách nó kể cho con nghe về ba của nó. Để mỗi lần nhìn thấy mọi đứa trẻ khác ríu rít nói chuyện với ba của họ, con không còn cảm thấy ghen tỵ và chạnh lòng. Từ "ba" được tụi nó phát ra đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đối với con 13 năm qua không được tự nhiên thoải mái thốt ra, phải chăng lớp bụi thời gian đã phủ đầy chiếc hộp chứa đựng từ "ba" trong đó?” – độc giả này viết.

Và còn nhiều câu chuyện, hình ảnh thú vị khác đã được gửi đến chiến dịch. Hãy truy cập http://waf.afamily.vn/ để theo dõi toàn bộ những bài dự thi của chiến dịch “Bố là tất cả” cũng như chia sẻ cùng chúng tôi những câu chuyện, hình ảnh tuyệt vời về người đàn ông của bạn nhé!

Cuộc thi BỐ LÀ TẤT CẢ

Cuộc thi xúc động và đầy cảm hứng yêu thương từ chiến dịch “Bàn tay của bố - We are family 2015”

Thời gian tham gia dự thi: Từ 10/07/2015 – 31/07/2015

Cuộc thi này dành cho ai:

Đây là cuộc thi dành tặng cho tất cả chúng ta những công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam và những người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài.

Hãy tham gia cuộc thi để gửi tặng người chồng, người cha yêu thương của cuộc đời bạn một món quà bất ngờ và ngọt ngào.

Cách thức dự thi:

Bạn có thể tham gia dự thi với 3 bước cực kì đơn giản:

- Bước 1: Truy cập vào trang chủ của cuộc thi: http://waf.afamily.vn/

- Bước 2: Đăng ký tài khoản VietID

- Bước 3: Đăng tải bài dự thi của bạn.

Các hạng mục tham gia dự thi:

Các hạng mục dự thi phong phú để bạn thỏa sức tham gia:

- Dự thi hạng mục ảnh: Chia sẻ những khoảnh khắc đẹp về bố và con của bạn.

- Dự thi hạng mục clip: Quay lại những khoảnh khắc bố và con chơi đùa, chăm sóc, yêu thương…

- Dự thi hạng mục bài viết: Gửi những câu chuyện đầy kỉ niệm về hình ảnh người cha trong gia đình bạn.

Không giới hạn hạng mục dự thi và số lượng bài gửi dự thi.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 100.000.000 triệu đồng và hàng triệu cơ hội chia sẻ yêu thương đang chờ đón bạn. Truy cập http://waf.afamily.vn/ để biết thêm chi tiết và THAM GIA NGAY cùng chúng tôi.




Chia sẻ