BÀI GỐC Dâng hiến cho người sắp lấy vợ

Dâng hiến cho người sắp lấy vợ

Trong phút tuyệt vọng, tôi chợt le lói ý nghĩ “dâng hiến sự trinh trắng của tôi cho anh”, để chứng minh cho anh thấy là tôi yếu đuối thuộc về anh.. Và để rồi sự băng giá của anh sẽ tan đi - anh cũng sẽ thuộc về tôi…

9 Chia sẻ

Chị đã mù quáng từ khi làm "kẻ thứ ba"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Đây cũng là bài học cho các cô gái khi quyết định yêu người có vợ. Đừng làm "kẻ thứ ba" để rồi phải trả giá...

Chào chị M.L,

Tôi cũng từng yêu một người có vợ nhưng tôi không mù quáng như chị. Tôi xin kể cho chị nghe câu chuyện của tôi và tôi đã giải quyết nó như thế nào.

Cách đây 2 năm, khi đó tôi 25 tuổi và đã quen anh tại một cuộc hội thảo trong nghề, truyền thông. Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau và có trao đổi với nhau về cuộc hội thảo đó và thấy rất hợp nhau. Sau đấy, trước khi ra về, chúng tôi đã giới thiệu thông tin về mình và xin số liên lạc của người kia để tiện liên lạc khi cần. Vì chúng tôi cùng làm trong nghề truyền thông nên đối với tôi việc đó rất bình thường.

Sau đó vài hôm, anh đã liên lạc lại với tôi và mời tôi đi cafe. Tôi đã đồng ý đi và coi đó như một cuộc gặp gỡ vì công việc, mở rộng thêm mối quan hệ. Chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ. Tiếp xúc với anh lần hai, tôi thấy thêm quý mến anh.

Những ngày sau đó, chúng tôi thường xuyên trao đổi qua chat và điện thoại. Anh ngày càng quan tâm đến tôi nhiều hơn. Anh rất ân cần và ngọt ngào khiến tôi rất xúc động. Và rồi chúng tôi đã yêu nhau.

Tuy nhiên, tình cờ tôi quen một người bạn biết anh và anh này cho tôi biết anh đã có vợ. Ngay khi biết tin, tôi rất đau khổ. Tại sao anh lại lừa dối tôi như vậy? Tại sao anh có vợ rồi mà không nói cho tôi biết? Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng bình tĩnh lại và đã hỏi anh về chuyện này khi chúng tôi gặp nhau. Anh bảo tuy có vợ nhưng anh không yêu cô ấy mà chỉ yêu tôi thôi và khi nào có điều kiện anh sẽ ly dị vợ để lấy tôi.

Anh nói với tôi rất nhiều lời đường mật và hứa hẹn rất nhiều. Nhưng tôi không để những điều đó làm mình mất lý trí. Tôi không muốn mình là kẻ thứ ba, chen vào hạnh phúc của người khác bởi tôi không muốn sau này chồng tôi cũng sẽ bỏ tôi để theo người đàn bà khác. Hơn nữa, nếu anh là người bỏ vợ như thế thì tôi cũng không thể chấp nhận được. Và thế là tôi quyết định chia tay. Anh đã tìm cách để níu kéo nhưng tôi rất kiên quyết dù rất đau lòng.

Chị M.L thân mến, trong việc này chị đã sai rất nhiều.

Trước hết, chị đã chấp nhận làm kẻ thứ ba, chen vào hạnh phúc của người khác. Dù với bất kỳ lý do gì thì việc chị yêu anh trong khi anh ta đã có vợ là điều khó chấp nhận được.

Thứ hai, khi biết anh ta cưới vợ, chị lại trở nên luỵ tình, tự chọn làm "người mù và điếc" để được tiếp tục bên anh ta. Thậm chí, chị còn "ước gì, ước gì trong cái lần duy nhất đó- giá như tôi có được một đứa con với anh…". Thật là ngu ngốc và khờ dại quá. Tôi rất đồng ý với bạn H.Giang trong bài chia sẻ "Hãy tự tin làm lại từ đầu": "Nếu khi đó chị làm thế thì trên thế giới này sẽ lại thêm một đứa trẻ không có cha rồi. Sau này lớn lên, đứa bé đó sẽ thấy thế nào khi bạn bè đều có cha bên cạnh trong khi mình thì không".  

Hãy coi đó như một bài học và hãy vững vàng đứng lên dù sẽ gặp nhiều khó khăn chị ạ.

Đây cũng là bài học cho các cô gái khi quyết định yêu người có vợ. Các bạn đừng hy vọng sẽ có tương lai tươi sáng với họ. Đừng nghe những lời ngon ngọt của họ. Đừng để những cảm xúc bồng bột làm mờ lý trí. Đừng làm kẻ thứ ba để rồi sau này phải trả giá.
 

Chia sẻ