Catherine muốn yêu và sống hết mình vì chồng

,
Chia sẻ

Vừa giúp chồng chống lại căn bệnh ung thư quái ác, vừa cố gắng giữ cuộc sống diễn ra bình thường để nuôi dạy hai con khôn lớn, Catherine dường như sắp kiệt sức.

Với khuôn mặt nghiêm nghị, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng xuất hiện với dáng vẻ gày còm khi bước vào căn hộ của cô ở New York.
 
 
Cơ thể quyến rũ với những đường cong của Catherine gần như biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, cô trông xơ xác và có phần tiều tụy.
 

 
Tối hôm thứ ba vừa rồi, nữ diễn viên này vẫn rất lộng lẫy sánh bước bên chồng trên thảm đỏ ở New York , tiếp đó là ở phố Wall và góp mặt vào một số dự án phim lớn của chồng.
 
 

Gần đây, Michael Douglas thường hay tâm sự rằng do ảnh hưởng của các phương pháp chữa trị nên ông thấy rất khó khăn khi ăn uống.


Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất đối với Catherine. Tuy nhiên, cô vẫn rất cố gắng để luôn được ở bên cạnh gia đình.

Đầu tháng này, Douglas đã xuất hiện trong chương trình giao lưu của David Letterman. Ông chia sẽ rằng các tế bào ung thư đang dần dần lan rộng trong cơ thể và bây giờ sức khỏe của ông ngày một tồi tệ hơn. Căn bệnh của ông đã bước sang giai đoạn cuối. Nó đang bắt đầu di căn. Tất cả đều là do rựợu cồn và thuốc lá gây ra.
 
Tuy nhiên, Douglas vẫn tin vào 80% cơ hội có thể chữa trị được căn bệnh quái ác này. Douglas còn vui vẻ:“Hi vọng sống của tôi bây giờ rất mong manh nhưng tôi vẫn luôn có một niềm tin. Tôi là một người rất lạc quan. Không thứ gì có thể làm tôi mất đi niềm tin rằng tôi sẽ vẫn sống.”

“Các bác sĩ chuẩn đoán rằng tôi đang dần hồi phục. Tôi không có lí do gì để nghi ngờ điều này cả.”
 
 
Catherine muốn dành mọi yêu thương và sống hết mình vì chồng.


Còn Zeta Jone lại thấy nghi ngờ những vị bác sĩ này vì họ đã không tìm ra căn bệnh của chồng cô sớm hơn mặc dù ông rất thường xuyên đi kiểm tra định kì.

Nhưng cô cũng bày tỏ: “Chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn này. Chúng tôi chắc chắn sẽ ổn vì anh ấy luôn là một người chồng, người cha tuyệt vời” 

Thuận Lê (Theo DM)
Chia sẻ