Cái Tết 1000km yêu xa của cặp đôi giao hẹn tìm hiểu nhau trong vòng 3 hôm rồi phá lệ "ăn gian" tính chuyện dài lâu chỉ sau 1 ngày

ĐX,
Chia sẻ

Lần đầu tiên có 1 cái Tết bên nhau nhưng cũng là cái Tết cách xa của khoảng cách 1000km, nhưng nỗi nhớ và tình cảm trong họ thì đã lớn lên rất nhiều.

Đó là câu chuyện của Đỗ Thiên Long và Lê Long Hồ, hiện tại cả hai đã đã yêu xa được gần 1 năm với cái Tết cách xa 1000km "buồn bã trong hạnh phúc" vì nhìn người ta tay nắm tay, còn mình nhớ nhung mà không đến một cái ôm cũng xa vời. Tuy nhiên, đôi họ đều đã có sự chín chắn hơn trong tình yêu rất nhiều vì đều nghĩ tới tương lai và ngày "hai ta về một nhà".

Điều đáng chú ý là khi chia sẻ về tình yêu xa của đôi mình trên một hội nhóm facebook diện mạo của họ đã khiến nhiều chị em thở dài nuối tiếc vì họ rất đỗi đẹp trai nhưng lại không phải dành cho mình, nhưng câu chuyện tình vừa nhanh vừa chậm của họ cũng là một điều đáng lưu ý.

Chuyện giao hẹn tìm hiểu nhau trong vòng 3 ngày, phá lệ chỉ sau 1 ngày và cái Tết 1000km yêu xa - Ảnh 1.

Biết nhau qua mạng xã hội, họ đã kết bạn với nhau từ lúc nào nhưng chưa lưu tâm gì đến nhau. Tuy nhiên, một ngày Hồ bắt chuyện "ghẹo" Long chứ không hề có ý định lâu dài. Sau đó, nói chuyện với nhau ít bữa Hồ hẹn với Long cho nhau 3 ngày để tìm hiểu nhau, nếu cảm thấy nhau hợp thì sẽ tính chuyện lâu dài luôn bằng một đám cưới.

Tuy nhiên, chỉ mới qua 1 ngày Hồ đã phá ước hẹn bằng việc nói luôn là xác định sẽ đến với Long nghiêm túc. Mặc dù lúc đó Long chưa nghĩ gì nhiều vì mới có 1 ngày thì nói gì chuyện cưới xin. Tuy nhiên, sự quan tâm của Long đã khiến Hồ tin tình cảm đó là thực. Từ những quan tâm hàng ngày đến cách Hồ thức chờ Long đến tận 4 giờ sáng.

Sau đó, Hồ cũng không ngần ngại đợt nghỉ phép tiếp theo dẫn Long về ra mắt gia đình ở Đồng Tháp và nói rõ ý định nghiêm túc muốn cưới Long làm vợ. Tuy nhiên, ban đầu gia đình Hồ không đồng ý vì chuyện giới tính của Hồ vẫn chưa được ba mẹ chấp nhận.

Sau khoảng 1 tuần thì người khó chịu lại là người dễ tính nhất. Hồ đã thuyết phục được ba mình chấp nhận Long. Đêm đó Hồ đã khóc vì sung sướng bởi điều Hồ quan tâm nhất chính là được ba mẹ mình chấp nhận chuyện tình cảm của cả hai, còn người ngoài có nói gì Hồ không quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn 1 người cần thuyết phục nữa chính là mẹ Hồ. 

Lúc này mẹ Hồ vẫn quả quyết: "Hai đứa thích làm gì thì làm, chứ mẹ nhất quyết không đồng ý làm đám cưới cho 2 đứa". Thế rồi Long đành bằng tình cảm và sự quan tâm để lấy lòng mẹ Hồ và rồi sau 1 tháng thì mẹ Hồ đã chủ động gọi con xưng mẹ với Long và Long đã gọi cả ba mẹ Hồ bằng ba mẹ và ba mẹ Hồ đã coi Long như thành viên trong gia đình mình.

