Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Chỉ vì... xúc cơm chậm"

Susu,
Chia sẻ

Xoài ngắm nghía thím một lúc lâu rồi hỏi: "Thím ơi sao mông thím to thế? Vì thím xúc cơm chậm à?".

1. Thím đến chơi, Xoài ngắm nghía thím một lúc rồi hỏi:

-Thím ơi sao mông thím to thế?

- ....

- Mông thím to vì thím xúc cơm chậm à?

- ...

2. Xoài hay huyên thuyên đủ thứ chuyện và đôi lúc nói leo người lớn. Những lúc như thế, ông bà dặn:

- Trẻ con thì không được nói leo. Như thế là hư cháu có biết không?

Xoài đứng lên ghế nghiêm nghị nói:

- Trẻ con thì không được nói leo, chỉ người lớn mới được nói leo thôi!

3. Cả nhà chuẩn bị đi chụp ảnh nhân dịp sinh nhật anh Bơ. Mẹ diện váy cho Xoài xong rồi thấy con cứ phụng phịu không muốn đi, mẹ hỏi vì sao thì Xoài bảo:

- Con không muốn cho anh Bơ đi đâu vì anh ấy cười hết cả ảnh của con!

Cả nhà biết là dạo này Xoài được chiều nên hay nhõng nhẽo, vì thế không ai dỗ dành, để kệ cho Xoài ngồi dỗi. Một lúc sau, cô nàng chạy đến ôm cổ bà, nói:

- À bà ơi, cháu biết rồi. Cháu không sợ anh Bơ cười hết ảnh của cháu nữa đâu. Anh ấy làm gì có răng mà cười bà nhỉ!?

4. Mẹ đi làm về thấy Xoài hớn hở chạy ra khoe:

- Mẹ ơi, con đang chơi đồ hàng đấy!

- Vậy à, thế con bán hàng gì? - Mẹ hỏi.

- Con bán ve chai ạ! - Xoài hí hửng trả lời với giọng rất hồn nhiên.

5. Cậu từ Sài Gòn ra Hà Nội chơi, hỏi thăm Xoài:

- Con bao nhiêu cân rồi hả Xoài?

Xoài ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:

- Dạ vẫn như trước ạ!

Chưa thỏa mãn với câu trả lời của cháu, cậu hỏi tiếp:

- Thế anh Bơ bao nhiêu cân rồi con?

- Dạ vẫn không lên lạng nào!

6. Bố mẹ Xoài hay xưng hô chồng chồng, vợ vợ tình cảm lắm. Một hôm mẹ giục Xoài mãi mà cô nàng không chịu đi tắm mặc dù nước đã được chuẩn bị sẵn. Vậy là bố mẹ xúm lại, mẹ lột áo, bố cởi quần của Xoài. Cô nàng hét lên:

- Ơ hai vợ chồng nhà này làm gì con thế???

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 
Quà tặng của tuần này là một combor trị giá 500 nghìn, bao gồm:
1. Bỉm Tom&Jery
2. Đồ chơi bông Lokyee
3. Hai bột nặn giấy Nhật Bản
4. Hai thẻ mua hàng trị giá 50.000đ/thẻ

Chia sẻ