BÀI GỐC Cháu ở nhà mình mà như đi... ở nhờ

Cháu ở nhà mình mà như đi... ở nhờ

(aFamily)- Diện tích nhà gần 150m2 mà mẹ con cháu chỉ được ở khoảng 2m2. Em gái bố cháu thì lăng nhục mẹ cháu đủ thứ, còn thằng cháu thì coi thường mẹ con cháu trong chính nhà cháu...

6 Chia sẻ

Mẹ con Mai nên "bỏ chạy" khỏi người bố như vậy!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bố cháu coi con gái mình không bằng thằng cháu họ, không hề yêu thương, không hề quan tâm. Vậy còn gì ở gia đình ấy níu giữ cháu nữa?

Cháu Mai thân mến!

Chú đọc kỹ câu chuyện của cháu và nhận thấy một số điều:

Thứ nhất, hoàn cảnh sống hiện tại của hai mẹ con cháu rất bế tắc.

Thứ hai, mẹ cháu đã có ý định ly hôn, tuy nhiên vấn đề chưa được giải quyết vì chưa thỏa thuận được việc đền bù tiền sửa chữa nhà suốt thời gian mẹ cháu sinh sống ở đó.

Thứ ba: Việc mẹ cháu tiếp tục ở đó là cố gắng với hi vọng một ngày đòi số tiền đó.

Với một chút kiến thức và kinh nghiệm có được, chú có một vài lời khuyên với mẹ con cháu thế này, mong hai mẹ con có thể tham khảo và suy nghĩ xem sao nhé.

Về vấn đề thứ nhất, cuộc sống như thế này không nên tiếp diễn. Hai mẹ con cháu nên tìm cách chấm dứt tình trạng này và thay đổi hẳn hoàn cảnh sống. Suốt ngày bực dọc ức chế rất có hại cho sức khỏe và mệt mỏi.

Về vấn đề thứ hai và thứ ba: theo chú, mẹ cháu cứ đâm đơn ly dị ra tòa. Mẹ cháu có quyền đơn phương ly dị, không phụ thuộc vào sự đồng ý của bố cháu hay không, cũng không cần chứng minh vấn đề bố cháu ngoại tình. Quá nhiều lần đánh nhau, cãi nhau, đưa nhau lên phường viết kiểm điểm là thừa “bằng chứng” để ly hôn rồi.

Căn nhà mọi nguời đang ở, như cháu nói là của ông nội cháu. Như vậy, nếu chưa sang nhượng nó sẽ là của bố cháu, cô cháu và các anh chị em khác của bố cháu nếu có. Mẹ cháu không có phần trong căn nhà này.
 
Tuy nhiên, khi mẹ cháu đề nghị, tòa có thể xem xét và tính đến quá trình sống ở đó, mẹ cháu đã tu sửa, cải tạo căn nhà ra sao để bố cháu có chi phí đền bù hợp lý. Mẹ cháu hoàn toàn có thể chứng minh tài chính được rằng mình là lao động chính, bố cháu không có công ăn việc làm.

Không chỉ với tiền tu sửa nhà, với mọi đồ đạc khác trong nhà cũng vậy, mẹ cháu hoàn toàn có thể giành lại quyền sở hữu vì chính tiền của mẹ cháu bỏ ra mua. Không cần phải lo bố cháu có đồng ý trả tiền tu sửa, cải tạo nhà hay không? Pháp luật sẽ bảo vệ và trả lại sự công bằng cho mẹ con cháu.

Bố cháu coi con gái mình không bằng thằng cháu họ, không hề yêu thương, không hề quan tâm. Vậy còn gì ở gia đình ấy níu giữ cháu nữa. 2m2 diện tích sinh hoạt, sự lăng mạ, khó chịu, thái độ coi thường của mọi người? Điều gì đang giữ chân cháu hả cháu gái của chú?

20 tuổi, cháu còn trẻ, tương lai còn ở trước mắt. Đừng sợ hãi, hãy dám nghĩ dám làm, tự tạo dựng tương lai cho mình và mẹ nữa. Cháu cũng đừng nghĩ vì cái nhà mà ở lại, vì cháu là con duy nhất. Cháu đã hơn 18 tuổi, phát triển hoàn toàn bình thường, người mà cháu gọi là bố hoàn toàn có khả năng tước thừa kế của cháu, dù cháu có bám trụ lại căn nhà đó.

Điều cần nhất trong cuộc sống không phải là tiền, mà là niềm vui và sự thoải mái trong cuộc sống. Bởi tiền bạc lắm, nếu đã không thuộc về mình, có đuổi theo cũng vô ích cháu gái à.

Chia sẻ