Cửa ải khó khăn đầu tiên nhất cả hai đã vượt qua và cảm thấy rất hạnh phúc. Gia đình Long thì đã chấp nhận giới tính thứ 3 của con nên việc Long thương ai không quan trọng, miễn là con thương thôi. Bởi thế khi xác định yêu lâu dài và chinh phục được ba mẹ Hồ thì hạnh phúc cảm giác như được nhân lên mấy lần khi có được sự đồng ý của ba mẹ.

Cái Tết 1000km yêu xa của cặp đôi giao hẹn tìm hiểu nhau trong vòng 3 ngày rồi phá lệ "ăn gian" tới bên nhau và tính chuyện dài lâu chỉ sau 1 ngày - Ảnh 3.

Cái Tết 1000km yêu xa của cặp đôi giao hẹn tìm hiểu nhau trong vòng 3 ngày rồi phá lệ "ăn gian" tới bên nhau và tính chuyện dài lâu chỉ sau 1 ngày - Ảnh 4.

Long bảo: "Lúc thấy nhau trên mạng xã hội là cả hai dành cho nhau chữ Thích - sau khi nói chuyện với nhau thì Hợp thì dành cho nhau chữ Yêu. Hiện tại bây giờ Hiểu nhau rồi và 2 bên gia đình đã biết chuyện và đồng ý thì chúng mình dành cho nhau chữ Thương".

Song không phải mỗi cửa ải bố mẹ là xong, vì khoảng cách địa lý khi Hồ đang đi nghĩa vụ quân sự, còn Long ở nhà nên 2 người cách nhau 1000km. Long nhỏ tuổi hơn, ở vai vợ nên có những lo lắng, yếu đuối rất đời thường nên Long hay đòi chia tay nhưng Hồ lại biết cách làm cho Long tin vào sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

Cái Tết này là Tết đầu tiên cả hai yêu nhau, họ vẫn phải xa nhau 1000km vì Hồ qua Tết mới đến ngày xuất ngũ nên cả hai vẫn đang yêu trong thương nhớ và nôn nóng mong đến ngày gặp lại để tiếp tục vun đắp cho tình yêu và tổ ấm cả hai dự định sẽ xây trong 1 ngày không xa.

Như bất kỳ cặp đôi yêu xa nào thì họ hay hờn giận thậm chí chỉ là những chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Hiện tại họ đã thực sự như thành viên trong gia đình của nhau rồi. Họ nói mình "không thể mất nhau được" vì cách xa hay giận hờn, đôi lúc cứ thành ra nghĩ mọi chuyện quá lên hoặc tiêu cực đi. Long là người đóng vai vợ nên hay hờn dỗi, có nhiều khi cũng đòi bỏ vì giận hờn nhưng Hồ lại luôn là người tìm cách để an ủi và xóa khoảng cách và những nghi ngờ, hờn dỗi của Long.

Cái Tết 1000km yêu xa của cặp đôi giao hẹn tìm hiểu nhau trong vòng 3 ngày rồi phá lệ "ăn gian" tới bên nhau và tính chuyện dài lâu chỉ sau 1 ngày - Ảnh 5.

Tết này nhìn người ta có đôi có cặp, tay trong tay họ cũng có phút chạnh lòng và buồn. Nhưng cứ nghĩ đến tương lai sẽ được thành người một nhà thì mọi khó khăn cũng được xóa đi bằng động lực yêu thương và những hy vọng cho tương lai.

Về chuyện yêu đương đồng tính, với nhiều người cho rằng đấy là mối quan hệ bất thường nhưng cặp đôi này cho rằng mình đã quen với việc này đến mức bất cứ ánh nhìn kì thị nào xung quanh cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc của họ nữa.

Điều duy nhất họ quan tâm là tình cảm dành cho nhau như thế nào và gia đình đôi bên có chấp nhận mối quan hệ này không thì cả hai đều đã tự tin hết mức rằng họ sẽ là cặp đôi có đầu và cũng sẽ có cuối, một cái kết có hậu mà cả hai nguyện sẽ cùng vun đắp và gây dựng mỗi ngày.

Chia sẻ