Cháu ở nhà mình mà như đi... ở nhờ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Diện tích nhà gần 150m2 mà mẹ con cháu chỉ được ở khoảng 2m2. Em gái bố cháu thì lăng nhục mẹ cháu đủ thứ, còn thằng cháu thì coi thường mẹ con cháu trong chính nhà cháu...

Cháu chào các cô chú.

Cháu cần, rất cần các cô chú ở afamily cho cháu một lời khuyên, một cách giải quyết cho vấn đề của cháu.

Cháu 20 tuổi, hiện giờ là sinh viên nhưng cháu cũng đi làm để trả phí sinh hoạt cho cá nhân. Và cháu có một cuộc sống gia đình không hạnh phúc.

Bố mẹ cháu có mâu thuẫn từ khi cháu còn học tiểu học vì bố cháu có bồ ở ngoài. Đến bây giờ đã hơn 10 năm, bố mẹ cháu vẫn sống chung một nhà, vẫn xích mích, cãi cọ, đánh đập và lên phường viết kiểm điểm rất nhiều lần. Lý do là vì bố cháu đi ngoại tình.

Mẹ cháu gửi đơn xin ly hôn, và muốn được trả cho công tu sửa nhà (vì từ trước đến giờ mẹ cháu là lao động chính, bố cháu không có công ăn việc làm, sống dựa vào mẹ cháu).



Nhưng bố cháu lại không muốn trả cho mẹ cháu một đồng nào, nói một cách nhẫn tâm là bố cháu muốn đuổi mẹ con cháu ra khỏi nhà mà không được đồng nào cả trong khi cháu là đứa con gái duy nhất.

5 năm trước, khi ông cháu mất, bố cháu cho cô em gái bán hàng cơm ở trước cửa nhà, rồi cho cô ấy nấu nướng ngay trong nhà. Diện tích nhà gần 150m2 mà mẹ con cháu chỉ được ở khoảng 2m2 với quầy bán hàng nhỏ của cháu và gác 2 nơi mẹ con cháu ngủ.

Em gái bố cháu thì chửi mẹ cháu không tiếc lời, lăng mạ đủ thứ và cũng xúi giục bố cháu đủ điều để có thể chiếm được nhà của ông nội cháu.

Hai năm nay, bố cháu cho một thằng cháu ở quê ra học ở nhờ. Việc nó ở nhà cháu nhưng không chào mẹ con cháu, coi mẹ con cháu như không hề nhìn thấy, mẹ con cháu cũng không nói gì nhưng nó thường xuyên rủ bạn bè đến nhà cháu mặc dù cháu đã nhắc nhở rất nhẹ nhàng và lịch sự. Lúc đầu là gọi ầm mỹ ngoài cửa, nhưng đến bây giờ là phi thẳng xe vào nhà cùng cái áo mưa sũng nước trong khi mọi người ở nhà cháu khi về đến nhà đều xuống xe ngay từ cửa.

Cháu lại nhắc nhở nó một lần nữa thì nó coi như không có sự tồn tại của cháu, không nghe những gì cháu nói, và bạn nó thì cũng bỏ ngoài tai tất cả.

Cháu gọi điện cho bố cháu, yêu cầu bố cháu về để chấn chỉnh lại nó (lúc đó bố cháu đang ở nhà cô bồ) thì bố cháu buông một câu "bạn nó đến thì làm sao, chúng nó không làm gì gây ảnh hưởng đến mẹ con mày thì liên quan đ. gì đến mày".

Hiện giờ cháu không tìm được cách nào để giải quyết sự việc này. Bố cháu đã không thèm để ý đến lời đứa con nói, còn thằng ở nhờ kia càng ngày nó càng làm già. Nếu cứ để tình hình này diễn ra, cháu không biết cháu đang ở nhà cháu hay đang đi ở nhờ một gia đình nào đó.

Cháu mong các cô chú cho cháu một lời  khuyên đứng từ phương diện của người làm cha, làm mẹ!

 Phương Mai

Chia sẻ